"Vẫn biết sinh li tử biệt là lẽ thường..."

Tùng Ken |

(Soha.vn) - Thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần đang lan tỏa rất nhanh trên mạng xã hội, cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng và xúc động khi nghe tin dữ.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam và nhân loại, đã từ trần vào 18h chiều 4/10/2013, hưởng thọ 103 tuổi. Thông tin này được truyền đi rất nhanh trên mạng xã hôi, khắp các fanpage và diễn đàn tràn ngập hình ảnh, lời bày tỏ xúc động về tướng Giáp.

Dân mạng xúc động mạnh trước tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu.

Trên fanpage của Học Viện Hậu Cần chia sẻ: "Vẫn biết sinh li tử biệt là lẽ thường của cuộc đời, và vẫn biết trước sự ra đi của Người, mà sao vẫn bàng hoàng đến thế! Con xin gửi lời cầu chúc tới Đại tướng ra đi bình an, cả dân tộc đều kính cẩn nghiêng mình trước tài năng, nhân cách của Đại tướng! Có cái chết hóa thành bất tử có những lời hơn mọi bài ca..."

Bạn Quoc Thang viết: "Vĩnh biệt Bác Giáp, 1 trong 10 vị tướng tài của toàn nhân loại, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người góp công lớn cho những bước ngoặt lịch sử dân tộc. Con cháu sau này sẽ mãi mãi nhớ về bác với tất cả sự yêu mến và kính trọng."

Thì Ra Là Thế viết: "Vĩnh biệt Đại tướng - con người vĩ đại. Con cháu ngàn đời không quên vị tướng tài ba của dân tộc".

Nhím Smile viết: "Cảm ơn người anh hùng của dân tộc, Người đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho đất nước rồi, mong Người yên nghỉ!"

Lê Quang Vinh xúc động: "Một người con quê hương của Quảng Bình, một vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt, người mãi mãi trong rái tim nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam. Việt Nam mãi vang ngân tên tuổi và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đau đớn vĩnh biệt NGƯỜI!"

Đường Sắt viết: "Người con vĩ đại của dân tộc đã qua đời, vô cùng thương tiếc người đại tướng của nhân dân."

Selina Nguyen viết: "Người anh hùng dân tộc mãi mãi trong lòng thế hệ Việt Nam. Thật sự con đã quá bất ngờ và đau buồn khi nghe tin Bác qua đời".

Huy Nguyễn viết: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mất thực sự là rất đau buồn và không tin vào mắt mình nữa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với Bác Hồ là 2 người mình thần tượng nhất. Cầu mong cho Bác yên nghỉ."

Phú Giang hồi tưởng: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam; quyết chiến và toàn thắng!" - Mệnh lệnh nổi tiếng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Kính cẩn nghiêng mình trước Đại tướng, cầu chúc Đại tướng yên nghỉ".

* Mời độc giả theo dõi các tin bài liên quan tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại