Dị nhân "xem bói cho Bộ trưởng Thăng" khoe có 2 nhà Hà Nội

Minh Nhì - Minh Lê |

(Soha.vn) - Sau khi nhận tiền, bà hỏi tên tuổi các vị khách rồi bắt đầu nói tràn lan về thân thế, sự nghiệp, tình duyên... của khách tới xem. Tất cả đều theo một mô típ quen thuộc.

Như chúng tôi đã đưa tin, trên một tuyến đường chính ven đô nối liền Lê Văn Lương kéo dài giao cắt với đường liên xã dẫn vào thôn Trung Văn huyện Từ Liêm (nay là Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thường xuyên xuất hiện một bà cụ bà chừng 80 cùng tấm biển “Ở đây xem tướng số, tử vi trọn đời”.

Chủ nhân của tấm biển này lúc nào cũng chật kín khách xem và có cả những người phải xếp hàng chờ tới lượt. Riêng người dân trong xã Trung Văn chẳng lấy làm lạ với hình ảnh bà cụ hành nghề xem bói công khai ở đây đã gần 2 năm nay.

Người ta gọi bà với cái tên bà Được “đại gia”, sau khi tìm hiểu, chúng tôi được biết cụ bà này có tên họ đầy đủ là Khương Thị Được, năm nay 76 tuổi, quê gốc ở Yên Bái, hiện thuê trọ tại số nhà 54 thôn Trung Văn để cư ngụ và hành nghề xem bói tại gia vào các buổi tối.

Với những màn "chém gió" vô căn cứ và theo một mô típ quen thuộc, mỗi ngày cụ bà tự xưng là "nhà ngoại cảm" này cũng kiếm được hàng triệu đồng.

Ngoài tài xem bói đủ các lĩnh vực: tình yêu, hôn nhân, gia phả, hậu vận..., bà này còn khoe từng xem bói cho Bộ trưởng Đinh La Thăng và có khả năng tìm mộ liệt sĩ chỉ với 300.000 đồng.

Với "khả năng đặc biệt", cụ bà "khoe" đã kiếm được bộn tiền và sở hữu "2 ngôi nhà tại Hà Nội".

Dưới đây clip "chém gió" khiến nhiều người nghi ngờ khả năng thực sự của "nhà ngoại cảm" Khương Thị Được:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại