Mặc cả hạ giá "tàu nhanh", khách mua dâm mất mạng

Đức ra giá đi “tàu nhanh” với 3 cô giá 600 ngàn đồng. Kiểm trong ví của 3 người chỉ còn vỏn vẹn 200 ngàn đồng nên khách mua dâm đứng ra mặc cả thì bị đâm tử vong.

Với nước da trắng mịn, khuôn mặt khả ái, vóc dáng thon gọn, Phạm Thị Hằng, sinh 1994, quê ở Yên Khánh Thượng, Văn Bàn, Lào Cai, đúng là một “bông hoa rừng”. Còn trẻ nhưng do hoàn cảnh gia đình nên Hằng sớm phải rời Lào Cai xuống Hà Nội kiếm sống. Văn hóa thấp, nghề nghiệp không có, cô phải “đầu quân” làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng. Với vẻ đẹp mang nét hoang dã của một cô gái miền sơn cước nên Hằng khiến cho Đặng Văn Thắng, sinh 1990, ở Liên Khê, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, si mê trong một lần lên Hà Nội chơi tình cờ gặp cô…

Ảnh minh họa

Mèo mả gặp gà đồng

Sau một thời gian đi lại “cưa cẩm”, tán tỉnh, Thắng cũng chiếm được cảm tình của người đẹp. Gần đây, Hằng chuyển vào làm nhân viên trong nhà nghỉ của bà chủ Lê Thị Minh Đức, sinh 1983, ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội nên Thắng cũng thường xuyên tìm đến đây với người tình. Qua lại nhiều nên Thắng quá quen thuộc với chủ nhà nghỉ. Anh ta được Đức coi như “đàn em”, đôi lúc cũng sai bảo việc này, việc khác.

Phạm Thị Hằng

Nhà nghỉ của Đức nằm cạnh đường 72 (khu vực giáp ranh giữa Từ Liêm và Hà Đông) nên từ lâu đã “nổi tiếng” là phố “đèn đỏ”. Mở dịch vụ nhà nghỉ chỉ là tấm bình phong, còn thực chất Đức đứng ra tổ chức hoạt động mua, bán dâm. Không dại gì nuôi gái mại dâm trong nhà mà mỗi lần khách có nhu cầu “vui vẻ” tìm đến, Đức “hợp đồng” với các “Tú bà” điều gái đến phục vụ. Kinh doanh trong lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc với dân giang hồ nên Đức khá dữ dằn, liều lĩnh. Ngay cái vẻ bề ngoài của Đức cũng toát lên điều đó.

Mấy năm trước, vợ chồng Đức có trục trặc nên họ đã chia tay nhau. Cách đây khoảng 4 năm, Đức thu nhận Trần Ngọc Tuấn, sinh 1981, ở Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, vào làm nhân viên bảo vệ. Hơn Đức 2 tuổi, Tuấn cũng từng có một đời vợ nhưng đã ly hôn. Anh ta vốn là một kẻ giang hồ “máu lạnh” nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của bà chủ. Có Tuấn bên cạnh, Đức khá yên tâm bởi với dáng vẻ bặm trợn, hung tợn, không chỉ có khách mà dân giang hồ quanh khu vực cũng phải cạch mặt Tuấn. Từ chỗ chỉ là nhân viên, Tuấn được bà chủ “nâng cấp” trở thành nhân tình và hai người chung sống với nhau như vợ chồng. Cặp “mèo mả, gà đồng” này dựa vào nhau mà kiếm sống và trở nên có tiếng ở khu vực Dương Nội.

Sát hại khách vì cho rằng bị “dìm hàng”

Tối 9-4-2012, sau một bữa nhậu, anh Chu Thế Bộ, quê ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang, cùng em trai là Chu Thế Môn và một vài người bạn khác ra đường Hàm Nghi, TT Cầu Diễn, hát karaoke. Rượu say, mấy anh em thi nhau gào hát cho giã rượu. Đến 0h30 ngày 10-4-2012 thì cuộc vui cũng đến lúc tàn. Thay vì về nhà đi ngủ nhưng anh Bộ lại phởn chí rủ em trai và anh Lê Tuấn Anh, ở Phú Mỹ, Mỹ Đình, đi “tăng hai” tìm gái mại dâm giải… rượu. Ba người đi trên 2 chiếc xe máy phóng xuống khu vực đường 72 thuộc Dương Nội, Hà Đông gần đó.

Thấy nhà nghỉ của Đức vẫn còn sáng ánh đèn, 3 người đi vào. Trong nhà nghỉ lúc này có Đức và Hằng vẫn còn ngồi trong phòng khách. Anh Bộ đi vào hỏi Đức: “Có gái không chị?”. Sau cái gật đầu, Đức lấy điện thoại di động điện cho Nguyễn Thị Thịnh, sinh 1977, chủ quán cà phê ở gần đó, yêu cầu “điều” cho 3 nhân viên sang phục vụ khách.

Theo “hợp đồng”, chỉ ít phút sau 3 cô gái bán dâm là Bạch Thị Yến, Hà Thị Mai, quê ở Hòa Bình; Nguyễn Thị Phiên, quê ở Phú Thọ, được Thịnh “điều” sang nhà nghỉ. Thấy có “hàng”, anh Tuấn Anh mới hỏi chủ nhà nghỉ về giá cả.

Dẫn giải đối tượng Thắng và Tuấn

Không ngờ, Đức nghĩ nhóm thanh niên này đùa cợt, “dìm hàng” nên nổi máu côn đồ, xông tới vừa tát vào mặt anh Bộ vừa vung ra những câu chửi tục tĩu. Không dừng lại đấy, Đức cúi xuống rút ngay chiếc dép đang đi ném vào mặt anh Bộ.

Bất ngờ bị người đàn bà hung hãn tấn công, 3 người vội co giò bỏ chạy ra phía ngoài cửa hòng thoát thân. Khi anh Bộ chạy ra đến gần cửa thì Hằng lao tới túm lấy áo anh kéo lại. Anh Bộ quơ tay lại túm được tóc Hằng. Hai bên giằng co nhau quyết liệt ngay trước cửa nhà nghỉ. Sức vóc của Hằng không thể so được với sức của anh Bộ nên cô ta bị anh đẩy ngã. Nhìn thấy Hằng ngã, Đức hét to: “Thằng kia đánh cái Hằng nhà mình”.

Nghe tiếng Đức kêu, Tuấn cùng với Thắng đang nằm ngủ trong phòng, mắt nhắm mắt mở vùng ngay dậy. Tuấn cầm con dao dài khoảng 40cm, còn Thắng vơ chiếc tuýt sắt lao ra.

Nghe tiếng Đức hô: “Đánh chết nó đi”. Không cần biết nép tẻ thế nào, máu sĩ nổi lên, Thắng xông tới vung chiếc tuýt sắt vụt liên tiếp vào người anh Bộ khiến anh ngã khụy gần cửa nhà nghỉ. Chạy ra sau, Tuấn cũng xông tới vung dao đâm một nhát vào lưng anh Bộ khi anh đang ở tư thế ngã ngồi. Cú đâm khá hiểm từ sau lưng khiến anh Bộ gục ngay.

Anh Môn bàng hoàng khi thấy anh trai bị đâm gục xuống, quay lại cứu thì bị Tuấn cầm dao đâm, rất may anh tránh kịp. Thấy Tuấn đằng đằng sát khí, anh Tuấn Anh không dám nhảy vào cứu, vội bỏ xe máy, chạy lấy người. Bị thương đến nước ấy mà anh Bộ còn bị Hằng vơ chiếc chổi xông ra vụt tới tấp vào người.

Chỉ khi thấy nạn nhân không còn chống cự, Tuấn cùng với Thắng và Hằng mới dừng tay chạy vào nhà. Anh Môn cùng anh Tuấn Anh vội dùng xe máy đưa anh Bộ vào ngay Viện quân y 103 cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến 8h cùng ngày, anh đã tử vong do mất máu cấp.

Lưới trời lồng lộng

Vụ án xảy ra trong đêm nhưng do có nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường nên nhanh chóng được cơ quan điều tra CAQ Hà Đông làm rõ. Tuy nhiên sau khi gây án, cặp Tuấn - Đức cùng Thắng - Hằng vội vàng bỏ chạy lên Xuân Phương, cùng trong huyện Từ Liêm, lẩn trốn trong một nhà nghỉ. Tuấn giấu con dao hung khí của vụ án trong cửa thông gió của nhà nghỉ này.

Khoảng 10h cùng ngày, Đức quay trở về Dương Nội thì hay tin nạn nhân đã tử vong trong bệnh viện nên gọi điện báo cho chồng “hờ” và cặp tình nhân Thắng - Hằng biết. Sợ hãi, Tuấn chạy vạy vay được một người bạn ở Xuân Phương 4 triệu đồng, kéo Thắng và Hằng cùng bắt xe khách bỏ trốn vào miền Nam. Trên đường đi, Tuấn điện trước rồi được một người bạn ở Thanh Hóa mang ra cho vay thêm 7 triệu đồng nữa.

Không may, xe chạy đến TP Đà Nẵng thì bị hỏng hóc. Kiểm lại trong túi chỉ có hơn chục triệu đồng, không đủ cho cả 3 người nên Thắng đi đến quyết định không đi vào miền Nam nữa mà dắt người tình quay về quê ở Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, lẩn trốn. Còn một mình, Tuấn cũng không đi tiếp mà từ TP Đà Nẵng bắt xe khách quay trở ra Hà Nội. Hai ngày sau, biết không thể trốn tránh được tội lỗi, cả 3 đối tượng này tìm đến cơ quan công an xin đầu thú. Đức trước đó đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Đức, Thắng và Tuấn trước tòa

Sau một thời giam tạm giữ, cơ quan điều tra CATP Hà Nội chỉ ra lệnh bắt giam đối với Tuấn và Thắng. Còn vợ “hờ” của Tuấn do đang mang cái thai của anh ta nên được tại ngoại. Sau khi hoàn tất kết luận điều tra, Hằng cũng được tại ngoại nhưng lợi dụng điều này, cô ta bỏ trốn. Trước cơ quan điều tra, lúc đầu Đức một mực nhận trách nhiệm về mình là người trực tiếp gây ra cái chết cho anh Bộ. Tuy nhiên, lời khai ấy của chị ta chỉ thể hiện “tình nghĩa” trong mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” giữa hai người.

Còn qua lời khai nhân chứng cùng với lời thú nhận của chính Tuấn, cơ quan điều tra xác định, chính chồng “hờ” của Đức mới là người trực tiếp gây nên cái chết của anh Bộ. Ngày 13-12-2012, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Phạm Thị Hằng về hành vi “giết người”. Sau gần một năm vụ án xảy ra, ngày 27-3-2013, cặp vợ chồng “hờ” Trần Ngọc Tuấn - Lê Thị Minh Đức cùng Đặng Văn Thắng phải dắt nhau ra hầu tòa. Với tội “giết người”, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Trần Ngọc Tuấn, tù chung thân; Lê Thị Minh Đức, 20 năm tù và Đặng Văn Thắng, 13 năm tù giam.

Còn với Hằng, sau gần một năm lẩn trốn, đến 25-8-2013, cô ta sa lưới pháp luật. Đến ngày 16-6 vừa qua, Hằng đã bị TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử. Cùng với tội danh “giết người” nhưng khi phạm tội, Hằng chưa đủ 18 tuổi nên cô ta chỉ bị tuyên phạt 9 năm tù giam.

Xem thêm clip vụ án "Dâm tặc" cưỡng hiếp thiếu nữ để.....giải đen 

"Dâm tặc" cưỡng hiếp thiếu nữ để.....giải đen. Nguồn ANTV

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại