PGS Văn Như Cương công bố tin nhắn bất ngờ của "1 thanh tra Bộ"

Hương Trà |

(Soha.vn) - Chỉ sau vài giờ chia sẻ, đoạn status của PGS Văn Như Cương đã nhận hơn 2 nghìn like và gần 200 lượt chia sẻ.

Cách đây ít giờ đồng hồ, PGS Văn Như Cương đã chia sẻ 1 đoạn status với nhan đề "chuyện buồn chuyện vui" trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng Việt xôn xao. Nội dung cụ thể của đoạn status như sau:

Chuyện buồn chuyện vui.

Hôm nay đang nằm bệnh viện, được phản ánh một câu chuyện sau đây. Một bà mẹ của học sinh lớp 8 trường Lương Thế Vinh đến gặp cô Chủ Nhiệm để đề nghị cho con mình xếp loại hạnh kiểm tốt thay vì hạnh kiểm khá. Cô chủ nhiệm đã giải thích lý do học sinh đó được xếp hạnh kiểm khá. Bà mẹ phản ứng khá gay gắt và nói "Tôi mất tiền đưa con vào đây thì các cô phải phục vụ chứ!". Nếu không được tôi xin rút hồ sơ chuyển trường cho con.

Sau đó ông bố của học sinh đã nhắn tin cho cô chủ nhiệm như sau :

"Tôi đang đi thanh tra Quảng Nam. Cuối tháng tôi sẽ đến trường gặp lãnh đạo cao nhất của trường làm việc về việc của Cháu Quỳnh. Nếu cần thiết, tôi sẽ yêu cầu thanh tra Bộ xuống chứng kiến buổi làm việc".

Hôm sau ông cháu Quỳnh đến rút hồ sơ để chuyển sang trường khác. Cô chủ nhiệm biết được ông cháu Quỳnh trước đây cũng là giáo viên nên cô đã tâm sự với ông về sự việc đã xảy ra. Ông cháu Quỳnh đã nói với cô "tất cả những gì cô làm là đúng với lương tâm nhà giáo, đó là việc làm nhân hậu và có tính giáo dục. Con tôi khi giao tiếp non nớt quá...".

Đoạn status của PGS Văn Như Cương gây chú ý trên mạng xã hội trong ngày hôm nay

Đoạn status của PGS Văn Như Cương gây chú ý trên mạng xã hội trong ngày hôm nay. Theo tin nhắn này thì người nhắn tin đang làm công tác thanh tra ở một Bộ, đang công tác tại Quảng Nam.

Sau vài giờ được đăng tải, đoạn chia sẻ của thầy Cương đã hút hơn 2 nghìn lượt like, gần 200 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận. Rất nhiều dân mạng đọc xong đều tỏ ra ngán ngẩm với cách hành xử của bậc phụ huynh trong đoạn chia sẻ:

"Cha mẹ có cách hành xử như vậy, vô tình sẽ làm hỏng con cái của mình. Thật buồn", thành viên Hoàng Lê bình luận.

"Thầy ơi, cái nghiệp làm thầy cũng hứng nhiều búa rìu dư luận trái chiều. Việc làm đúng cũng bị phụ huynh xem thường là vậy, không hiểu bố mẹ em học sinh có hiểu sự nghiệp trồng người là như thế nào không?", thành viên Lê Trọng bình luận.

"Thương cô giáo này quá và càng thương cháu Quỳnh vì sẽ không được học những người thầy, cô đúng nghĩa nữa. Sau này còn ai dám phê hạnh kiểm thật của cháu.", thành viên Quang Huy Phạm bình luận.

"Đáng thương cho cháu Quỳnh khi bố mẹ của cháu lại có cách hành xử như vậy", thành viên Phan Hữu Nam bình luận.

"Chúc thầy mau khỏe và em cũng an tâm hơn khi vừa cho con vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh, mặc dù nhà ở cách trường khoảng 10km để mong tránh cho cháu phải tiếp xúc với việc dùng tiền để xin học lớp chọn, dùng tiền để chạy điểm và cả dùng tiền để chạy hạnh kiểm đạo đức nữa đấy ạ.", thành viên Định Nghĩa bình luận.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại