Tình tay 3 của nữ sinh lớp 9 và án mạng thương tâm

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Mâu thuẫn xuất phát giữa 2 nữ sinh lớp 9 nhưng vốn là "đại ca" có tiếng nên Hoài đã nhận lời ra tay giúp đỡ để rồi gây ra án mạng vì muốn ra oai.

Cách giải quyết tình ái của nữ sinh lớp 9

Cái chết của cô nữ sinh Đào Thị Linh (SN 1999, học lớp 9 trường Cẩm Vũ) vào ngày 14/10/2013 nhưng sau nhiều tháng vẫn khiến người dân huyện Cẩm Giàng, Hải Dương bàng hoàng, kinh hãi.

Mọi người không thể tin nổi ở nơi vùng quê tưởng như yên bình này lại có thể xảy ra 1 vụ án mạng "kinh thiên động địa" khi hung thủ là một thiếu nữ mới chỉ 16 tuổi. Và điều đau lòng và đặc biệt hơn nữa là án mạng thương tâm này bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm của 2 nữ sinh 14 tuổi.

Sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Đào Thị Linh và cô bạn cùng lớp Vũ Thị Dịu. Theo như bạn bè của 2 nữ sinh này thì trước đó 2 em cãi nhau vì cùng yêu 1 người con trai. Chính vì sự ghen tuông cùng với tính hiếu thắng của tuổi học trò đã khiến các nữ sinh có cuộc hẹn ngoài đường để "làm rõ trắng đen".

Ngôi trường nữ sinh theo học

Ngôi trường nữ sinh theo học (Ảnh: Người đưa tin)

Thời gian và địa điểm được chọn là 14h ngày 14/10 tại phía sau đền Bia (xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng). Đến giờ hẹn, Linh gọi thêm 11 người đều là học sinh nữ thuộc các trường ở thị trấn Cách, xã Cao An đến hỗ trợ với ý định là sẽ “dạy cho Dịu” 1 bài học.

Tuy nhiên, lường trước được sự việc này, Dịu đã gọi cho Bùi Thị Thu Hoài (SN 1997, trú tại xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng), một đàn chị hơn tuổi, có tiếng là “đầu gấu” đến để ứng chiến.

Sau hai cái tát cảnh cáo của Dịu, cô bé bị "đàn chị" hất hàm hỏi: "Mày thích đánh em tao à?". Linh vội vàng thanh minh: "Em có đánh đâu", lập tức bị Hoài xông vào tát và rút guốc cao hơn 10cm bổ liên tiếp vào lưng. Linh khom người, ôm mặt khóc. Thêm 2-3 nhát guốc của "đàn chị" bổ vào gáy nữa, cô bé gục xuống bất tỉnh.

Thấy Linh bất động, Hoài cùng một số người khác đưa Linh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Nhưng nạn nhân đã tử vong vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Cái giá phải trả cho nữ "đầu gấu" làng

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Hoài đã ngay lập tức bị bắt giữ. Lẽ dĩ nhiên, với những bằng chứng và thông tin nhân chứng có mặt tại hiện trường, Hoài đã chẳng thể nào bào chữa được cho hành động giết người của mình. Cô gái này bị bắt, vào tù khi mới chỉ bước qua tuổi 16 được ít ngày.

Hoài vốn có tiếng tăm chẳng mấy đẹp đẽ. Ít nhất đã 3 lần Hoài gây ra những vụ đánh nhau ở địa phương, tuy không gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhưng nó cũng tạo ra dư luận không hay về cô gái này. Bên cạnh đó, Hoài được cho là kết thân với nhiều thành phần bất hảo, có tính ăn chơi bờ bụi khiến gia đình nhiều phen đau đầu.

Có lẽ vì lý do này, đối với nhiều người, khi Hoài được khẳng định là hung thủ giết người, họ có choáng váng nhưng cũng cho rằng đây là một hệ quả tất yếu. Và với gia đình của Hoài, họ không bao giờ có thể ngờ được rằng con gái mình lại gây ra tội trạng đến như vậy.

Đối tượng Hoài tại cơ quan điều tra (Ảnh: Tiền Phong)
Đối tượng Hoài tại cơ quan điều tra (Ảnh: Tiền Phong)

Trong quá trình khai báo ở cơ quan điều tra, Hoài tỏ ra rất ăn năn. Cô gái này khai nhận, khi nhận được điện thoại của Dịu, lúc đầu đã không định đi ra. Tuy nhiên, khi tiếp tục nhận được tin nhắn của Dịu bảo rằng bị quây đánh thì Hoài mới quyết định ra đền Bia để ứng chiến.

Thực ra, trong suy nghĩ của Hoài lúc đó phần là vì muốn giúp Dịu, phần là cũng muốn ra oai với đám em dưới tuổi. Đường đường là một người được tôn sùng là đàn chị, “có số má” mà lại không giúp các em khi có việc thì chẳng được, tính sĩ diện đã khiến Hoài đi ra khu vực đánh nhau và cũng biến cô thành kẻ giết người.

Với bố mẹ Hoài, vụ việc xảy ra là một cú sốc lớn đối với họ. Mẹ của Hoài bảo rằng, gia đình cũng có biết con bé nó nghịch ngợm nhưng chẳng thể ngờ lại gây ra án mạng. “Phận làm cha mẹ, chúng tôi biết rằng mình đã có lỗi khi không giáo dục con cái đến nơi, đến chốn để rồi nó đi gây tội. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã diễn ra chẳng thể nào cứu vãn được nữa”, mẹ Hoài chia sẻ.

Người mẹ này còn nghẹn ngào nói rằng: “Bây giờ bảo chúng tôi chết thay, vào tù thay cũng được. Con dại cái mang, phận làm cha mẹ phải chịu hậu quả vì đã không quan tâm dạy dỗ”.

“Trước khi gây ra cái chết của Linh, Hoài đã nhiều lần đến tận trường hành hung cô bé. Đối tượng này rất hung hãn, từng có nhiều tiền án trên địa bàn. Người dân chúng tôi đều không muốn liên quan đến nó” - anh Mạnh, một hộ dân cạnh trường cho hay.

Được biết đối tượng này từng có một tiền án về tội ăn cắp xe máy trên địa bàn. Nhiều người dân ở khu vực cho biết đối tượng này hết sức liều lĩnh, thường xuyên gây gổ đánh nhau với học sinh, thanh niên ở đây.

Theo một nữ giáo viên trong trường, Bùi Thị Thu Hoài vốn là một học sinh nghịch ngợm của trường. Hoài đã nhiều lần bị nhà trường nhắc nhở. Sự việc xảy ra khiến tập thể giáo viên nhà trường hết sức bất ngờ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bùi Thị Thu Hoài đã bị tạm giữ. Hiện cơ quan CSĐT, công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nhận xét về vụ án này, đại diện Công an huyện Cẩm Giàng cho rằng, vụ án này đã nói lên những diễn biến phức tạp trong đời sống giới trẻ hiện nay. Dù còn rất nhỏ tuổi, lại là nữ giới nhưng đối tượng gây án đã có mối quan hệ phức tạp, có bản chất hung hăng. Có thể coi đây là một bài học cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong việc quan tâm, giáo dục con cái mình. Chỉ cần một sự lơ là rất có thể sẽ gây ra những hệ quả khôn lường mà kể cả người lớn cũng không thể gánh vác, giải quyết được

Đã có nhiều bài báo cảnh báo hiện trạng thuê đầu gấu giải quyết mâu thuẫn nữ sinh. Hậu quả từ vụ án vừa nêu để lại những di chứng tinh thần lâu dài trong lứa tuổi mới lớn. Trừng phạt những tội phạm vô cớ giết người như Hoài không khó, nhưng khó khăn nhất lại là trách nhiệm của gia đình các em, ngôi trường mà các em đang học. Liệu cha mẹ các em, các thầy cô giáo các em nghĩ gì?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại