Buổi học bơi đầu tiên, học sinh lớp 6 bị chết đuối thương tâm

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nhà trường tổ chức buổi học bới đầu tiên, Phú bị rơi vào khu vực nước sâu. Đến khi mọi người phát hiện, vớt lên bờ đưa đi cấp cứu thì nam sinh này đã tử vong.

Vụ chết đuối thương tâm xảy ra vào sáng 6/3 tại hồ bơi nằm trong khuôn viên Trường THCS Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM). Nạn nhân là em Quách Gia Phú (học sinh lớp 6 Trường THCS Trần Quang Khải, nằm trên đường Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú).

Hồ bơi nơi em Phú bị chết đuối thương tâm trong buổi học bơi đầu tiên do nhà trường tổ chức
Hồ bơi nơi em Phú bị chết đuối thương tâm trong buổi học bơi đầu tiên do nhà trường tổ chức

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà (37 tuổi, mẹ em Phú) kể trong nước mắt: “Khoảng 8h sáng 6/3, tôi chở con trai đến học bơi tại hồ bơi nằm trong khuôn viên Trường THCS Tây Thạnh. Do đây là buổi học bơi đầu tiên được nhà trường tổ chức và địa điểm hồ bơi cách xa nhà khoảng 3,5km nên tôi chở cháu đi. Đến nơi cháu vào bên trong học còn tôi đứng ngoài chờ hết giờ thì đón cháu về. Một lát sau thì một cô giáo thông báo cho tôi, cháu Phú bị ngạt nước đang phải đưa đi cấp cứu. Chân tay tôi rung rời không thể đứng nổi để đi tìm con”.

Lãnh đạo Trường THCS Trần Quang Khải cho biết, do không có hồ bơi nên phía nhà trường đã ký hợp đồng với một công ty dạy bơi có trụ sở tại quận Phú Nhuận để dạy.
Lãnh đạo Trường THCS Trần Quang Khải cho biết, do không có hồ bơi nên phía nhà trường đã ký hợp đồng với một công ty dạy bơi có trụ sở tại quận Phú Nhuận để dạy.

Cũng theo chị Hà, sau khi sự việc xảy ra, Phú được đưa vào Phòng khám Đa khoa Thành Công (nằm trong Khu công nghiệp Tân Bình) cấp cứu. Nhưng các bác sĩ xác định cháu đã tử vong trước đó. “Tôi không hiểu cô giáo, bảo vệ và nhân viên hồ bơi đâu mà lại để con tôi bị chết đuối? Nghe mấy đứa bạn học bơi cùng kể lại là khi đó thấy Phú chìm ở dưới lòng hồ, chỗ có độ sâu 1,6m nhưng ai cũng tưởng Phú đang lặn. Chờ mãi không thấy con tôi nổi lên tụi nó mới hô hoán để người lớn chạy đến vớt lên thì đã quá muộn”, chị Hà thắc mắc.

Được biết, Phú là anh cả trong gia đình. Trong suốt những năm học vừa qua, Phú đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Thi thể em Phú được đưa về gia đình để lo hậu sự.
Thi thể em Phú được đưa về gia đình để lo hậu sự.

Sau khi vụ chết đuối xảy ra, công an quận Tân Phú đã vào cuộc điều tra, hiện  nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại