Người ăn mày cụt chân giữa phố Sài Gòn: Lòng tốt và sự đa nghi

Quang Sơn |

(Soha.vn) - Những ý kiến trái chiều của dân mạng về một clip người đàn ông ăn mày bị cụt chân, vài nghìn đồng lẻ hay lòng tốt nên được đặt đúng chỗ, đúng lúc.

Mới đây trên mạng xã hội truyền nhau một clip ngắn ghi lại hình ảnh một người ăn mày giữa phố .Trong clip nhận thấy rằng người đàn ông này bị cụt chân, phải sử dụng nạng để di chuyền. Khi các phương tiện dừng đỗ đèn đỏ người đàn ông này mới dùng nạng để tiến tới người gần nhất để tìm kiếm lòng tốt từ những người xung quanh. Có người dừng lại bố thí, có người thì đi thẳng... Ngoài ra còn có thể thấy, tình huống này gây nguy hiểm cho cả người đàn ông ăn mày và những người đang đi trên đường.

Theo chia sẻ từ phía người đăng clip, hình ảnh này được ghi lại tại khu vực Ngã tư Hoàng Diệu-Vĩnh Khánh Q4 Tp.HCM.

 

Ngay sau khi đăng tải, rất nhiều những ý kiến bình luận đã nổ ra xoay quanh clip trên. Có bạn cho rằng, một số người đã vô cảm khi phớt lờ người ăn mày tội nghiệp, một số khác thì nghi ngờ người này liệu có phải thực sự khổ sở đến nỗi phải đi ăn mày, bởi thực tế đã cho thấy xuất hiện nhiều trường hợp ăn mày là giả, lợi dụng lòng tốt của mọi người để chuộc lợi.

Bạn Long Nguyễn bình luận: “Tôi thấy người đàn ông này bị cụt chân khá đáng thương. Nếu gặp người có hoàn cảnh khó khăn mà không giúp đỡ khiến tôi thực sự thấy rất áy náy. Kiểu gì tôi cũng phải giúp mới yên lòng dù biết có thể mình giúp đỡ cho kẻ lừa đảo, nhưng quan điểm của tôi là “thà giúp nhầm, hơn bỏ sót”. Bởi nếu mình chỉ lo bị lừa mà không tương trợ những trường hợp thực sự khó khăn thì quả là đáng thương cho họ.

Tôi nghĩ tiền tiêu mấy cũng hết, “xởi lởi trời cho, bo bo trời buộc”. Nếu giúp đúng người thì coi như mình làm một việc tốt, tích phúc về sau, nếu giúp phải kẻ lừa đảo thì mình vẫn coi là làm việc tốt và kẻ lừa đảo kia sẽ phải chịu hậu quả về sau”.

Cùng ý kiến với Long Nguyễn,một thành viên khác chia sẻ: “Người Việt Nam mình từ trước đến giờ vẫn vậy, tính thương người, đoàn kết, "lá lành đùm lá rách" luôn sẵn có trong tim mỗi người nên khi gặp ai có hoàn cảnh khó khăn, khổ sở là sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ. Ngay bản thân tôi, nhiều khi ra đường gặp những người đi ăn mày, chả biết thật giả thế nào cũng cứ rút vài đồng tiền lẻ để ủng hộ. Nghĩ rằng nếu là người đói khổ thật thì cũng giúp họ được bát cháo, mớ rau, còn nếu mà vào những kẻ ăn mày giả thì cũng tặc lưỡi cho qua vì số tiền đó không đáng là bao”.

Ảnh cắt ra từ clip

Ảnh cắt ra từ clip

Bạn Hoa Linh thì cho rằng: “Những người xin tiền truyền thống là người nghèo khổ, không có khả năng lao động, tật nguyền... Họ mưu sinh bằng cách xin được đồng nào hay đồng đó, ai cho gì ăn đó. Họ van nài, cầu xin, thậm chí, có người dập đầu xuống đất để xin tiền dù chỉ được vài ngàn lẻ.

Tôi biết hiện nay có nhiều người già, trẻ em đói khổ, tàn tật, không nơi nương tựa và phải đi ăn mày. Những trường hợp đó quả thực rất đáng thương và cần mọi người chung tay giúp đỡ. Nhưng khổ một nỗi, giờ ăn mày thật có lẽ ít hơn ăn mày giả nên nhiều lúc gặp những người ăn mày, không cho thì thương mà cho tiền rồi tôi lại cứ băn khoăn: Mình có đang tiếp tay cho những kẻ đang giả danh không?”

Minh Quang chia sẻ: “Việc có quá nhiều người ăn mày giả đã khiến xã hội có cái nhìn không mấy thiện cảm về người đi ăn mày nói chung. Những trẻ em, người già đói rách không nơi nương tựa phải đi ăn mày thực sự đôi khi lại bị đánh đồng với đám ăn mày “hàng nhái” này. Điều này làm tôi rất trăn trở, có cách nào để phân biệt không?”

Người ăn mày với những hoàn cảnh khác nhau dù là người nghèo khó thật hay giả dạng nghèo khó đều khơi dậy ở lòng đồng loại sự thương cảm, ý thức dân tộc và đánh thức cảm xúc khỏi bị chai lỳ bởi cuộc sống bộn bề lo toan. Vì thế, có lẽ cho đi dù có nhầm người song điều đó cũng có mặt tích cực và đổi lại bằng sự thanh thản trong tâm mình. Tuy nhiên, khi phát hiện ra nhiều hoàn cảnh gian dối, lừa đảo thì lòng tin, tình thương, lòng trắc ẩn bị tổn thương, nó làm cho mất đi sự tin tưởng giữa người với người trong xã hội. Đó chính là mặt trái của nó. Xã hội muôn hình hình và phức tạp, cố gắng bao dung là lựa mà ứng xử chứ cũng không nhất thiết phải cứ cho đi dù có thể cho nhầm người. Bởi có mấy ai đủ nhân ái để bao dung suốt đời.

Thiết nghĩ rằng, các cơ quan nhà nước sẽ có các biện pháp ngăn chặn, trừng phạt thích đáng những kẻ lừa đảo để những người thực sự gặp khó khăn nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ kịp thời.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại