Gặp người chế tác mô hình MiG-21 tặng Anh hùng Nguyễn Văn Cốc

Thu Hiền |

(Soha.vn) - Anh Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ chơi mô hình không chỉ thuần túy là một thú vui mà còn là vẽ lại một câu chuyện lịch sử có hồn.

Thú chơi mô hình quân sự đã du nhập vào Việt Nam từ khá lâu, hiện tại cả nước có khoảng vài trăm người theo đuổi thú chơi này. Họ thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, đến với thú chơi mô hình quân sự bằng niềm đam mê nghệ thuật, ước muốn tái hiện hình ảnh lịch sử qua các mô hình.

Trong giới mô hình quân sự có thể phân ra nhiều trường phái hay kiểu chơi. Có người thích mô hình xe pháo, tàu bè thời Thế chiến II, cũng có người thích chơi mô hình khí tài quân sự thời kỳ chiến tranh Việt Nam hay hiện đại.

Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ anh Nguyễn Ngọc Tuấn, một người theo đuổi thú chơi mô hình quân sự đã được 8 năm. Anh Tuấn hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Chia sẻ với chúng tôi, anh Tuấn tâm sự mình có một kỳ vọng rất lớn, đó là tái hiện lại cuộc chiến tranh Việt Nam qua các mô hình quân sự.

Anh Tuấn cho biết anh tình cờ “vập” vào niềm đam mê này trong một lần đi chơi cùng bạn. Khi ghé qua một cửa hàng bán mô hình quân sự, anh bắt gặp mô hình chiếc MiG-21, chiếc tiêm kích rất nổi tiếng do anh hùng Nguyễn Văn Cốc từng lái.

Chỉ là rất ngưỡng mộ chiếc máy bay đó nên tôi mua về chơi thử, không ngờ thành nghiện. Về nhà vừa mở cái hộp mô hình ra, tôi đã biết ngay là mình không thể "thoát" được rồi” - Anh Tuấn hóm hỉnh chia sẻ.

Niềm đam mê của anh Tuấn là tái hiện các câu chuyện lịch sử về cuộc chiến tranh chống Mỹ thông qua các mô hình khí tài
Niềm đam mê của anh Tuấn là tái hiện các câu chuyện lịch sử về cuộc chiến tranh chống Mỹ thông qua các mô hình khí tài

Sau gần chục năm chơi mô hình, đến giờ bộ sưu tập của anh đã khá đồ sộ với hơn 40 chủng loại phương tiện chiến đấu và hơn 600 loại khí tài khác nhau. Ngồi nghe anh Tuấn say sưa kể về lai lịch của từng chiếc xe, từng chiếc máy bay mới có thể cảm nhận được niềm đam mê trong anh lớn chừng nào.

Trung tướng, Anh hùng quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Cốc là một phi công nổi tiếng với thành tích kỷ lục bắn hạ 9 máy bay Mỹ trên bầu trời miền Bắc trong Kháng chiến chống Mỹ.

Anh Tuấn hồ hởi giới thiệu cho chúng tôi chiến tích của từng loại vũ khí: “Bạn có biết chiếc xe này không? Đó chính là chiếc xe chở những quả tên lửa Sam 2 đã từng bắn rơi hơn 30 chiếc máy bay B52 của Mỹ trong 12 ngày đêm của trận đánh lịch sử Điện Biên Phủ trên không. Còn chiếc máy bay kia nữa, đó chính là chiếc MiG–21 PF 4326 của Anh hùng phi công Nguyễn Văn Cốc từng tung hoành trên bầu trời Hà Nội, là nỗi khiếp đảm của Mỹ mà sau này cả thế giới đã phải công nhận. Cứ nhắc đến MiG–21 PF 4326 là nhắc đến Nguyễn Văn Cốc. Nó đã trở thành một huyền thoại".

Anh Tuấn tặng anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Cốc mô hình chiếc MiG-21 PF 4326 đã cùng ông bắn rơi máy bay Mỹ năm xưa
Anh Tuấn tặng anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Cốc mô hình chiếc MiG-21 PF 4326 đã cùng ông bắn rơi máy bay Mỹ năm xưa

Anh Tuấn tặng Anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Cốc mô hình chiếc MiG-21 PF 4326 đã cùng ông bắn rơi máy bay Mỹ năm xưa

Nhắc tới anh Hùng Nguyễn Văn Cốc, anh Tuấn bồi hồi nhớ lại: "Tôi đã có dịp được gặp anh hùng Nguyễn Văn Cốc và chính tay tặng cụ mô hình chiếc MiG–21 số hiệu PF 4326. Lúc đó cụ đã rất xúc động vì sau bao nhiêu năm lại được nhìn thấy chiếc máy bay đã cùng mình ghi dấu ấn trong lịch sử dân tộc”.

Đúng như anh Tuấn nói, chơi mô hình không chỉ thuần túy là một thú vui mà còn là vẽ lại một câu chuyện lịch sử có hồn. Anh Tuấn chia sẻ anh mong muốn có thể tái hiện lại cuộc chiến tranh Việt Nam thông qua mô hình các loại phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, máy móc mà cả 2 bên đã từng sử dụng trong cuộc chiến. Như vậy, các thế hệ sau có thể hình dung được mấy chục năm trước đã có những chiếc máy bay, xe quân sự và các loại vũ khí nào từng được ông cha ta sử dụng để đánh giặc.

Khi được hỏi mong ước lớn nhất của anh bây giờ là gì? Anh Tuấn phá lên cười: “Anh chỉ có một mong ước là đến lúc nhận sổ hưu thì có thể mở được một cửa hàng café mô hình, là nơi để anh em trong hội mô hình tụ tập giao lưu, là nơi để những người lính già đã từng tham gia chiến tranh đến để thấy lại được cái thời oanh liệt của mình và cũng là một chỗ để anh có thể giới thiệu với thế hệ trẻ những thứ mà họ không thể thấy được trên lớp hay trong sách giáo khoa, đó là một phần lịch sử của chúng ta”.

Cùng ghé thăm thế giới các mô hình quân sự của anh Nguyễn Ngọc Tuấn:

Anh Tuấn có riêng một góc phòng nhỏ trong nhà để dành riêng cho đam mê của mình

Anh Tuấn có riêng một góc phòng nhỏ trong nhà để dành riêng cho đam mê của mình

Cứ ngồi vào bàn là anh
Cứ ngồi vào bàn là anh "quên hết mọi thứ xung quanh"
Với những dụng cụ như thế này, việc lắp ráp mô hình tưởng chừng như đơn giản...
Với những dụng cụ như thế này, việc lắp ráp mô hình tưởng chừng như đơn giản...
... nhưng thực tế, đó lại là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính kiên trì ít ai có được
... nhưng thực tế, đó lại là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính kiên trì ít ai có được
Mỗi chi tiết đều thể hiện sự khéo léo và tâm huyết, tình cảm của người chơi
Mỗi chi tiết đều thể hiện sự khéo léo và tâm huyết, tình cảm của người chơi
Anh Tuấn nghiên cứu rất nhiều sách quân sự để hiểu rõ lịch sử và tái hiện chính xác nhất mô hình sẽ thực hiện
Anh Tuấn nghiên cứu rất nhiều sách quân sự để hiểu rõ lịch sử và tái hiện chính xác nhất mô hình sẽ thực hiện
Thậm chí một quyển lịch cũng có thể trở thành tài liệu tham khảo

Thậm chí một quyển lịch cũng có thể trở thành tài liệu tham khảo

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại