2 CSGT trạm Suối Tre đã tỉnh lại sau vụ bắn nhau kinh hoàng

BB |

(Soha.vn) - Sau 2 ngày được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, 2 CSGT bị thương nặng trong vụ nổ súng tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre đã dần bình phục.

Tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, hôm qua ngày 24/9, đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú - 2 nạn nhân trong vụ nổ súng tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) đang dần tỉnh táo trở lại và hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện để tiếp tục theo dõi diễn biến và được chăm sóc để bình phục hoàn toàn.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 22/9 khi một số cán bộ, chiến sĩ đang trực tại Trạm CSGT Suối Tre thì nghe nhiều tiếng súng nổ ở phòng trên lầu trong trụ sở nên chạy lên kiểm tra.

 	Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện sau vụ nổ súng. Ảnh: Lao động

Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện sau vụ nổ súng. Ảnh: Lao động

Khi lên đến nơi họ phát hiện thiếu tá Trần Văn Sơn (Phó trạm kiểm soát giao thông Suối Tre) và 2 CSGT là đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú nằm trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương.

Các nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên thiếu tá Sơn đã tử vong vào lúc gần 20h. Hai nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Sáng ngày 23/9, đám tang Thiếu tá Trần Văn Sơn đã diễn ra tại nhà riêng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Như vậy, sau 2 ngày được đưa đi cấp cứu, các nạn nhân trong vụ nổ súng đã dần bình phục. Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tiếp xúc với 2 này để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân về vụ án mạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại