Trai làng hỗn chiến để giữ gái làng, 1 người chết tại chỗ

Cảm thấy ấm ức vì gái làng mình bị trai làng bên đến tán, một nhóm thanh niên làng mật phục đánh nhau khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Kinh hoàng vụ hỗn chiến trong đêm vắng

Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào lúc 0h30 ngày 5/4 tại địa phận rừng keo trên đường liên xã, thuộc bản Na Đười, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An.

Tại thời điểm nói trên, nhóm thanh niên gồm Vi Văn Sang (16 tuổi), Nguyễn Văn Khởi (22 tuổi), Lương Văn Bình (15 tuổi) và Vi Văn Thuần (28 tuổi), cùng trú tại địa chỉ trên đi từ hướng thị trấn huyện Con Cuông về bản Na Đười thì gặp nhóm thanh niên gồm Nguyễn Kỳ Anh (22 tuổi), Nguyễn Đông Anh (21 tuổi), Trần Văn Cường (19 tuổi) và Lê Thanh Mạnh (20 tuổi), cùng trú tại thôn Nam Thanh, xã Bồng Khê (Con Cuông) đang dàn hàng ngang ngăn đường không cho nhóm kia đi.

Lúc nhóm của anh Sang dừng lại thì phát hiện ra nhóm người đang chặn mình đã từng giáp mặt trước đây vì liên quan đến việc anh này thường dẫn một số người từ làng mình đến đây để tìm hiểu gái làng nên đã tri hô và ngay lập tức, hai bên lao vào nhau xô xát.

Nhóm trai làng chuẩn bị gậy gộc đánh tới tấp đám thanh niên làng bên khiến cho những thanh niên đó bỏ chạy.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Không dừng lại ở đó, nhóm kia tiếp tục lấy xe máy truy sát những người bỏ chạy. Cách hiện trường ban đầu khoảng 1 cây số, khi bắt kịp hai nhóm tiếp tục hỗn chiến.

Vụ việc chỉ dừng lại khi anh Vi Văn Sang bị một đối tượng đâm xe máy từ phía sau và dùng gậy đánh vào đầu khi đã ngã xuống, dẫn đến chấn thương, nằm bất tỉnh nhân sự.

Sau đó, sự việc được người dân xung quanh phát hiện nên hỗn chiến mới dừng lại.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tây Nam Nghệ An, nhưng nạn nhân Vi Văn Sang đã tử vong. 3 người bạn còn lại đều bị thương rất nặng, trong đó các anh Lương Văn Bình và Vi Văn Thuần phải chuyển về Bệnh viện đa khoa Nghệ An để điều trị.

Sau khi điều tra làm rõ sự việc, lực lượng Công an huyện Con Cuông đã bắt khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm Nguyễn Kỳ Anh, Nguyễn Đông Anh, Trần Văn Cường và Lê Thanh Mạnh về hành vi “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

“Ngứa mắt” vì trai lạ đến tán gái làng

Sáng 6/4, PV có mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An, nơi anh Nguyễn Văn Khởi, một trong 4 nạn nhân của vụ án đang nằm điều trị tại đây để tìm hiểu nội tình. Kể về đêm hãi hùng hôm xảy ra án mạng khiến bạn anh bị tử vong, anh Khởi cho biết: Hôm đó, anh và 3 người bạn của mình rủ nhau từ nhà ra thôn Nam Thanh, xã Bồng Khê để chơi nhà bạn gái mới quen là chị Nguyễn Thị Lan (16 tuổi).

Trước đó, nhóm của anh Khởi đã từng bị một nhóm thanh niên của làng này chặn đường yêu cầu không được đến chơi nhà Lan nữa vì “hoa đã có chủ”.

Tuy nhiên, tối ngày 4/4, sau chầu nhậu, Bình lại rủ 3 người bạn cùng đi trên một chiếc xe máy đến nhà chị Lan để chơi thì xảy ra sự tình.

Trong khi đó, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do có xích mích với nhau từ trước, chưa giải quyết rốt ráo, nên khi biết nhóm thanh niên này đang có mặt tại xã Bồng Khê, 4 tên đã thủ sẵn gậy gộc đón lõng trên đường để nói chuyện phải trái với nhau.

Ban đầu, chúng không có ý định gây sự, chỉ cảnh báo, nhưng nhóm người kia khiêu khích trước nên mới nổi máu yêng hùng. Kết quả là vụ hỗn chiến đã khiến cho một nam thanh niên tử vong vì bị dập não.

Ngày 7/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng Nguyễn Kỳ Anh, Nguyễn Đông Anh, Trần Văn Cường và Lê Thanh Mạnh để phục vụ cho công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại