Người trở về sau 10 năm tù: “Đến cắt tiết gà tôi còn không dám”

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Ông Nguyễn Thanh Chấn – người vừa trở về sau 10 năm tù bộc bạch vè tính cách của mình: “Đến cắt tiết gà tôi còn không dám”.

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan ÁN OAN 10 NĂM

Gặp chúng tôi sau 4 ngày ở nhà, ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, ở Việt Yên, Bắc Giang) – người trở về sau 10 năm tù - đã tươi tỉnh và khoẻ mạnh hơn. Ngồi trong căn nhà đã xa cách 10 năm nay, ông Nguyễn Thanh Chấn cho hay: “Hôm qua và hôm nay đến nay có một số lãnh đạo ở tỉnh Bắc Giang về thăm”.

Khi được hỏi về tâm trạng và sức khoẻ trong những ngày gần đây, ông Nguyễn Thanh Chấn nói: “Từ hôm về tới nay vẫn mải đi thăm anh em nội ngoại. Có nhiều người khi tôi ở nhà thì còn, giờ đã không còn nữa thì mình ra thắp hương”.

Ông Nguyễn Thanh Chấn trong buổi nói chuyện với báo chí chiều 7/11 (Ảnh: Tuấn Nam)
Ông Nguyễn Thanh Chấn trong buổi nói chuyện với báo chí chiều 7/11 (Ảnh: Tuấn Nam)

Với một người xa quê 10 năm, ông Nguyễn Thanh Chấn buồn rầu khi hay tin những người thân đã mất. Ông cũng tỏ ra xúc động mạnh khi chia sẻ về những việc do vợ con ông làm ở nhà những ngày ông ngồi tù:

“Khi tôi còn ở nhà, gia đình chưa tìm thấy hài cốt của bố tôi. Sau đó, trong thời gian tôi ở tù thì gia đình có tìm thấy hài cốt của bố tôi. Vợ tôi dù rất bận công việc nhưng vẫn vào Nghệ An rồi sang Lào để mang hài cốt của bố chồng về”.

Về việc những người liên quan đến vụ án mạng cách đây 10 năm có những sai sót trong quá trình tố tụng, ông Chấn cho biết việc đó đã có cơ quan chức năng, mong muốn xử lý theo pháp luật. Trong tình cảm cá nhân của mình đối với những cán bộ điều tra, ông Nguyễn Thanh Chấn bộc bạch: “Tôi giận lắm nhưng không làm gì người ta được”.

Khoảng thời gian ở trong trại giam hiện về rõ nét trong trí nhớ người đàn ông ngoài 50 Nguyễn Thanh Chấn: “Những ngày ở tù, nhớ lại những ngày trong trại tạm giam, tôi nằm mà cứ giật mình thon thót. Khi vào trong trại tạm giam được cán bộ chuyển hết phòng nọ đến phòng kia, một buổi tối có thể chuyển đến 3-4 buồng.

Khi tôi bị tạm giam đã bị một người trong tù trước đó đánh mà sau này tôi có gặp ở trại giam ở Vĩnh Phúc. Sau đó, một số bạn tù bảo tôi trả thù nhưng tôi không làm được. Kể cả ở nhà cắt tiết con gà còn không làm được, từ trước tới giờ, mỗi khi nhà có khách thì toàn vợ và anh em làm cơm”.

Trong những ngày qua, luôn có những người thân đến thăm anh Chấn

Trong những ngày qua, luôn có những người thân đến thăm ông Chấn

Trong một cuộc trao đổi khác với chúng tôi, anh Nguyễn Chí Quyết (SN 1982, con trai lớn của ông Chấn) nói về người cha của mình: "Bố tôi từ nhỏ thể trạng đã yếu. Khi ông nội tôi hy sinh, bố còn chưa sinh ra. Bà nội tôi một mình nuôi con. Là con duy nhất trong nhà, không có anh em nên mỗi khi có ai đe doạ, đánh đập ông đều rất sợ hãi”.

Khi được hỏi về việc ông Chấn không cắt tiết được con gà như ông nói, anh Quyết lý giải: “Bố tôi rất sợ máu nên không dám cắt tiết gà cũng như nhìn người ta cắt tiết con vật gì”.

Anh Quyết nhớ lại: “Có lần nhà tôi thịt lợn, thợ có bảo bố tôi chuẩn bị thau và nước muối để hãm tiết. Bố tôi mang thau và nước muối ra nơi đã bắt lợn để ở đó và nói: “Các anh (các thợ thịt lợn – PV) cứ từ từ, để tôi vào nhà đã”. Sau đó bố tôi nhanh chóng vào nhà mà không dám nhìn ra”.

“Bố tôi đến cắt tiết con gà còn không dám thì làm sao có thể là kẻ nhẫn tâm ra tay sát hại hàng xóm được?”, anh Quyết nói rồi nhói lòng khi nhớ đến những lời buộc tội trong 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm vừa có quyết định huỷ đối với bố anh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại