Cậu ruột kể về hai lần suýt chết khi tìm thi thể chị Huyền

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Thời gian qua, gia đình đã đi nhiều nơi, thậm chí chui xuống cống, ra cửa biển, tìm xuôi, ngược dọc sông Hồng... nhưng thi thể chị Huyền vẫn chưa thấy.

  Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Là người trực tiếp tham gia việc tìm kiếm trong suốt những ngày qua, ông Phạm Đức Quang, cậu của chồng chị Lê Thị Thanh Huyền tỏ rõ sự mệt mỏi, lo lắng và thậm chí là thất vọng khi trò chuyện với chúng tôi.

"Những ngày qua, gia đình đã cố hết sức, đi đến nhiều nơi, dùng rất nhiều biện pháp để tìm kiếm thi thể cháu tôi nhưng đều chưa thu lại kết quả", ông Phạm Đức Quang chia sẻ.

Người cậu đã ở cái tuổi ngoài 60 này trông gầy rộc, khuôn mặt đen sạm, khắc khổ hơn vì những ngày tháng lênh đênh trên sông Hồng, ra tận cửa biển, chui xuống cống, ngủ bờ... để mong tìm được thi thể của cháu dâu.

 

Ông Phạm Đức Quang (đang đứng) trong lần tham gia tìm kiếm thi thể chị Huyền tại khu vực chân cầu Thanh Trì vào ngày 4/12.
Ông Phạm Đức Quang (đang đứng) trong lần tham gia tìm kiếm thi thể chị Huyền tại khu vực chân cầu Thanh Trì vào ngày 4/12.

"Ngay tối hôm 19/10, khi không thấy cháu Huyền trở về gia đình đã tổ chức đi tìm ở nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Sau khi nhận được thông tin chính xác về việc cháu tôi tử vong và bị Tường ném thi thể xuống sông Hồng để phi tang thì gia đình bắt đầu cuộc tìm kiếm trên sông vào ngày 22/10.

Gia đình đã thuê 7 thuyền tìm kiếm, 3 thuyền đi dọc sông Hồng, 4 thuyền còn lại tìm ở đoạn sông chạy qua khu vực Hà Nam, Nam Định, Thái Bình...

Những bãi sông, bãi bồi, nhà hoang... đều được gia đình tìm kiếm rất kỹ càng nhưng đều không thấy thi thể của cháu tôi đâu.

Đến ngày 7/11, theo chỉ dẫn của một "nhà ngoại cảm", 22 giờ gia đình bắt đầu đi xuống khu vực cửa biển Ba Lạt (Thái Bình) để tìm kiếm.

Sáng hôm sau, 4 người trong gia đình thuê 2 thuyền tìm khắp khu vực đoạn sông chạy dọc ra đến cửa biển Ba Lạt nhưng không thấy. Đến đêm hôm đấy chúng tôi phải ăn bánh mỳ, ngủ lại trên thuyền trong giá lạnh chờ ngày hôm sau tìm kiếm tiếp.

Hôm sau khi tìm được ở 3 cồn cát, đến cái cồn tiếp theo thì bỗng biển động mạnh, sóng lớn ập qua mạn thuyền khiến chúng tôi suýt bỏ mạng. May mắn là thuyền không lật, chỉ mất chiếc điện thoại, lưới của ngư dân bị quấn xuống biển sau đợt sóng dữ dội ấy và mọi người bị ướt hết quần áo...", ông Quang kể.

Cũng theo ông Quang, sau lần "suýt bỏ mạng" đó là một hành trình nguy nan khác khi gần chục thành viên trong gia đình cùng chui xuống cống để tìm thi thể chị Huyền theo lời của một "nhà ngoai cảm" ở Yên Bái.

"Ngày 25/11, hai cô giáo dạy ở trên tỉnh Yên Bái gọi điện xuống nói rằng họ có khả năng ngoại cảm và họ sẽ xuống tìm giúp. Đến tối họ xuống tới nơi thắp hương gia tiên và “phán” xác ở khu vực cống quận Hai Bà Trưng.

Đến đúng giữ đêm, gần 10 người mang theo găng tay, xẻng, ủng... bắt đầu tìm kiếm ở khu vực cống gần công viên Thống Nhất.

Chui xuống cống, bùn ngập trên đầu gối, mùi hôi thối bốc lên khiến chúng tôi suýt ngất.

Vào được mấy mét chúng tôi lại phải trở ra ngay vì sợ sẽ chết ngạt ở trong cống. Sau đó, gia đình tiếp tục tìm khắp các cống trên địa bàn cho đến gần sáng nhưng kết quả vẫn không thấy”, ông Quang kể.

Những ngày sau đó, theo lời chỉ dẫn của không ít các "nhà ngoại cảm", ông Quang và các thành viên trong gia đình lại tiếp tục rong ruổi khắp các nơi trên địa bàn Hà Nội, dọc sông Hồng, ngược lên Việt Trì, về Hà Nam quê nhà Tường, vào thẩm mỹ viện Cát Tường... nhưng kết quả thu được vẫn chỉ là sự vô vọng.

"Nhiều lúc cũng chẳng dám tin vào ngoại cảm vì họ chỉ nhiều quá nhưng không tìm thấy. Nhưng lúc này, nếu không tin thì cũng chẳng còn biết thế nào nên gia đình cũng xem xét rất kỹ những lời chỉ đó, chỗ nào mà có logic, hợp lý thì gia đình vẫn sẽ đi tìm. Dù thế nào cũng phải đưa được cháu tôi trở về", ông Quang nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại