Nỗi thương tiếc của ca sĩ 3 lần hát cho Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Đối với Nguyễn Trần Trung Quân, sự ra đi của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là mất mát lớn lao của nước nhà.

Hơn một tháng trước, người dân Việt Nam vẫn còn kính cẩn gửi đến Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam - những lời chúc sức khỏe nhân ngày sinh nhật ông tròn 102 tuổi. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, vào lúc 18h tối nay tại bệnh viện 108, Đại tướng đã trút hơi thở cuối cùng. Sự ra đi của Đại Tướng để lại sự nuối tiếc cho nhiều thế hệ, bởi trong tâm trí của người Việt, ông là một tượng đài một tượng đài sống và có ảnh hưởng sâu rộng.

Không giấu diếm sự xúc động, ca sĩ trẻ Trung Quân - người từng có cơ hội ba lần hát tặng Đại Tướng - chia sẻ: "Tôi còn nhớ như in ba lần được hát trước Đại Tướng. Người ăn mặc giản dị, không cầu kì, rất thân thiện và hay cười. Tôi không thể quên được cảm giác khi được cụ xoa đầu bằng cánh tay run run. Nhìn vào đôi mắt hiền hậu ấy, không chỉ tôi mà bất kỳ ai cũng thấy rất gần gũi.

Đại Tướng có vóc dáng nhỏ bé nhưng khi đứng trước cụ, tôi lại thấy thật lớn lao. Người tình cảm hỏi han thiếu nhi bằng những câu hỏi rất đỗi đời thường. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu tật hát có mệt không? Phải học thật giỏi để sau này có ích cho nước nhà nhé. Người còn tâm sự về chuyện ngày xưa, vừa nói vừa thở gấp gáp. Tuổi già làm cụ chậm đi nhưng phong thái của cụ vẫn thật hào hùng".

Nỗi thương tiếc của ca sĩ 3 lần hát cho Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
 

Trung Quân còn nhớ rõ, lần đầu tiên được hát trước Đại Tướng là khi anh đang học lớp 5 nhân lễ kỷ niệm trận đánh Điên Biên Phủ trên không. Ngày ấy, anh lĩnh xướng ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng và ca khúc Cháu yêu chú Bộ Đội. Sau khi hát xong, anh còn chạy về phía Đại Tướng và được ông sửa lại chiếc mũ đội lệch trên đầu. Chỉ một hành động nhỏ đó của Đại Tướng thôi cũng đủ làm cậu học trò nhỏ lâng lâng suốt một thời gian dài.

Lần thứ hai là khi anh học lớp 9. Lúc ấy Đại Tướng cùng các chiến sĩ bộ đội đi phát động chiến dịch Mùa hè xanh. Lần ấy, Trung Quân và các bạn sau khi trình diễn xong tiết mục của mình còn được nghe ông kể về những chuyện ngày xưa, thời đánh Pháp và Mỹ. Trung Quân vẫn nhớ, lúc ấy Đại Tướng còn bật khóc vì xúc động.

Lần thứ ba rơi vào đúng dịp Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Đại Tướng đã cùng bắt nhịp theo anh ca khúc Nối vòng tay lớn.

Ba lần được gặp gỡ với Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam là niềm vinh dự lớn trong cuộc đời của Nguyễn Trần Trung Quân. Kỷ niệm vẫn còn đó nhưng Người nay đã không còn.

"Với Trung Quân, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là một hình tượng, một tượng đài mà tôi rất kính nể. Tôi sinh ra trong một gia đình truyền thống, được nghể kể rất nhiều chuyện về thời chiến. Ông ngoại tôi cũng là một thương binh khi chiến đấu trong hai cuộc chiến tranh với Pháp và Mĩ. Ông kể nhiều về Đại Tướng lắm và Quân cũng đọc nhiều sách về ngài.

Khi biết tin Đại Tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, thực sự tôi vô cùng tiếc thương. Với tôi, Người là một vị tướng giỏi, nhân hậu và giàu tình cảm. Đại Tướng mất đi là một tổn thất lớn của đất nước bởi cụ chính là chứng nhân lịch sử qua các thời kì của đất nước.

Đây không chỉ là nỗi buồn của riêng tôi mà là nỗi buồn của toàn thể những người con Đất Việt. Ba lần được hát trực tiếp cho Đại Tướng nghe với Quân là những kỷ niệm để đời. Tôi sẽ không bao giờ quên", Trung Quân bộc bạch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại