Lạ lùng thói 'dạy vợ' của nhiều đàn ông Việt

Có một nghịch lý là, nhiều ông chồng có trình độ học vấn, hiểu biết xã hội chỉ ngang bằng, thậm chí kém hơn vợ nhưng lại luôn lên mặt dạy vợ khiến gia đình rơi vào bi kịch...

Tôi có anh bạn, lấy vợ từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Đến khi ra trường, anh chồng xin đi làm thi công ở các công trình xây dựng, còn cô vợ thì xin được việc ở một cơ quan Bộ. Sau đó, khi cuộc sống gia đình đã dần dần ổn định, cô vợ tiếp tục xin đi học để lấy bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ rồi được thăng chức, được đi nước ngoài liên miên. Còn anh chồng vẫn miệt mài là một chàng kỹ sư rong ruổi theo các công trình.

Cuộc sống của họ những tưởng cứ thế mà trôi qua một cách bình lặng và hạnh phúc, ai ngờ, đùng mộtk cái, người ta thấy họ đưa nhau ra toàn ly hôn và chia chác con cái.

Trước tòa, trong khi người chồng ra sức “tố cáo” những tội lỗi của vợ thì cô vợ vẫn chỉ ngồi im lặng, tay khẽ vân vê vạt áo, và rơi nước mắt theo từng lời nói đay nghiến của chồng. Đến khi được quý tòa cho phép giải thích, cô cũng chỉ đứng dậy và nói ngắn gọn vài câu rồi xin phép ngồi chờ phán quyết của tòa.

Hóa ra, nguyên nhân là do người vợ có bồ. Chỉ có điều lạ là, chuyện người vợ có bồ không khiến cho bạn bè, và hàng xóm láng giềng khinh ghét. Đã vậy, họ lại còn cảm thông với cô.

Lạ lùng thói 'dạy vợ' của nhiều đàn ông Việt | Đàn ông thời nay,Phụ nữ thời nay,Tình yêu,Cuộc sống hạnh phúc
Ảnh minh họa

Một người hàng xóm bảo, không dễ gì một người đàn bà giỏi giang việc nước, đảm việc nhà, sống biết điều và hết lòng vì gia đình như cô lại phạm phải một sai lầm lớn đến như vậy nếu không phải tại anh chồng. Ai đời, ngày nào những người hàng xóm, cũng nghe thấy tiếng anh chồng quát tháo, bảo vợ ngu đần. Nếu cô vợ im lặng thì không sao, chứ hễ quặc lại thì bị "ăn đòn"

Hay ở một nhà khác, có anh chồng, đến cơ quan thì không dám ho he, nhưng hễ về đến nhà là lên mặt dạy vợ. Trong khi đó, người vợ cũng chẳng phải kẻ dốt nát, nên không chịu, thế là cãi nhau cả ngày. Tình cảm vợ chồng rạn nứt, hôn nhân đứng trên bờ vực thẳm…

Đáng buồn, những câu chuyện tôi kể trên đây lại không phải chuyện hiếm trong gia đình Việt Nam. Bởi các ông chồng luôn quan niệm, là chồng thì phải dạy được vợ nên luôn lấy tư cách làm chồng ra để dạy vợ, và đã là vợ thì chồng bảo là phải nghe.

Hỏi vì sao lại có chuyện “ngược đời” như vậy, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa lý giải: Đó là do tư tưởng của các ông chồng bị ảnh hưởng bởi chế độ phong kiến, đề cao nam quyền. Tư tưởng đó đã có từ đời ông bà cha mẹ, nên đến đời mình, nếu không làm được như vậy thì bị chê là kém cỏi, là hèn.

Hơn nữa, các ông chồng cũng hay vịn vào câu, “đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” của các cụ thời xưa để lấy cớ dạy vợ. Câu này ý muốn nói người đàn bà dù có sâu sắc cỡ nào thì cũng thua xa đàn ông.

Tuy nhiên, nếu phân tích ra thì điều này chỉ có thể đúng với thời ngày xưa, bởi ngày xưa, đàn ông được học hành, được giao tiếp ngoài xã hội, còn phụ nữ chỉ quanh quẩn xó bếp, xó nhà, thế nên họ không hiểu về thời cuộc. Do vậy họ nông nổi, và đàn ông nói gì họ cũng nghe.

Còn đàn bà thời nay, họ đi học đi hành, đi giao tiếp nhiều ngoài xã hội, rồi lên mạng để nắm bao nhiêu thông tin… thì làm sao người ta nông nổi được.

Vì vậy, câu nói trên không còn có lý nữa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bám vào câu đó để lên mặt dạy vợ, khiến nhiều phụ nữ có trình độ, họ không chịu. Bởi muốn dạy ai thì ít nhất phải hơn người đó một cái đầu. Trong khi ở đây, 2 vợ chồng trình độ ngang nhau, hiểu biết ngang nhau, thậm chí có nhà người vợ còn hơn chồng về mọi mặt thì dạy sao được.

Ấy vậy nhưng, nhiều người đàn ông vẫn không chấp nhận lý lẽ đó, dù rằng, ra xã hội, họ đã công nhận sự bình đẳng giữa nam và nữ. Đến cơ quan chẳng bao giờ họ dám bảo rằng, tôi dạy cô, phải thế này, phải thế kia… khi 2 người cùng cấp. Gặp sếp nữ còn phải thưa gửi, báo cáo rất ngọt. Nhưng về nhà, họ lại lấy tư cách làm chồng ra để dạy vợ theo kiểu: "Tôi nói cô phải nghe, không nghe tôi tức là … cô ngu lắm..."

“Những câu như vậy vô tình đã làm mất hết cả tình yêu, tình vợ chồng. Cho nên, khi người phụ nữ ra đường, đến cơ quan, thấy người đàn ông khác tôn trọng họ, thì họ có cảm tình… và nhiều khi ngoại tình cũng xuất phát từ những chuyện đó. Bởi về nhà họ bị coi như một đứa ngu xuẩn, không biết gì, dạy lại còn cãi, còn đến nơi khác lại có người bảo, em rất thông minh, ý kiến của em rất hợp lý…

Thế thì như vậy, có phải người ta thấy cách đối xử rất khác không ? Có khi người vợ ngoại tình không phải vì tham tiền, mà vì ở trong gia đình, người ta thấy bị thiếu sự tôn trọng” – nhà tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại