Bức xúc vì cái chết bất thường của cháu bé 8 tuổi ở viện Nhi

Công Luận |

(Soha.vn) - Vụ việc cháu bé Tô Quốc An (8 tuổi) tử vong không rõ nguyên nhân tại bệnh viện Nhi TƯ một lần nữa khiến dư luận hết sức bất bình về công tác khám chữa bệnh.

Trong những ngày qua, những thông tin liên quan tới bệnh Sởi và công tác khám chữa bệnh luôn được xem là điểm nóng và dành được sự chú ý của rất nhiều người. Khi bệnh Sởi đang có những chuyển biển tích cực và mọi chuyện đang dần lắng xuống thì bệnh viện Nhi trung ương lại tiếp tục gây chú ý qua vụ việc liên quan đến cháu bé 8 tuổi Tô Quốc An.

Theo như lời của anh Nguyễn Hữu Thái – cậu ruột của cháu An, cho biết: “Sáng ngày 19/4, cháu An có hiện tượng đau bụng nên gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Sau khi khám, các bác sĩ cho chuyển cháu xuống Hà Nội. 9h30, gia đình đưa cháu khám tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau khi chẩn đoán, họ nói đưa cháu sang viện Nhi trung ương cấp cứu”.

Vẫn theo những gì thu thập được từ phía thân nhân cháu An, thủ tục tiếp nhận cũng như khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại viện Nhi trung ương có rất nhiều bất cập. Từ 11h, cháu An được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng dữ dội nhưng cho đến 15h chiều cùng ngày, cháu mới hoàn tất thủ tục và được vào cấp cứu. Sau đó 40 phút, cháu An được các y bác sĩ cho truyền nước và tiêm thuốc giảm đau. Đến sáng ngày 20/4, các bác sĩ mới tiền hành xét nghiệm máu và chụp cắt lớp.

Vào hồi 15h chiều ngày 20/4, cháu An kêu đau, chị Huyền (mẹ của cháu An) liên gọi bác sĩ để tiêm thuốc. Nhưng không lâu sau đó (khoảng 15-20 phút), An có biểu hiện co giật, người tím tái. Khi đó, các bác sĩ vào cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Sau khi cháu An tử vong, vì quá sốc mà chị Huyền và bà nội cháu An đã ngất lịm ngay tại chỗ. Còn về phía bệnh viện, họ cũng cam kết rằng sẽ có thanh tra tìm hiểu kỹ vụ việc này và trả lời gia đình bằng văn bản.  

Người nhà vây kín cổng Nhi TW, yêu cầu có câu trả lời sau cái chết bất thường của cháu Tô Quốc An

Người nhà vây kín cổng Nhi TW, yêu cầu có câu trả lời sau cái chết bất thường của cháu Tô Quốc An

Ngày hôm nay, khi câu chuyện thương tâm của cháu Tô Quốc An được đăng tải rộng rãi, đã có rất nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc của mình.

Bạn Hoàng Long bình luận: “Thật khó có thể chấp nhận được cung cách làm việc như này. Bao năm nay hô hào chống tiêu cực mà chẳng hề thấy chuyển biến gì! Bệnh nhân đến viện vẫn cứ phải “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, nặng mấy thì cũng phải xếp hàng sau “nhà giàu đứt tay”. Nếu không sớm thay đổi cung cách làm việc thì sẽ còn nhiều vụ việc đáng tiếc nữa”.

Cùng quan điểm, bạn Minh Sơn Lê viết: "Cấp cứu như thế, chuyển viện mấy lần như vậy, các bác sỹ khám mấy lần mà sao không thấy bảo cháu bé bị sao nhỉ? Các bác sỹ không tìm ra bệnh gì à? Thương cháu bé quá".

Người dùng có nickname Joseph Thưởng cho biết: “Đau bụng rất khó chuẩn đoán, nếu bệnh viện cấp dưới thì sẽ theo dõi bệnh nhân vì không đủ trình độ và dụng cụ. Nhưng đã nên tới bệnh nhi TW cấp cứu là biết bệnh đã rất nặng. Các tuyến dưới đã bó tay nhưng điều đáng nói là bác sỹ ở bệnh nhi TW quá chậm trễ trong việc chữa bệnh. Người nhà bệnh nhân bức xúc vì thái độ thờ ơ của các bác sỹ tại đây là 1 phần nguyên nhân khiến con họ tử vong. Phải chăng, các bác sỹ ngày nào chả nhìn thấy người chết nên họ coi sự đau đớn của những người bệnh là bình thường. Họ đã trở nên vô cảm rồi!”

Đan xen giữa dòng cảm xúc tiếc thương là nỗi xót xa của bạn Bình Minh: "Nỗi đau xin chia sẻ với gia đình em bé, mong mọi người sớm vượt qua để ổn định cuộc sống. Còn đấu tranh để trả lại công bằng cho gia đình, thì nên làm, vì thế là người dân, tôi mong ngành y tế sẽ kiểm tra toàn bộ câu truyện và trả lời cho nhân dân biết".

Bạn Minh Bạch cũng bày tỏ ý kiến: “Có quá nhiều vấn đề của ngành Y tế gây bức xúc trong dư luận, nhưng không được lãnh đạo ngành kịp thời chấn chỉnh, hoặc có biện pháp khả dĩ làm giảm hay không còn tái diễn để dư luận thêm bức xúc. Với tư cách là người lương thiện, với văn hóa trách nhiệm của người đứng đầu ngành, tôi thiết nghĩ Bộ trưởng Bộ Y tế nên có hành động phù hợp hơn với vai trò là người "chính khách".

“Dẫu vẫn biết rằng bệnh viện Nhi đang quá tải, chậm chễ là điều khó tránh tuy nhiên, việc gì trước việc gì sau thì vẫn phải làm cho chu toàn. Cứ phải đợi đến lúc bệnh nhân thập tử nhất sinh mới vội vàng cho vào cấp cứu thì Tài Thánh cũng bó tay thôi. Chưa khi nào tôi thấy, ngành Y phải hứng chịu nhiều ý kiến phản đối từ dư luận nhiều như hiện tại. Có bao giờ các vị dành ra ít phút để nhìn lại những gì mình đã làm để tự cải thiện, tiến bộ hay mọi chuyện đều được cho qua chỉ bằng một cách tặc lưỡi? – bạn Cao Thắng bình luận.

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại