Những sở thích lãng mạn của Putin

Chí Quân |

(Soha.vn) - Bên dưới vẻ mặt lạnh lùng, Tổng thống Nga Putin cũng có những sở thích rất... lãng mạn và đôi khi trẻ con như xem phim Pháp, ăn kem...

Thích ăn kem

Sở thích này nghe có vẻ... trẻ con, nhưng đúng là Tổng thống Nga rất khoái món kem, cho dù ông thờ ơ với hầu hết các loại đồ ngọt và rất ít ăn bánh kẹo. Putin thích ăn kem đến mức, có lần, khi đang đi tham quan triển lãm hàng không quốc tế, chợt nhìn thấy một hàng kem ở bên đường, ông đã cho dừng xe lại và tự mình xuống mua liền 2 chiếc kem ốc quế, một chiếc hương dâu và một chiếc sôcôla. Sự việc xảy ra bất ngờ đến mức cô gái bán kem phải mất mấy giây chết lặng trước khi kịp định thần và lấy kem cho Tổng thống.

 	Ăn kem là một sở thích đời thường của Tổng thống Nga

Ăn kem là một sở thích đời thường của Tổng thống Nga

Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Putin ăn kem trước đám đông. Trước đó cũng đã có lần Tổng thống Nga vừa xem một buổi diễn tập quân sự vừa ăn kem ngon lành. Hình ảnh vị Tổng thống nghiêm nghị của nước Nga ăn kem một cách thích thú xuất hiện khá nhiều trên mặt báo. Lợi nhất vẫn là người chủ những cửa hàng kem được Putin ghé mua. Vừa bán được kem, vừa nhân cơ hội ấy để đổi tên món kem của mình thành kem Tổng thống và nhờ thế mà làm ăn phát đạt hẳn lên.

Thích nuôi chó

Tổng thống Nga rất quý một chú chó nòi đen tuyền tên là Koni. Mặc dù bận rộn trăm công nghìn việc nhưng ông vẫn dành thời gian rảnh rỗi để chơi đùa với chú. Koni được phép có mặt trong hầu hết các buổi tiếp khách quốc tế quan trọng của Putin.

 	Koni tiến đến hít ngửi Thủ tướng Đức, khiến bà Merkel, vốn là người sợ chó, có vẻ khá căng thẳng

Koni đến hít ngửi Thủ tướng Đức, khiến bà Merkel, vốn là người sợ chó, có vẻ khá căng thẳng

Theo lời ông chủ thì Koni là một chú chó nhanh nhẹn, dũng cảm và thông minh. Vì biết Koni là “cún cưng” của Tổng thống nên nhân viên trong điện Kremlin ai cũng mang bánh và các món ăn Koni ưa thích đến “hối lộ” chú ta, cốt để Tổng thống vui lòng.

Nhưng kết quả thì ngược lại. Vì được chiều chuộng, chăm sóc quá mức nên Koni ngày càng béo ú ra và có vẻ chậm chạp, lười biếng hẳn đi. Cuối cùng thì chính ông Putin phải lên tiếng đề nghị mọi người nếu thực sự quan tâm đến Koni thì đừng cho chú ta ăn vặt nữa, nếu không chắc sẽ đến lúc chú chó nòi dũng mãnh ngày nào biến thành một con vật phục phịch và vô tích sự.

Thích nhạc cổ điển và phim Pháp

Có lần, Tổng thống Putin đã thổ lộ với bao chí là nếu có một ngày rảnh rỗi, được về nhà sớm thì việc mà ông muốn làm nhất là nghe một vài đĩa nhạc cổ điển (Tchaikovsky hoặc Schubert), và xem phim. “Tôi thích nhất là phim Pháp”, Tổng thống Nga cho biết.

Thích bơi lội và Judo

Sở thích này của ông Putin thì nhiều người biết. Ông luyện tập Judo rất đều và hiện là một võ sĩ cừ khôi. Một số cận vệ đã từng có dịp đấu tay đôi với Tổng thống đều phải thừa nhận rằng trình độ võ nghệ của ông là thực sự đáng nể chứ không chỉ là lời đồn đại hay do báo chí thổi phồng.

 	Putin bơi ở một hồ nước vùng Tuva, phía nam Siberia năm 2009

Putin bơi ở một hồ nước vùng Tuva, phía nam Siberia năm 2009

Ngoài Judo, Tổng thống Nga còn rất thích bơi lội. Ngay ở biệt thự của ông có một bể bơi nhỏ và hôm nào Putin cũng dành ít nhất 30 phút xuống nước. Ngay cả khi công du nước ngoài ông cũng rất ít khi từ bỏ thói quen này. Chính nhờ vậy mà thể lực của Tổng thống Nga lúc nào cũng dồi dào và ông có thể làm việc với cường độ cao gấp mấy lần người bình thường mà vẫn giữ được tinh thần sáng suốt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại