Xúc động hình ảnh tướng Nguyễn Quốc Thước bình dị giữa đời thường

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho hay: Ông bắt đầu một ngày mới từ 5h30' với việc đi bộ tập thể dục và chăm sóc người vợ đang nằm trên giường bệnh của mình.

Chúng tôi đến thăm Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh quân khu IV vào một ngày cuối tháng 4. Năm nay đã 88 tuổi nhưng ông vẫn khỏe mạnh và giữ được sự minh mẫn. Dù đã nghỉ hưu nhưng ông vẫn thường xuyên đóng góp ý kiến cho Đảng và Nhà nước trước những sự kiện chính trị quan trọng.

Trong cuộc sống thường ngày, ông bắt đầu một ngày mới từ 5h30'. Sau khi đi bộ tập thể dục về, ông bắt đầu những công việc chăm sóc người vợ của mình đang nằm trên giường bệnh và vẫn tranh thủ những khoảng thời gian rảnh để đọc, viết và chăm sóc vườn cây cảnh của mình. Sau đây chúng tôi xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về tướng Nguyễn Quốc Thước - một vị tướng bình dị giữa đời thường:

Từ sáng sớm, ông đã có cuộc trò chuyện với những phóng viên đến phỏng vấn về những tấm pano in hình ảnh xe tăng Mỹ tiến vào dinh Độc lập ở Trà Vinh
Từ sáng sớm, ông đã có cuộc trò chuyện với những phóng viên đến phỏng vấn về những tấm pano in hình ảnh xe tăng Mỹ tiến vào dinh Độc lập ở Trà Vinh
Không chỉ tròn vai với những công việc của đất nước mà ông còn là một người chồng rất mực yêu thương vợ. Hàng ngày, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước vẫn là người đóng vai trò chính trong việc chăm sóc người vợ bị ốm của mình
Không chỉ tròn vai với những công việc của đất nước mà ông còn là một người chồng rất mực yêu thương vợ. Hàng ngày, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước vẫn là người đóng vai trò chính trong việc chăm sóc người vợ bị ốm của mình
Ông kể: Trước đây, vợ ông chỉ đồng ý ông là người cho bà ăn. Nhưng bây giờ, người giúp việc cũng có thể giúp ông việc này. Những hôm trở trời, bà khó chịu thì ông lại là người cho bà ăn. Có những đêm, bà thức giấc liên tục và trở mình. Những lúc như vậy, ông lại thức dậy và giúp bà trở mình.
Ông kể: Trước đây, vợ ông chỉ đồng ý ông là người cho bà ăn. Nhưng bây giờ, người giúp việc cũng có thể giúp ông việc này. Những hôm trở trời, bà khó chịu thì ông lại là người cho bà ăn. Có những đêm, bà thức giấc liên tục và trở mình. Những lúc như vậy, ông lại thức dậy và giúp bà trở mình.
Những lúc rảnh, ông thường đọc sách và viết bài. Tuy nhiên, ông cũng không quên dành công sức cho những chậu cây cảnh trước sân.
Những lúc rảnh, ông thường đọc sách và viết bài. Tuy nhiên, ông cũng không quên dành công sức cho những chậu cây cảnh trước sân.
Tướng Thước chia sẻ rằng, trước đây ông trồng nhiều phong lan nên công sức bỏ ra để chăm những giò phong lan khá nhiều. Bây giờ ông chỉ còn vài giò lan hồ điệp nên đỡ vất hơn. Ông rất quý hai chậu Mai chiếu thủy trước sân và cảm thấy hạnh phúc khi nhìn những cây cảnh được tỉa tót gọn gàng ra hoa, tỏa hương thơm ngát.

Tướng Thước chia sẻ rằng, trước đây ông trồng nhiều phong lan nên công sức bỏ ra để chăm những giỏ phong lan khá nhiều. Bây giờ ông chỉ còn vài giỏ lan hồ điệp nên đỡ vất hơn. Ông rất quý hai chậu Mai chiếu thủy trước sân và cảm thấy hạnh phúc khi nhìn những cây cảnh được tỉa tót gọn gàng ra hoa, tỏa hương thơm ngát.

Có lẽ, với ông, việc chăm sóc cây cảnh không chỉ để giết thời gian mà còn là một cách để ông lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
Có lẽ, với ông, việc chăm sóc cây cảnh không chỉ để "giết" thời gian mà còn là một cách để ông lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
Hàng sáng, ông vẫn đọc báo cho bà nghe bên hiên nhà và giải thích cặn kẽ rõ những sự kiện đang diễn ra hàng ngày.
Hàng sáng, ông vẫn đọc báo cho bà nghe bên hiên nhà và giải thích cặn kẽ rõ những sự kiện đang diễn ra hàng ngày.
Với ông, công việc chăm sóc bà như là một sự đền đáp cho những năm tháng ông rong ruổi trên khắp các mặt trận.
Với ông, công việc chăm sóc bà như là một sự đền đáp cho những năm tháng ông rong ruổi trên khắp các mặt trận.
Ông cảm thấy rất vui mỗi khi có những người bạn, người cháu đến thăm gia đình.

Ông cảm thấy rất vui mỗi khi có những người bạn, người cháu đến thăm gia đình. Ông kể rằng, cứ đến tối, tầm 19h30', trước khi bà đi ngủ, hai đứa cháu nội của ông lại ngồi cạnh bà hát một bài hát tặng bà, một bài hát tặng ông, bài Đội ca và cuối cùng, ông hoặc con trai ông là người hô hiệu lệnh cho các cháu hát Quốc ca. Ông rất vui về điều đó và cho rằng đó là một nếp sống đặc biệt trong gia đình ông.

Xem thêm clip Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói về cảm xúc nhân kỷ niệm 39 năm ngày Thống nhất Đất nước:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại