Chém chết vợ và con trai vì lời khích bác của trai làng?

Đông Phong |

(Soha.vn) - Sau khi gây ra thảm án bằng hành động dùng dao tông chém chết cả vợ lẫn con, Thọ lẳng lặng ra vườn cây phía sau nhà rồi treo cổ tự tử.

Nhắn tin dọa giết trước khi về nhà

Chưa bao giờ người dân nơi xó rừng thuộc xã Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn lại phải chứng kiến một thảm án đau thương tới vậy. Chỉ vì những ghen tuông vô cớ, Dương Văn Thọ (SN 1982, trú tại xã Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã nhẫn tâm dùng dao hạ sát vợ con, để rồi sau đó treo cổ tự kết liễu đời mình.

Đôi mắt thẫn thờ, thân hình tiều tụy, bà Lý Thị Tè (SN 1967, mẹ đẻ của chị Hứa Thị Bền (SN 1987, vợ Thọ) nói trong nước mắt: “Trước đó một hôm, mẹ con tôi còn gặp nhau nói chuyện. Bền còn nói Thọ giận vợ vô cớ rồi tự động xách ba lô bỏ đi khỏi nhà vẫn chưa về. Không ngờ đấy chính là lần cuối cùng tôi được nghe con gái nói chuyện”.

Theo lời bà Tè, khoảng 18h54’ tối ngày 7/7, cô con gái út của bà là chị Hứa Thị An (SN 1992) nhận được điện thoại và tin nhắn của chị Bền với nội dung: “Tý mày vào ngủ với tao đi. Thằng Thọ nó bảo sẽ giết tao và con. Tao sợ đêm về nó đánh lắm”. Thấy chị gái nói chuyện với giọng hốt hoảng, chị An liền nói lại sự việc cho bà Tè nghe.

Trong bữa cơm tối, bè Tè mang chuyện chị Bền ra nói với chồng là ông Hứa Bình Vân (SN 1966), ông Vân còn bảo chắc Thọ chỉ dọa nạt thôi, nó không dám hành động lỗ mãng đâu. Lòng nóng như lửa đốt, sau khi và vội miếng cơm tối, bà Tè cầm đèn pin men theo con đường mòn giữa rừng để vào thăm con gái. Do đường xá đi lại khó khăn, nên phải mất gần 30 phút bà Tè mới tới nơi, cũng vừa lúc trời tối đen như mực. Khi đó ngoài trời mưa rất to, điện lại mất.

Trong ánh đèn lờ mờ, bà Tè mò mẫm được vào tới đầu cổng. Gọi mãi không thấy ai trả lời, tiến sâu vào bên trong, khi bước tới thềm nhà bà đã như chết điếng người khi nhìn thấy con gái và cháu trai Dương Văn Tú (SN 2010) đang nằm gục trên vũng máu. Không giữ được bình tĩnh, bà Tè gào khóc rồi chạy vào ôm lấy con gái và cháu ngoại. Khi đó, hai mẹ con chị Bền vẫn còn thở thoi thóp. Lập tức bà Tè gọi điện ngược lại cho chị An để kêu cứu. Nghe thấy mẹ nói vậy, chị An thông báo lại với ông Vân. Hốt hoảng, những người thân trong gia đình đã tức tốc vào bên trong hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc tới CA xã Thiện Kỵ.

Khi ông Vân cùng một số người chạy vào tới nơi, thì cháu Tú đã tắt thở. Trong khi đó, chị Bền vẫn còn thoi thóp rồi lịm dần đi. Mọi người đã khẩn trương đưa chị ra trạm xá xã sơ cứu rồi chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Nhưng do vết thương quá nặng, chị đã tử vong vào 6h sáng ngày hôm sau.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

Trao đổi với PV, ông Vy Văn Thảo, trưởng CA xã Thiện Kỵ cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CA xã đã triển khai lực lượng khẩn trương vào hiện trường. Khi vào tới nơi, mọi người trong nhà chị Bền đã có mặt. Chị đã được mọi người đưa đi cấp cứu, trong khi đó, cháu Tú đã tử vong nằm ở hiện trường. Thọ thì biến mất. Tiến hành kiểm tra bên trong ngôi nhà, cơ quan CA phát hiện một con dao tông dính đầy máu nằm cạnh thi thể cháu Tú và một chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn.

Dùng đèn pin kiểm tra cánh rừng phía sau nhà, anh Đào Văn Phương, Phó trưởng CA xã Thiện Kỵ bất ngờ phát hiện một bóng người cạnh gốc cây xoan. Anh liền gọi nhưng không thấy người đó đáp lại. Lập tức anh Phương gọi thêm người trợ giúp. Khi mọi người tiến lại gần thì phát hiện đấy chính là Thọ đã thắt cổ tự tử. Kiểm tra trên người nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện chiếc điện thoại. Kiểm tra, thì đó là điện thoại của chị Bền.

Ông Thảo cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ án mạng vào 18h23’ chị Bền nhận được tin nhắn của Thọ với nội dung: “Tao sẽ giết mày”.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CA xã Thiện Kỵ đã cấp báo tới CA huyện Hữu Lũng, CA tỉnh Lạng Sơn đến giải quyết.

Bài học đắt giá từ sự ghen tuông vô cớ

Tâm sự thêm với pv, bà Tè chia sẻ: Chị Bền và Thọ vốn kết hôn từ năm 2009. Một năm sau khi kết hôn, vợ chồng Thọ sống tại quê chồng ở xã Bắc Ái, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Do điều kiện kinh tế khó khăn, hai anh chị bàn bạc rồi chuyển xuống quê vợ ở huyện Hữu Lũng để lập nghiệp. Ở đây, bố mẹ đẻ chị Bền đã bỏ tiền mua cho hai vợ chồng một diện tích đất nằm sâu bên trong rừng, cộng thêm vợ chồng chị khoán thầu thêm một phần diện tích nữa để lập trang trại chăn nuôi gà vịt, dê.

Kể từ ngày làm trang trại, cuộc sống kinh tế gia đình cũng dần bớt khó khăn. Bản thân chị Bền do trước đây học trung cấp sư phạm nên đã xin vào trường mầm non của xã Thiện Kỵ để giảng dạy. Thời điểm trước khi mất, chị vừa hoàn thành xong lớp đại học tại chức sư phạm mầm non.

Ảnh cưới hai vợ chồng chị Bền
Ảnh cưới hai vợ chồng chị Bền

Cũng chính trong thời gian chị Bền đi học, cuộc sống vợ chồng đã xảy ra nhiều xích mích, cãi vã. Do học dưới tận Bắc Ninh, nên chỉ cuối tuần chị mới về được qua nhà để thăm chồng con. Một mình Thọ ở nhà trông nom trang trại và chăm sóc cậu con nhỏ. Vốn bản tính ham mê cờ bạc, rượu chè, bóng đá nên Thọ thường xuyên tụ tập bạn bè.

Trong lúc chén chú, chén anh những người bạn lại buông lời khích bác nói rằng, chị Bền càng ngày càng xinh, lại đi học suốt ngày như thế thì làm sao Thọ giữ được vợ. Nghe bạn bè nói vậy, máu ghen, tính đa nghi trong người Thọ bỗng nổi lên. Kể từ đó, mỗi khi vợ đi học về Thọ lại lôi ra tra khảo đủ điều. Vài lần nhìn thấy chị Bền nhắn tin, Thọ cho rằng vợ nhắn tin với nhân tình liền giằng lấy điện thoại kiểm tra. Nhưng khi kiểm tra xong, biết chị nhắn tin với em gái nên Thọ lại thôi.

Không chỉ buông lời mắng nhiếc, đã rất nhiều lần Thọ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chính vợ mình. Tuy bị chồng đánh đập như vậy, nhưng chị Bền vẫn không dám hé răng nửa lời ca thán với mọi người, thậm chí kể cả với người thân. Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng một tuần, chị Bền bị Thọ đánh thâm tím mặt mày. Tuy vậy, khi ra nhà bố mẹ đẻ chơi, bà Tè hỏi, thì chị bảo là bị ngã. Biết con gái nói dối, bà Tè gặng hỏi thì chị Bền mới bật khóc nức nở thú thực bị chồng đánh. Nhiều lần, đích thân vợ chồng ông Vân đã vào tận nhà để khuyên bảo con rể. Nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng, mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Theo đánh giá của lãnh đạo cũng như người dân địa phương, chị Bền vốn bản tính hiền lành, hết mực yêu thương chồng con, hiếu thuận với cha mẹ. Được biết, năm học vừa rồi, chị Bền đạt danh hiệu giáo viên tiên tiến được nhà trường cho một suất đi du lịch, nhưng chị đã từ chối vì gia đình vẫn còn nhiều công việc phải lo.

Trước đó, Tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ “thảm án” xảy ra tại thôn Minh Tiến, xã Thiện Kỳ, huyện Hữu Lũng vào tối ngày 7/7,  khiến 2 vợ chồng cùng đứa con 4 tuổi tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 7/7, lúc này Dương Văn Thọ (32 tuổi) trú tại xã Thiện Kỳ, huyện Hữu Lũng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến xô xát với vợ là chị Hứa Thị Bền (27 tuổi). Lời qua tiếng lại được một lúc, Thọ vớ lấy con dao chém nhiều nhát vào đầu chị Bền, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Sau khi giết chết vợ, kẻ sát nhân còn dùng cây gậy đánh và dùng dao chém chết con đẻ là cháu Dương Ngọc Thu (4 tuổi). Gây án xong, Thọ trèo qua vườn cây sau nhà thắt cổ tự tử.

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng gây mất máu nhiều nên chị Bền đã không qua khỏi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại