Điều dở nhất của Quả Tim Máu

Phương Minh |

(Soha.vn) - Quả tim máu có lẽ là phim kinh dị... ít gây sợ nhất Việt Nam từ trước đến nay!

Không ít khán giả khi xem trailer Quả Tim Máu đã rỉ tai nhau chuẩn bị... bỉm mang tới rạp hoặc lên giây cót tinh thần cho những màn hù dọa hết hồn chuẩn bị diễn ra trên màn ảnh Việt.

Chiến dịch PR rầm rộ về sự kinh dị của phim với những chiêu trò như tung ra tạo hình ma nữ đáng sợ đầy ma mị của diễn viên Tú Vi, hay chuyện Thái Hòa ám ảnh chuyện ma có thật tại ngôi biệt thự cổ ở Đà Lạt - một trong những bối cảnh của phim... rõ ràng đã rất thành công trong việc cuốn hút người xem.

Tất cả đều mặc định cho khán giả rằng Quả Tim Máu là một bộ phim KINH DỊ thực thụ!

Thông tin PR khiến khán giả cực kỳ tò mò về độ kinh dị của Quả Tim Máu. 

Phim lại ra mắt đúng dịp Lễ tình nhân 14/2, nên các cặp đôi hớn hở chọn Quả Tim Máu để được nhân cơ hội thể hiện tình cảm khi thưởng thức những cảnh rùng rợn... 90 phút trên màn ảnh trôi qua, ngoài bối cảnh hoang vu và tỏ ra vô cùng nguy hiểm của căn biệt thự cổ ở Đà Lạtnhững âm thanh ma mị rất mơ hồ thi thoảng nổi lên. Khán giả gật gù, ừ cũng thấy hơi ghê ghê.

Khung cảnh trong phim khá ghê rợn.

Khung cảnh trong phim khá ghê rợn.

Lẽ thường một bộ phim kinh dị được đánh giá là thành công khi nhận được phản hồi của khán giả là những tiếng la hét. Phim nào la hét càng nhiều thì phim ấy càng thành công! Thế nhưng phim của Victor Vũ lại trở thành "bom tấn" phòng vé suốt mười ngày mà không cần la hét nhiều, có lẽ bởi Victor Vũ cả gan đi đầu trong việc làm phim kinh dị không có ma.

Xuyên suốt bộ phim kinh dị của đạo diễn Việt kiều, khán giả chỉ thấy hình ảnh đi lại vật vờ, lang thang tất thẩy ba lần như bị ma nhập, hay nói thẳng ra là giống kẻ tâm thần, mộng du của Linh (Nhã Phương). Theo motip của các bộ phim kinh dị, bối cảnh luôn là những ngôi nhà nằm trơ trọi và cách xa khu dân cư, trong phim sẽ có một nhân vật bị ma xui quỷ khiến đi lại thần thờ trong màn đêm u ám để đến một nơi hoang vu, rùng rợn nào đó nhưng chắc chắn nơi ấy phải có một hoặc một vài con ma, bởi vì không có ma lấy gì để mà la hét?

Trong Quả Tim Máu, Linh có đi trong rừng duy nhất một lần, khán giả nín lặng để chờ đợi từng bước chân nhân vật sẽ đưa khán giả đến một nơi đáng sợ và có ma để dựng tóc gáy, khi khán giả chuẩn bị cho một màn la hét cho ra trò thì Linh lại gặp Tâm, chồng của Phương, cô gái đã bị chết. Hai ngươi quay trở lại biệt thự cổ để Linh đi… ngủ, màn hù dọa kết thúc, khán giả cảm thấy chưng hửng và bị đánh lừa.

Nhưng sự xuất hiện của Thái Hòa khiến mọi sự ghê rợn tan biến hết! Thay vào đó là sự chọc cười sảng khoái.

Nhưng sự xuất hiện của Thái Hòa khiến mọi sự ghê rợn tan biến hết! Thay vào đó là sự chọc cười sảng khoái.

Và từ đây, Linh cũng chỉ đi mơ màng trong ngôi nhà thêm một lần nữa, và lần này khán giả đánh mất đi sự lo sợ và hồi hộp để thay vào đó là tư thế chuẩn bị cười vì trong cảnh này có sự xuất hiện của ông hoàng phòng vé Thái Hòa, một nhân vật được xây dựng để gây cười trong phim. Tuyệt nhiên những gì diễn ra tiếp theo sau cũng vậy, khán giả chỉ ngong ngóng đợi chờ sự xuất hiện “đầy duyên dáng” của Thái Hòa để cười lăn cười lộn, chẳng ai buồn quan tâm câu chuyện hơi rùng rợn kia liệu có còn thêm chút kinh dị nào nữa không và chả có ai buồn la hét vì có ma nữ xuất hiện đâu mà la hét cho mệt!

Khi bộ phim kết thúc, khán giả cười toe toét rời khỏi rạp, họ bàn tán rất nhiều về vai cu Hù của Thái Hòa và dành nhiều lời ngợi khen cho Thái Hòa và bộ phim.

Đến lúc này có thể nói Quả Tim Máu không phải là một bộ phim dở, rất thành công về doanh thu, có lẽ điểm "dở" nhất lại chính là mang mác Kinh Dị để hù khán giả.

 

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại