Quan hệ đồng tính, những kết cục chết chóc

Trang Anh |

(Soha.vn) - Hàng loạt các vụ án mạng liên tiếp xảy ra mà hung thủ chính là những người tình đồng tính của nạn nhân đã khiến xã hội hoang mang.

Việc kết hôn giữa những người có cùng giới tính hiện nay đang được các cơ quan chức năng soạn thảo, bàn bạc để chuẩn bị đưa ra quốc hội. Vấn đề này càng "nóng" hơn khi thời gian gần đây đã xảy ra hàng loạt các vụ án mà hung thủ là người đồng tính.

Chính vì không được pháp luật công nhận nên nhiều người đồng tính đã phải tạo cho bản thân cái vỏ bọc gia đình, "quan hệ ngoài luồng" để rồi nhận về mình những trái đắng, thậm chí là mất mạng.

Ghen tuông, người tình đồng tính sát hại ca sĩ Nhật Sơn

Vụ án đau lòng mới xảy ra gần đây khiến nhiều người thương xót cho nam ca sĩ tài năng, bạc mệnh Nhật Sơn. Sống chung với bạn tình đồng giới, mâu thuẫn cãi vã nổ ra để rồi anh phải mất mạng dưới nhát dao của chính người mình yêu thương.

Chiều 15/9/2013, công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã bàn giao đối tượng Hà Hồng Đạt (SN 1976, quê Cà Mau) phạm tội giết người cùng hồ sơ vụ án lên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – công an TP.HCM tiếp tục thụ lý đúng thẩm quyền.

Nạn nhân trong vụ thảm án này là anh Vũ Minh Sơn (SN 1981, ngụ quận 1, tạm trú huyện Hóc Môn). Anh Sơn là con của nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh, được biết đến với nghệ danh ca sĩ Nhật Sơn.

Nhật Sơn, đồng tính, người tình

Ca sĩ Nhật Sơn, nạn nhân trong vụ án

Trước đó, vào ngày 14/9, Đạt với khuôn mặt hớt hải chạy đến công an tự thú, thừa nhận mình vừa ra tay giết người tại một căn nhà ở ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

Ngay lập tức, một số điều tra viên được điều tới địa chỉ trên để xác minh sự việc. Mở cánh cửa căn nhà, công an phát hiện thi thể một nam thanh niên đã tử vong, nằm trên vũng máu lớn, trên người có nhiều vết đâm.

Khi biết chính xác thông tin, công an quyết định bắt tạm giam Đạt. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai mình và anh Sơn có mối quan hệ đồng tính, từng sống với nhau như vợ chồng trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên gần đây, Đạt nhận thấy người tình có nhiều biểu hiện lạ về thời gian và các mối quan hệ. Nghi ngờ Sơn “cặp kè” với người đàn ông khác, Đạt nổi cơn ghen.

Rạng sáng 14/9, hai người cãi nhau, anh Sơn đòi chia tay. Sau khi tuyên bố đường ai nấy đi, anh Sơn bước chân ra khỏi cửa. Ngay lập tức Đạt xông vào bếp lấy con dao chạy theo, đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng và ngực khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Đạt chủ động gọi xe đưa nạn nhân đến bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ca sĩ Nhật Sơn đã qua đời.

Thợ cắt tóc đồng tính bị người tình cắt cổ

Trước đó chưa đến một tháng, một vụ án mạng xảy ra mà hung thủ cũng chính là người yêu đồng tính của nạn nhân.

Ngày 23/8, nhiều trinh sát của Công an TP HCM đã lên đường truy bắt cô gái là nghi can giết người tình đồng tính tại khách sạn 23 (đường Công Chúa Huyền Trân, quận 11). Nạn nhân là chị Phương, thợ chính tại một tiệm cắt tóc ở quận 11.

DSC-9805-JPG-1377308112.jpg

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Trước đó chiều 21/8, chị Phương cùng một cô gái đến thuê phòng tại khách sạn 23. Được một lúc, cô này bỏ đi khỏi thì lễ tân lên kiểm tra và phát hiện Phương đã chết từ trước đó.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định người phụ nữ bị chết bởi 2 nhát dao vào lưng, trên cổ còn nhiều vết cắt khác. Theo lễ tân tại khách sạn, 2 người này là khách quen vì đã rất nhiều lần đến đây thuê phòng.

Lời khai của chồng chị Phương cho biết cô gái này chính là người tình đồng tính của vợ mình. Trước đây, cô này từng làm thợ trong tiệm cắt tóc trong tiệm nhưng bị anh buộc cho thôi việc.

Sau khi nghỉ việc, cô này vẫn nhiều lần lén lút quan hệ đồng tính với chị Phương rồi xảy ra vụ việc. Cảnh sát đã xác định được danh tính nghi can này nhưng cô gái đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bán dâm cho gay, giết "khách" vì bị chửi là...cave

Chấp nhận “đi khách” với những người đồng tính nam nhưng hai gã trai lại chẳng thể kìm chế khi bị chửi là cave.

Khoảng trung tuần tháng 7/2012, trên vỉa hè của khu vực hồ Quần Ngựa – Hải Phòng, nhiều người sợ hãi khi phát hiện một người đang ngập ngụa trong vũng máu, cánh tay lủng lẳng sắp đứt lìa khỏi thân thể.

an-mang-tu-loi-ga-tinh-dong-gioi

Việt và Nam tại Cơ quan điều tra

Ngay lập tức, nạn nhân đưa đi cấp cứu nhưng với 8-9 nhát dao trên người nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là anh Bùi Văn Hòa (SN 1975, thường trú tại phường Gia Viên, Ngô Quyền – Hải Phòng. Anh Hòa là viên chức trong một cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh này. Thời điểm ấy, anh Hòa về thăm quê và tranh thủ “tìm vui” để thỏa mãn con người thật của mình.

Ít giờ sau đó, hung thủ Vũ Văn Việt (SN 1992, Tiên Lãng – Hải Phòng) và Phạm Văn Nam (SN1996, Hồng Bàng – Hải Phòng) bị bắt khi đang lẩn trốn cách hiện trường vụ án mạng vài cây số. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Việt và Nam đã thừa nhận gây ra cái chết của nạn nhân Bùi Văn Hòa.

Theo đó, khoảng 0 giờ 05 phút, khi Nam và Việt đi bộ trên đường hồ Quần Ngựa thì anh Hòa đi xe máy qua. Thấy Việt và Nam, anh Hòa liền dừng xe và rủ hai đối tượng này đi chơi nhưng cả 2 không đồng ý nên anh Hòa bực tức buông lời chửi bới.

Bất ngờ, Việt rút từ trong người ra một con dao Thái Lan, dạng dao gấp, xông vào đâm anh Hòa nhiều nhát. Anh Hòa chống cự quyết liệt, con dao từ tay Việt rơi xuống mặt đất.

Thấy vậy, Nam tiếp tục xông vào, lấy chính con dao mà Việt vừa sử dụng để đâm nhiều nhát vào bụng anh Hòa, cho đến khi nạn nhân gục xuống đất, không còn khả năng chống cự. Gây án xong, Việt và Nam vứt con dao ngay tại hiện trường và bỏ trốn.

an-mang-tu-loi-ga-tinh-dong-gioi

Cặp đôi này lợi dụng vẻ ngoại bắt mắt để kiếm tiền của những người đồng tính

Trông vẻ ngoài, Việt để tóc hơi dài, ôm vào gương mặt xương xương tạo cho hắn có chút gì đó rất lãng tử. Chính vì vậy mà ngay khi nhìn thấy hai gã trai trẻ nơi vườn hoa, nạn nhân đã không giấu nổi cảm xúc si mê, đắm đuối.

Thứ tình cảm sét đánh ấy khiến nạn nhân mời mọc tên Việt và Nam về nơi ở, cung phụng chúng như ông hoàng.

Cũng nhờ nhan sắc có được mà chúng nghĩ ra cách kiếm sống qua ngày trên chính thân xác của mình.

Hai gã trai tơ thường xuyên có mặt ở những tụ điểm nhạy cảm, nơi những người đồng tính tìm đến để mua vui, giải tỏa trong giây lát.

Những cuộc làm tình chớp nhoáng đem lại nguồn thu nhập chính để hai tên Nam và Việt sống dật dờ qua ngày, cho đến đêm định mệnh ấy, đêm mà sau vài lời đôi co, bọn chúng đã xông vào giết chết người đã buông lời động chạm đến sỹ diện đàn ông còn sót lại trong chúng.

"Quan hệ" đồng tính rồi chặt ngón tay, cướp nhẫn

Ngày 16/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vụ ông chủ tiệm phở bị đâm chết, cắt ngón tay xảy ra tại tiệm cơm phở Anh Kiệt (tại số 385B, QL1A, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đang được tiếp tục điều tra.

Các vụ án liên quan người đồng tính
Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Khoảng 16h ngày 8/4 tại P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, người dân phát hiện tiệm cơm phở Anh Kiệt đóng cửa kín mít, song có nhiều vết máu bê bết nên đã phá cửa vào xem.

Khi mở cửa ra, mọi người phát hiện anh Trần Văn Vinh (42 tuổi, ngụ TX.Long Khánh, Đồng Nai, chủ tiệm) nằm chết trên vũng máu, người bị rất nhiều vết chém, ở cổ có 1 vết đâm rất sâu, ngón tay áp út ở bàn tay trái đã bị cắt rời.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện có 4 con dao bỏ lại, 1 cục đá dính máu, đồ đạc trong nhà bị lục tung, song 2 chiếc xe gắn máy BKS 60V4-8401 và 60Y1-4826 vẫn còn để trong nhà.

Theo nhận định của cơ quan công an, đây là vụ quan hệ đồng tính rồi giết người, cướp tài sản, do nạn nhân chết trong tình trạng lõa thể, ngón tay bị cắt và lấy mất nhẫn.

Giết bạn đồng tính sau khi "mây mưa" rồi cướp tài sản

Ngày 1/3 Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm tử hình đối với Lưu Phương Đông (SN 1993) và tù chung thân đối với Nguyễn Quốc Thái (SN 1991) cùng ngụ tại Tân Trụ - Long An về 2 tội “giết người và cướp tài sản”.

	Lưu Văn Đông khóc như mưa khi được đưa vào phòng xét xử

Lưu Văn Đông khóc như mưa khi được đưa vào phòng xét xử

Theo hồ sơ, Đông quen với Tâm qua những lần trò chuyện trên mạng điện thoại. Do không có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Đông nảy sinh ý định hẹn anh Tâm để cướp tài sản nên rủ Thái cùng tham gia.

Ngày 27/4/2012, Đông điện thoại và hẹn gặp Tâm tại khu công nghiệp Tân Hương (Châu Thành - Tiền Giang). Anh Tâm thỏa thuận sẽ kích dục bằng miệng với Đông và Thái giá 100 nghìn/người.

Sau khi thực hiện với Đông xong, Tâm chuẩn bị với Thái thì bất ngờ Đông dùng tay siết chặt cổ Tâm. Tâm cố gắng chống cự nhưng bị Thái dùng sức vật ngã xuống đất rồi siết cổ cho đến khi Tâm không còn phản ứng gì nữa.

Sau đó, Thái dùng băng keo trói tay chân của Tâm, còn Đông lấy xe, điện thoại và tư trang rồi mới tẩu tán khỏi hiện trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại