Tán chung "hoa đồng nội" rồi đâm người thấu tim

Cùng đi "tán gái làng" nhưng tức nhau vì vài câu nói khó nghe nên Tốt kiếm chuyện gây xích mích với nhóm đối thủ dẫn đến hai bên cãi vã, xô xát nhau.

Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Tốt lấy con dao của nhà bạn gái xông đến đâm, chém nhiều nhát vào người nhóm đối thủ.

Loạn đả vì đi "tán" chung một cô gái

Vượt qua chặng đường khá dài, chúng tôi mới tìm đến được thôn Mỹ Thạnh Đông (xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) để ghi nhận thông tin về việc cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tổ chức bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Trọng Tốt (SN 1990, ngụ thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Hòa Phong) vào chiều 9/6 để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án mà Tốt gây ra là hai anh Võ Minh P., Huỳnh Thái H. (cùng SN 1990, ngụ xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa).

Mặc dù đang tất bật công việc làm đồng nhưng ông Nguyễn Văn Nuôi (người dân địa phương) không giấu được bức xúc cho biết: "Chuyện xảy ra đã nhiều ngày nhưng chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót về vụ việc. Chúng tôi cảm thấy phẫn nộ về cách hành xử của những thanh niên mới lớn trong việc giải quyết mâu thuẫn. Việc hung thủ bị bắt khiến người dân chúng tôi vô cùng vui mừng. Cuối cùng, hung thủ gây ra tội ác phải trả giá".

Đối tượng Tốt.

Ông Nuôi bùi ngùi kể lại sự việc: Tối ngày 16/5, Võ Minh P. cùng Huỳnh Thái H. đến nhà một cô gái trẻ, xinh đẹp ở thôn Mỹ Thạnh Đông (huyện Tây Hòa) với mục đích làm quen, tán tỉnh. Khi P. cùng H. đang trò chuyện vui vẻ với cô gái thì bất ngờ Trần Trọng Tốt và Trần Trọng Huy (SN 1990, ngụ thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Hòa Phong cũng tìm đến với mục đích tán tỉnh cô gái này.

Do không phải là trai cùng xã nên giữa hai nhóm thanh niên nhìn nhau hằn học. Nghĩ mình là người đến trước, lại quen cô gái trước nên P. và H. tỏ thái độ khó chịu với Tốt và Huy. Sau khi biểu lộ rõ sự bực tức ra mặt, P. và H. còn tiếp tục thì thầm to nhỏ, nói xấu Tốt và Huy. Thể hiện hành động này, P. và H. muốn Tốt và Huy xấu hổ mà rời khỏi nhà cô gái. Vậy nên khi thấy Tốt và Huy vẫn ngồi lì trong nhà, P. và H. liền to tiếng. Những lời nói xỉa xói của P. và H. vô cùng khó nghe.

Bà Nguyễn Thị Xuân, ngụ ở gần hiện trường xảy ra vụ việc kể lại, mặc dù giữa hai nhóm thanh niên đến nhà tán tỉnh cô gái đang xảy ra mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến đánh nhau nhưng cô gái vẫn thản nhiên tiếp cả hai nhóm mà không có hành động can ngăn, nên khiến các trai làng càng thêm tức tối trong lòng. Thấy những lời nói của P. và H. ngày càng khó nghe, Tốt và Huy liền kiếm chuyện gây xích mích, dẫn đến hai bên cãi vã, xô xát nhau. Bị nhóm Tốt lao đến hành hung, P. liền chạy ra ngoài rút điện thoại gọi bạn đến "dạy" cho nhóm Tốt bài học về tội "đi tán gái đến sau mà còn làm càn".

Theo bà Xuân, trong lúc hai nhóm hỗn chiến, Tốt bất ngờ lao xuống bếp nhà cô gái lấy một con dao xông đến đâm, chém hàng chục nhát vào người P. và H. khiến cả hai gục ngã ngay tại chỗ, máu chảy lênh láng. Sau khi gây án, Tốt tháo chạy khỏi hiện trường. Nghe tiếng kêu đau đớn của H., người dân địa phương chạy đến hiện trường xem thực hư vụ việc. Kiểm tra người hai nam thanh niên, người dân sửng sốt khi phát hiện P. đã tử vong, còn H. lâm vào tình trạng nguy kịch.

Ảnh minh họa.

Hành trình trốn chạy của kẻ giết người

Được biết, ngay sau đó, người dân đưa H. đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo tin cho cơ quan công an đến điều tra, làm rõ vụ việc. Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT có mặt ngay để tiến hành điều tra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, P. tử vong do bị chém, đâm nhiều nhát vào người, một nhát thấu tim. Nạn nhân H. cũng bị đâm, chém nhiều nhát.

Một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, qua làm việc với các nhân chứng, cơ quan CSĐT nhanh chóng xác định Tốt chính là hung thủ gây án. Một lực lượng trinh sát hình sự nhanh chóng đến nơi sinh sống của đối tượng cùng gia đình để vây bắt. Tuy nhiên, gia đình Tốt thông báo từ khi gây ra vụ đâm chém chấn động dư luận, y chưa về nhà. Gia đình y hiện không nắm được bất kỳ thông tin gì về nơi lẩn trốn của y.

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan CSĐT nắm được thông tin là Tốt đã bắt xe khách xuống TP.HCM lẩn trốn. Lần theo dấu vết, vào chiều 9/6, lực lượng trinh sát hình sự tiến hành vây bắt được đối tượng. Khi tra tay vào còng, hung thủ không giấu được vẻ mặt hoảng hốt của mình.

Làm việc với cơ quan CSĐT, Tốt tỏ ra run sợ và nói lí nhí. Tốt khai nhận, sau khi gây án dã man, Tốt chạy nhanh về nhà lấy quần áo, rồi trốn gia đình chạy ra bến xe khách, bắt xe xuống TP.HCM. Bởi Tốt nhận ra rằng, nếu mình còn ở nhà thì trước sau gì cũng bị lực lượng công an đến vây bắt.

Sau vài ngày xuống TP.HCM, số tiền Tốt mang theo đã cạn kiệt. Trước tình thế có nguy cơ chết đói, Tốt đành xin việc khắp nơi. Ai gọi gì thì y làm nấy, miễn có tiền để sống qua ngày. Đặc biệt, trong thời gian sống ở đây, Tốt thường xuyên di chuyển chỗ ở để tránh bị lực lượng công an vây bắt. Trong thời gian trốn chạy, Tốt liên tục ngóng tin ở quê nhà và biết được H. đã qua cơn nguy kịch và được bác sỹ cứu sống.

Mặc dù có nảy sinh ý định quay về đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật, nhưng do sợ ở tù, sợ phải trả giá nên Tốt tiếp tục hành trình trốn chạy. Sau thời gian làm thuê, làm mướn nhưng không đủ tiền trả phòng trọ, Tốt sống lang bạt khắp nơi. Ngày đi lang lang, tối thì ngủ bờ, ngủ bụi.

Tốt còn khai nhận, trong thời gian trốn chạy, nghĩ lại những hành động tàn ác của mình, Tốt vô cùng hối hận. Khi nghĩ về gia đình, Tốt lại càng đau khổ hơn. Tốt thú nhận: "Chỉ vì thói sĩ diện hão mà tôi đã gây ra thảm án đau lòng. Sau giây phút ấy, con đường tương lai của tôi đã chấm dứt. Mơ ước về một gia đình và những đứa trẻ nô đùa đã không còn nữa. Bên cạnh đó, tôi còn gây ra nỗi đau khổ cùng cực cho gia đình P. và H.".

>> Xem thêm clip: Phóng hỏa đốt nhà 6 người trong cùng một gia đìn

(Nguồn: VTC14)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại