Mất mạng sau “trò đùa” của chồng

Cuối tháng 4-2014, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Văn Doanh về hai tội danh: Giết người; Cướp tài sản.

Phạm Văn Doanh, SN 1976, quê ở tỉnh Nam Định, từng có một đời vợ và hai đứa con nhưng cuộc hôn nhân sớm “đứt gánh giữa đường”. Doanh bỏ xứ lên Hòa Bình làm nghề lái máy xúc cho một Cty ở thị trấn Lương Sơn rồi tình cờ quen biết và kết duyên với chị Nguyễn Thị Hương Giang, SN 1983, là cán bộ Đoàn ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Tưởng rằng sau lần đổ vỡ, Doanh sẽ là người đàn ông chín chắn, biết vun đắp yêu thương để cuộc sống êm ấm, hạnh phúc. Nào ngờ…

Mất mạng sau “trò đùa” của chồng

Cuối tháng 4-2014, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phạm Văn Doanh về hai tội danh: Giết người; Cướp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19g30 tối 15-9-2013, sau bữa cơm tối, vợ chồng Doanh ngồi xem tivi ở phòng khách, trong một phút ngẫu hứng Doanh dùng chân phải gí vào ngực vợ nhằm mục đích trêu đùa. Tuy nhiên, chị Giang đã phản ứng với hành động đó của chồng rồi hai bên xảy ra cãi cọ, khi tắt điện vào phòng ngủ, chị Giang bảo: “Lần sau anh đừng đùa như thế nữa, trêu em như vậy khác gì giẫm đạp lên người em”.

Chị Giang vừa dứt câu nói, Doanh đã chồm dậy đánh và chửi vợ, sẵn thói vũ phu, Doanh đè vợ xuống giường, dùng tay bóp cổ vợ cho tới khi chị Giang nằm im. Sợ khi vợ tỉnh dậy gia đình vợ sẽ biết chuyện nên Doanh dựng vợ ngồi dậy lấy một chiếc khăn quấn vào cổ vợ rồi buộc vào chấn song cửa sổ để chị Giang chết hẳn. Sau khi sát hại vợ, Doanh đã lấy ĐTDĐ và chiếc xe máy Lead cùng toàn bộ giấy tờ của chị Giang trốn khỏi hiện trường.

Sáng 16-9, ông Nguyễn Văn Yên, SN 1961, trú tại xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn, bố chị Giang, dậy đi làm nhưng thấy bên nhà con gái vẫn im ắng, nghĩ vợ chồng con ngủ say nên không đánh thức. Lên cơ quan (ông Yên là cán bộ huyện Lương Sơn, cùng làm việc tại một trụ sở với chị Giang - PV), ông đi ngang qua văn phòng Đoàn, lúc này đã hơn 8g sáng mà chưa thấy con gái đến. Đến trưa, ông Yên lại qua văn phòng Đoàn hỏi thì cán bộ ở đây bảo chị Giang hôm nay không đến làm việc.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên ông Yên về nhà con gái thì thấy chiếc mũ bảo hiểm của chị Giang để ở bàn trong phòng khách. Tưởng con gái bị ốm nên ông đẩy cửa bước vào, phát hiện chị Giang ngồi trên giường, tựa vào cửa sổ, phủ một chiếc chăn mỏng, chỉ hở đôi chân ra ngoài. Sờ vào chân con gái thấy lạnh ngắt, tím tái, ông Yên hoảng hốt lật chiếc chăn ra thì phát hiện con gái đã tắt thở.

Sau đó, ông Yên đã gọi điện cho người thân đồng thời báo lên chính quyền địa phương. Cả gia đình ông Yên ai nấy đều đau xót trước cái chết của chị Giang, nghĩ con gái có chuyện gì đó nên tự tử, lo lắng ma chay cho con mà chẳng nghĩ đến điều gì khác. Cho đến khi người thân của Doanh từ Nam Định lên phúng viếng hỏi Doanh ở đâu mà không thấy. Lúc này ông Yên mới ngớ người, khi con rể vắng mặt bất thường, người nhà đi tìm khắp nơi, gọi điện thì không liên lạc được. Kiểm tra trong nhà, mọi người không thấy điện thoại và chiếc xe máy của chị Giang. Sự việc ngay sau đó được CA huyện Lương Sơn phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh Hòa Bình vào cuộc điều tra.

Phạm Văn Doanh khi mới bị bắt.

Cái giá của gã chồng vũ phu

Quá trình thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, CQCA xác định đây là một vụ trọng án, giết người tạo hiện trường giả. Nghi can số 1 không ai khác mà chính là chồng của nạn nhân. Các mũi trinh sát đã phong tỏa khắp nơi để truy lùng dấu vết của Phạm Văn Doanh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ điều tra xác minh Doanh đã bắt xe khách lên Tây Bắc, địa điểm dừng chân có thể ở Lai Châu hoặc Điện Biên. Tuy nhiên, đó chỉ là cách đánh lạc hướng tránh tránh sự truy lùng của cơ quan chức năng, Doanh di chuyển địa điểm liên tục. Đến ngày 20-9, phát hiện Doanh đang lẩn trốn ở TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tìm thời cơ vượt biên sang Trung Quốc. Với sự phối hợp của CA tỉnh Quảng Ninh, đối tượng Phạm Văn Doanh bị bắt trên chuyến tàu của một thương nhân buôn hoa quả sang biên giới. Ngay trong đêm 20-9, Doanh được di lý từ Quảng Ninh về Hòa Bình để phục vụ công tác điều tra.

Tại CQCA, Phạm Văn Doanh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, chiếc xe máy của vợ, Doanh mang đi cầm cố lấy 12 triệu đồng chi tiêu trên đường bỏ trốn. Được biết, trước khi đến với Doanh, chị Giang đã có một đời chồng nhưng vì nhiều lý do nên đã ly hôn. Năm 2012, sau thời gian quen biết Doanh và chị Giang quyết định đi đến hôn nhân. Vì thương con gái và muốn gần gũi con cháu nên ông Yên đã cắt một mảnh đất sát nhà mình rồi dựng nhà cho vợ chồng Doanh sinh sống, ngôi nhà mới xây chưa lâu thì xảy ra chuyện đau lòng.

Trình bày trước tòa, Phạm Văn Doanh đã nói những lời ân hận muộn màng, chỉ vì nóng giận mà hành động dại dột. Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Doanh mức án tù chung thân cho tội Giết người và 3 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là tù chung thân.

Tại phiên tòa xét xử, ông Yên đau xót: “Con gái tôi bất hạnh, lấy phải người chồng vũ phu. Nhiều lần thấy vợ chồng nó cãi nhau tôi cũng đã khuyên chúng nó bảo ban nhau mà sống cho yên ấm nhưng chỉ vì câu nói mà nó giết con tôi như vậy thì không chấp nhận được. Gia đình tôi mong HĐXX tuyên phạt đúng người, đúng tội”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại