Quả tim máu có xứng là Tình người duyên ma phiên bản Việt?

Phương Minh |

(Soha.vn) - Cùng với kỷ lục về doanh thu và làm hài lòng hầu hết khán giả đến rạp, Quả Tim Máu cũng được nhiều người mang ra "mổ xẻ" nhiều góc cạnh của phim.

Chính vì Quả tim máu chỉ "mang mác kinh dị" nên đã có không ít người gọi nó là phiên bản Việt của Tình người duyên ma - bộ phim cũng từng đạt kỷ lục doanh thu ở Thái Lan và tạo nên cơn sốt rất lớn ở Việt Nam. Liệu so sánh đó có thỏa đáng?

Chuyển thể kém kinh dị hơn

Tình người duyên ma công chiếu tại Việt Nam vào mùa hè năm ngoái, là bộ phim đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng chiếu Thái Lan với 700 tỷ chỉ riêng thị trường nước này, và cũng từng gây sốt tại tất cả các rạp Việt Nam.

Tình người duyên ma là tác phẩm chuyển thể từ câu chuyên ma dân gian nổi tiếng Mae Nak Phra Khanong của xứ Chùa Vàng, câu chuyện lấy bối cảnh làng Pra Khanong ở thời kỳ đầu khi nước Xiêm mới thành lập và tất cả các trai tráng phải lên đường tòng quân, chiến đấu.

Poster phim Quả tim máu

Poster phim Quả tim máu

Còn Quả tim máu được công chiếu vào đúng ngày lễ tình nhân Valentine năm nay, cũng mang mác “kinh dị”, có doanh thu thuộc hang siêu khủng tại Việt Nam. Và đây cũng là một tác phẩm chuyển thể, nhưng là từ vở kịch kinh dị cùng tên, và của chính diễn viên chính trong phim Thái Hòa viết. Bối cảnh trong phim là xứ hoa Đà Lạt thời hiện đại.

Cùng là tác phẩm chuyển thể nhưng Tình người duyên ma không những đảm bảo mà còn vượt mặt Quả tim máu về sự rùng rợn, yếu tố cốt lõi để tạo nên một bộ phim kinh dị. Tình người duyên ma chỉ đích danh Nak xinh đẹp và yêu chồng chính là một ma nữ. Và chỉ đợi có thể, mỗi khi Nak xuất hiện bất thình lình là khán giả hét lên tán loạn. 

Trong khi đó, Linh của Quả tim máu còn bận khắc khoải, suy tư, ngơ ngác về những sự kiện kì quặc xảy ra trong giấc mơ chập chờn, khiến khán giả cảm thấy rơi vào mê cung của sự hoang mang, không hiểu nội dung của câu chuyện, liệu cô gái đã hiến quả tim cho Linh bao giờ sẽ xuất hiện với bộ dạng ma quỷ và hù dọa khán giả đây. Quả tim máu hoàn toàn thất bại trong việc khiến khán giả… sợ! Nhiều khán giả khó tính còn nhận xét nên gọi Quả tim máu là phim hài thì đúng hơn.

Ma nữ trong phim và sự tung hê quá đà của báo chí

Trong Tinh người duyên ma, bông hồng lai Davika Hoorne đảm nhận vai ma Nak xinh đẹp và bí ẩn. Nak bị băng huyết khi sinh con trai đầu lòng, nhưng vì tình yêu dành cho chồng, Nak không thể rời bỏ thế gian được mà vẫn hàng ngày bế đứa con cũng là ma giống mình đứng ở cầu ao ngóng đợi chồng trở về. Khán giả vừa xuýt xoa trước vẻ đẹp của Nak, vừa khâm phục,đồng cảm với tình yêu và lý do ở lại trần thế của cô, nhưng cũng không vì thế mà bớt… sợ mỗi khi cô xuất hiện.

Nàng ma Nak xinh đẹp

Nàng ma Nak xinh đẹp

Trước khi Quả tim máu công chiếu, tạo hình ma nữ của diễn viên Tú Vi được hé lộ, báo chí bới tung lại hình ảnh trước khi làm ma của cô rồi tung hê gọi Tú Vi là “Nàng ma nữ xinh đẹp phiên bản Việt”, tha hồ cân đo, suy đoán vẻ đẹp của ma nữ Tú Vi liệu có lật đổ được hình tượng ma nữ Nak của xứ Chùa Vàng trong lòng khán giả yêu điện ảnh hay không?

Ma nữ phiên bản Việt

Ma nữ phiên bản Việt

Rồi đến khi phim công chiếu, khán giả căng mắt chả thấy dấu vết của nàng ma nữ nào cả. Buồn cười hơn, khi Tú Vi người được báo chí ưu ái đặt cho mệnh danh “Ma nữ xinh đẹp nhất màn ảnh Việt Nam” vẫn sống sờ sờ đến cuối phim, người bị giết chết lại là cô gái khác, thậm chí cô gái này chẳng buồn hiện hồn về để khán giả còn được chiêm ngưỡng dung nhan của “ma nữ thật sự”. Báo chí được một phen tẽn tò, hố nặng vì cái tội chưa được xem phim đã dám… phát biểu liều.

So sánh về sự hài hước

Nếu như Quả tim máu chỉ có một mình Thái Hòa khiến khản giả cười sảng khoái ở mỗi phân đoạn anh xuất hiện thì Tình người duyên ma có hẳn bộ tứ gây hài Ter, Puak, Shin, Aey. Những khán giả yêu thích phim kinh dị - hài của Thái Lan chẳng xa lạ gì bộ tứ này, và chính đạo diễn phim Tình người duyên ma đã từng trả lời với báo chí rằng, ông mời bộ tứ Ter, Puak, Shin, Aey tham gia phim bởi vì quá thích thú với diễn xuất của họ. Cả hai phim đều tập trung gây hài qua thoại và biểu cảm nhận vật.

Thái Hòa luôn được khán giả đón nhận, vì lối diễn hài duyên dáng của mình, nhưng sự xuất hiện của Thái Hòa trong phim chỉ mang tính chất “tranh thủ gây cười” cho khán giả để bớt căng thẳng. Tuy nhiên, với một bộ phim không lấy gì mà phải sợ như Quả tim máu thì sự hài hước của Thái Hòa lại là một cứu cánh khiến khán giả truyền tai nhau đến rạp.

Trong khi đó, những phân đoạn hài hước của bộ tứ siêu quậy trong Tình người duyên ma khiến khán giả cười lăn lộn vì sự dễ thương của họ, nhưng cũng không vì thế mà khán giả quên đi rằng Tình người duyên ma là một bộ phim kinh dị, những tình tiết hài trong phim là một sư kết hợp sáng tạo.

Câu chuyện tình yêu

Nói đến Tình người duyên ma khán giả không thể không nhắc đến tình yêu của cặp đôi chồng người, vợ ma vừa đáng yêu lại vừa lãng mạn. Một tình yêu đẹp đến mức khản giả cảm thấy tiếc nuối cho họ, khi Nak không còn sống để được hưởng hạnh phúc trọn vẹn ở bên Pee Mak.

Còn trong Quả tim máu yếu tố tình cảm cũng được nhắc đến, nhưng ở một khía cạnh khá hời hợt và cũng chưa khiến khán giả… nao lòng. Một mớ bòng bong rối răm về những mối quan hệ tình cảm của nhân vật, khiến khán giả chỉ còn nhớ đến tình yêu đơn phương khờ khạo của anh Cu Hù do Thái Hòa thể hiện với câu nói huyền thoại gây cười: “Chúng mình đẻ con cho nhau đi”. Tình yêu đơn phương của Cu Hù dành cho ma nữ hụt Phương rất đẹp nhưng không đủ sâu sắc và khiến khán giả cảm động. Khán giả gật đầu, ừ thì tình yêu ấy cũng… ngộ ngộ, dễ thương.

Hiệu ứng dư luận

Nhiều khán giả đã bắt đầu yêu thích, quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn về diễn viên, điện ảnh Thái Lan sau khi xem bộ phim Tình người duyên ma, chưa kể đến những kiểu tóc ngộ nghĩnh và hàm răng đen xì của các nhân vật cũng gây sốt cộng đồng mạng Việt Nam. Ngoài ra ma Nak còn trở thành nhân vật được giới trẻ Việt Nam cosplay rất nhiều. Gần đây nhất, Ốc Thanh Vân với tạo hình ma nữ Nak khiến ban giám khảo Bước nhảy hoàn vũ khóc thét.

Quả tim máu cũng thành công, nhưng chỉ trong phạm vi trong nước. Nếu không có Thái Hòa mà chỉ kể đến những nhân vật mờ nhạt trong phim, không đủ khiến khán giả thổn thức, ẩn tượng, nhớ đến rồi tìm hiểu thông tin về họ. Chẳng một khán giả nào muốn quan tâm đến dàn diễn viên trong Quả tim máu, không phải bởi vì họ diễn dở, mà họ chỉ diễn tròn vai trên một kịch bản không có nhiều đất diễn.

Kết luận: Thay bằng việc gọi Quả tim máuTình người duyên ma phiên bản Việt thì chúng ta cũng hay đón nhận bộ phim với chính tên gọi của nó. Với hai kịch bản hoàn toàn khác nhau, bối cảnh khác nhau, đẳng cấp diễn viên cũng khác: môt bên quy tụ toàn những diễn viên rất nổi tiếng của điện ảnh Thái Lan, trong khi phim của ta lại đặt vận mệnh hoàn toàn vào diễn xuất của một mình Thái Hòa. Chính điều đó khiến cho mọi sự so sánh giữa hai bộ phim đều trở thành khập khiễng và buồn cười.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại