Nỗi buồn xé tâm can của một nhà báo đưa tin về World Cup

Phan Nam |

(Soha.vn) - Những dòng tâm sự của người đàn ông ấy khiến người đọc bùi ngùi, xúc động.

Dân mạng đã thực sự xúc động với những dòng tâm sự về cha của nhà báo Lê Hải Sơn được đăng tải trên trang cá nhân trong ngày hôm nay. Được biết anh Sơn hiện đang công tác tại đài tiếng nói Việt Nam VOV. 

“Ngày của Cha (15/6)- con nhớ Ba!

Ba kính yêu của con!

Mùa World Cup (WC)  lại đến với những háo hức, cuồng nhiệt của những tín đồ túc cầu giáo. Nhưng Ba ơi, cứ đến WC con lại giằng xé với những mâu thuẫn khó tả.

Hai mươi năm trước, kỳ WC tổ chức Mỹ- 1994, Ba đã xa chúng con mãi mãi!

Con nhớ như in cái ngày mình từ Sài Gòn trở về, nhận tin Ba phải nhập viện với cơn đau tim mà cả Mẹ, con và em đều không tin điều đó là sự thật.

Rạng sáng, sau trận Đức- Bỉ, làm xong Chương trình thể thao cuối tuần, Ba đã cố gượng đạp xe vào viện vì cảm nhận được điều bất ổn đối với sức khỏe của mình.

Đó cũng là lần cuối Ba làm việc tại Đài Phát thanh QN-ĐN, số 3- Lê Lợi.

Đó cũng là lần cuối cùng, Ba không về thăm mái ấm thân thương!

Trái tim của Ba đã kiệt sức!

Ba ơi, con nhớ Ba nhiều lắm! Con nhớ là dù thích lối chơi của cỗ xe tăng Đức, nhưng Ba yêu tiếng Pháp và mong mỏi ĐT Pháp lên ngôi. Nhưng điều đó lại diễn ra ở kỳ WC sau, lần xem Giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh mà con vắng Ba. Con đã khóc!

Nối nghiệp Ba, trớ trêu thay con lại luôn có mặt ở mỗi kỳ WC. Trận chung kết WC 2006, giữa Italia- Pháp khi ấy con tường thuật trên sóng VOV ở Hà Nội, Ba à! Khi ấy, đội bóng con yêu thích đăng quang, nhưng con nhớ Ba và đã không nén được cảm xúc của mình...!

Tròn hai mươi năm Ba đã xa chúng con, bây giờ con đã là cha của 2 đứa trẻ kháu khỉnh. Chúng đang lớn khôn từng ngày và có một niềm đam mê bóng đá như Ông Nội, như cha của chúng!

Năm nay, mùa World Cup lại về, Ba ơi...!”

Những dòng chia sẻ về cha của một nhà báo

Những dòng chia sẻ về cha của một nhà báo

Đoạn status được chia sẻ đúng vào ngày của cha (Chủ nhật, ngà 15/6) đã khiến dân mạng đặc biệt quan tâm và xúc động. Một bạn đọc có tên là Trần Minh Anh bình luận: “Đọc những dòng viết này nước mắt mình lăn dài... mình ủy mị quá chăng??? Không đâu tình cảm thiêng liêng của Cha Mẹ dành cho con cái và con cái đối với Cha Mẹ ẩn sâu trong ký ức không dễ gì thốt lên bằng lời mà có khi phải nhiều nhiều năm sau mới có thể nói ra được.Phải vậy không bạn của tôi?!”

Còn thành viên Đình Khải bình luận: “Làm việc với cháu bao nhiêu năm, từng trên từng cây số với nhau mà sao hôm nay chú mới được nghe cháu kể chuyện tình cảm hết sức sâu nặng này của cháu với người đã sinh thành ra mình! Nhưng, không sao, có lẽ là do công việc và hoàn cảnh không thích hợp để cháu nói ra chuyện của mình chăng? Dẫu sao, chú cũng hết sức xúc động về tình cảm thương yêu tha thiết của cháu với ba. Chú chia sẻ cùng cháu, trân trọng tình cảm của cháu nhé. Chú vừa tiễn biệt mẹ, lại càng thấm thía hơn nghĩa tình của những người con có hiếu với cha mẹ đã sinh ra mình... Có một sự trùng hợp, Hải Sơn ạ. Ấy là cái năm 1994 ấy. Là năm đầu tiên chú bình luận World Cup Mỹ cho Truyền hình Việt Nam đấy...”

Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay, cũng đã có rất nhiều những dòng chia sẻ về tình cha được đăng tải trên mạng xã hội và đoạn status dưới đây của thành viên Hà Kiều cũng khiến người đọc cảm thấy nghẹn ngào:

“Sáng chủ nhật tuần thứ 3 tháng 6. Ngồi lang thang nhâm nhi ly café góc phố Đà Thành, lật tờ báo, chợt buồn khi biết hôm nay là ngày của Ba…

Ngày của ba, nhưng con lại không có ở nhà để nấu cho ba một bữa cơm trưa tươm tất.

Trưa đến, ba lại đạp chiếc xe cọc cạch ra phố ăn trưa. Từ ngày mẹ mất, ba buồn hơn… Con vẫn biết vậy nhưng ba ơi… xin ba hiểu…

Nước mắt của ba đã rơi và sẽ tiếp tục rơi khi ngày qua ngày phải sống quạnh hiu bên hình bóng của mẹ…

Ba ơi! Con vẫn biết và con hiểu sự vất vả và tảo tần của ba, và thấm thía lắm cái cay đắng ngọt bùi mà ba phải từng trải. Ba đã bước qua tuổi 70 tuổi. Khuôn mặt dường như tiều tụy hơn từng ngày,,.

Ba tàn tật nhưng vẫn ngày ngày rong ruổi trên mọi nẻo đường phố thị bán từng tấm vé số gieo niềm tin, ước mơ con chữ. Và nay vẫn không ngừng nghỉ dù đứa con đã trưởng thành. Với Ba đó như thú vui...

Con vẫn biết, ba lúc nào cũng tạo cho con niềm vui, an ủi và trên hết là hy vọng, lạc quan về cuộc sống mỗi khi con vấp ngã trên đường đời.

Có những đêm thức khuya, con vẫn luôn tự nhủ với lòng mình: “Con sẽ không làm ba phải thất vọng...Ba đã cho con nhiều hơn những gì ba có… Cảm ơn cuộc đời vì con là con trai của ba”.

7 năm đã trôi qua, nhưng con vẫn nhớ lời dạy của ba và sẽ theo con suốt cả cuộc đời: “Ở cho người ta thương, đi cho người ta nhớ!”.

Giờ con mới hiểu, cuộc sống không đơn giản như những gì con vẫn hằng tưởng. Ba biết không, những lúc ấy con chỉ biết nghĩ đến ba với một niềm tin vào cuộc sống, vào tình người.

Đó là chỗ dựa tinh thần của con mỗi khi con khó khăn. Và những thành quả mà con có được hôm nay là món quà về tình thương yêu và đồng cảm trước số phận mà ba đã dạy cho con.

Con biết! Mẹ đã mất. Các anh con cũng có mái ấm gia đình riêng. Con chỉ còn ba và chỉ ba mà thôi. Ba ơi!…

Con xin lỗi Ba... Mong Ba hiểu...”

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Gửi ngay cho chúng tôi!

Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải đăng trên các trang báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, hoặc trăn trở, suy nghĩ...

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại