Mẹ chị Huyền có cảm giác rất lạ khi nhìn thi thể

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Mặc dù chiếc áo của thi thể không giống với trang phục chị Huyền mặc khi tới thẩm mỹ viện Cát Tường nhưng nhìn vào xác chết, bà Hiền có một cảm giác rất lạ.

Các giám định viên của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an vừa đưa ra kết quả, xác chết không đầu vừa tìm thấy trên sông Hồng có mối quan hệ cùng huyết thống với người thân của chị Huyền - nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Theo thông tin trên tờ Công an nhân dân.

Được biết, xác chết này được phát hiện vào giữa tháng 7/2014, tại bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội).

Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ nạn nhân Huyền chia sẻ trên tờ Gia đình & Xã hội, mặc dù chiếc áo của thi thể có màu trắng điểm hình hoa không giống với trang phục chị Huyền mặc khi tới thẩm mỹ viện Cát Tường cách đây gần 1 năm (áo trắng chấm bi nhỏ), nhưng nhìn vào xác chết, bà Hiền có một cảm giác rất lạ mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có. Mắt bà bỗng nhòe đi, xúc động. 

Trong buổi sáng nay (5/8), cơ quan công an vẫn chưa có buổi làm việc chính thức với gia đình nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường.

Trong một diễn biến khác, theo thông tin trên tờ Đời sống & Pháp luật, từ khi thông tin tìm thấy xác chị Huyền xuất hiện trên mạng, hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến cho gia đình nạn nhân. Cả máy di động của các thành viên trong gia đình và máy bàn đều quá tải. "Đến 11h đêm qua (4/8), tôi đã phải tắt cả máy bàn và di động vì không thể nói chuyện được nữa. Cả đêm hôm ấy, dù đã uống thuốc ngủ nhưng cả tôi và chồng đều không thể nào chợp mắt", bà Hiền nói. 

Hiện, gia đình nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường đang mong sớm có thông tin chính xác về việc tìm thấy thi thể chị Huyền. Dù nhiều nguồn thông tin khẳng định xác chết tìm thấy đúng là chị Huyền nhưng do chưa được thông báo chính thức nên gia đình nạn nhân ai cũng sốt ruột chờ đợi.

Anh Nguyễn Hữu Huy, chồng chị Huyền khẳng định trên tờ Người Đưa Tin: “Tôi cũng đã đọc được thông tin tìm thấy thi thể của vợ tôi, nhưng trong đó chưa đưa ra được bất cứ chứng cứ hay cơ sở nào để có thể kết luận, nên chúng tôi vẫn chưa thể tin. Chúng tôi sẽ chờ kết quả chính thức từ các cơ quan chức năng”.

"Nếu cần thiết gia đình cũng sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám định một cơ quan trung gian để làm rõ thi thể mới được phát hiện có phải là của chị Huyền hay không", ông Lê Văn Viễn, bố đẻ nạn nhân chia sẻ trên Gia đình & Xã hội.

Theo các chuyên gia pháp lý, việc tìm thấy xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền là căn cứ pháp lý để cơ quan điều tra xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong. Đồng thời xác định được quy trình và phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ của bác sĩ Tường có gây nguy hiểm đến tính mạng chị Huyền hay không.

Lời kể của người đầu tiên phát hiện thi thể nghi là chị Huyền

Ông Nguyễn Văn Ngoan (SN 1963, người làm nghề sông nước) là người đầu tiên phát hiện thi thể nghi là chị Huyền. Người này kể, khoảng 6h30 ngày 18/7, khi đang đi kéo lờ tôm trên địa bàn thôn Trung Quang, xã Vân Đức, huyên Gia Lâm, Hà Nội, cách bến đò Vân Đức khoảng 500m xuôi theo dòng chảy, ông bất ngờ thấy một vật nửa đen, nửa trắng lập lờ trên mặt nước cách bờ khoảng 2m.

Khi ông Ngoan tiến lại gần thì khi phát hiện đó là thi thể người đang trong quá trình phân hủy. Thi thể mặc quần bò đen, áo phông màu trắng có hoa văn màu tím. Tuy nhiên, thi thể này khác thường vì không có đầu, không có bàn tay, bàn chân. hai bên đùi nạn nhân có hai mảng bê tông to bằng viên gạch, các vị trí khác ở quần, áo cũng có nhiều vết xi măng nhỏ khác. (Theo Pháp luật & Xã hội)

>> Xem thêm clip: "Nhà ngoại cảm" gào khóc khi gọi hồn chị Huyền (Nguồn: Youtube)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại