Ngày này năm xưa 21/10: 139 học sinh và 5 giáo viên bị chôn vùi trong than

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Nửa triệu tấn than thải đã đổ ập xuống ngôi trường tiểu học yên bình Pantglas.

21/10/1966, một buổi sáng lạnh lẽo tại ngôi làng chuyên khai thác than tại làng Abefan, xứ Wales, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra.

Sau cơn mưa lớn nhiều ngày, một vụ sạt lở kinh khủng đã diễn ra làm nửa triệu tấn chất thải từ mỏ than đổ xuống ngôi trường tiểu học Pantglas. Vụ sụt lở kinh hoàng đã nhấn chìm 139 học sinh và 5 giáo viên ở đây trong lớp than bùn đen.

 

Ngay sau khi vụ sạt lở diễn ra, các lực lượng cứu hộ đã được huy động tới ngay lập tức. Có 85 trẻ được xác nhận đã chết ngay sau 5 phút ngôi trường bị nhấn chìm.

Khoảng 2000 nhân viên cứu hộ đã làm việc cật lực để nhanh chóng đưa các em học sinh ra khỏi đống đổ nát.

Dilys, một cậu bé 10 tuổi may mắn sống sót kể lại rằng: "Chúng tôi nghe thấy một tiếng động lớn và mọi thứ bay loạn xạ. Mọi người hét lớn và sau đó tôi không biết gì nữa."

 

Một nhân viên cứu hộ đã không thể kìm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh 1 giáo viên chết trong tư thế ôm 5 người học sinh của mình. "Ông ôm 5 học sinh của mình trong cánh tay như muốn bảo vệ chúng, rất tiếc, tất cả đều không qua khỏi".

 

Theo nhiều người kể lại ngay tại hiện trường ngay sau khi xảy ra sụt lở người ta còn nghe thấy tiếng kêu cứu của những đứa trẻ trong đống sụt lở. 

George Thomas, Bộ trưởng của xứ Wales cho biết: " Một thế hệ của chúng ra đã bị ra đi rong sự thương tiếc của rất nhiều người. Chúng ta phải làm bằng mọi cách để thảm kịch này không thể xảy ra lần nữa"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại