"Yêu râu xanh" đội lốt xe ôm hãm hiếp thiếu nữ trước lễ dạm hỏi

Đi vay tiền không được, gã thợ xây hậm hực quay xe máy về nhà.Trên đường đi về theo hướng xã Kim Long (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), thấy có cô gái trẻ đứng chờ xe buýt một mình, hắn nảy sinh tà ý. Gã liền giả làm xe ôm và đưa ra cái giá 20 ngàn đồng/10km từ Kim Long về xã Đại Đình, cô gái trẻ vô tư leo lên xe và sập bẫy

Gã phu hồ đồi bại

Theo thông tin mới nhất từ công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), đối tượng gây ra vụ hiếp, cướp tại khu vực đồi rừng cấm, thôn Gò, xã Đạo Trù (Tam Đảo) đã bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra. Các điều tra viên cho biết, bước đầu đối tượng Trần Văn Lương (SN 1979, trú tại thôn Hạ, xã Đạo Trù) đã khai nhận toàn bộ hành vi và diễn biến vụ án mà hắn đã gây ra vào tối 26/7.

Theo đó, khoảng 19h ngày 26/7, đối tượng Trần Văn Lương đi xe máy Dream BKS 88E1  05359 đi vay tiền người quen tại thị xã Phúc Yên. Do không vay được tiền, nên gã hậm hực quay về theo hướng đường 36 qua xã Bồ Lý (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Đến khoảng 20h cùng ngày, khi tới địa phận xã Kim Long, Lương phát hiện thấy một cô gái trẻ đang đứng một mình chờ xe buýt. Giữa lúc tối trời lại vắng người qua lại, hắn nảy sinh tà ý.

Lương liền quay xe lại và gạ gẫm cô gái trẻ đi xe ôm giá rẻ. Do đứng khá lâu nhưng vẫn không đón được xe buýt về nhà, lại thấy người xe ôm tốt bụng nói sẽ chở về nhà và chỉ lấy đúng 20 ngàn đồng tiền xăng nên cô gái gật đầu đồng ý. Cô đâu biết rằng, sự nhẹ dạ của cô đã vô tình rơi vào cái bẫy mà gã thợ xây đã vạch sẵn.

"Yêu râu xanh" đội lốt xe ôm hãm hiếp thiếu nữ trước lễ dạm hỏi
Gã phu hồ tại cơ quan công an

Suốt chặng đường, gã xe ôm không ngớt kể chuyện tào lao khiến cô gái trẻ không mảy may nghi ngờ, cô còn nghĩ mình thật may mắn vì đã gặp được người xe ôm tốt bụng. Tuy nhiên, thay vì chở cô gái theo đúng đường về nhà thì hắn lại đưa cô đi loanh quanh qua nhiều địa điểm. Thấy lạ, cô gái hỏi thì gã xe ôm liến thoắng, đi đường tắt để tránh công an vì không đội mũ bảo hiểm rồi phi thẳng xe đến khu đồi rừng Cấm, bên cạnh là nghĩa địa và ruộng vắng thì dừng lại.

Hoảng sợ, cô gái ôm túi bỏ chạy nhưng bị Lương túm tóc giật lại. Hắn dùng dao đe dọa, dùng tay đánh vào đầu cô gái bắt "im lặng không thì giết chết". Mặc cho cô gái chống cự quyết liệt nhưng gã vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm của mình, sau đó lục túi cô gái tìm tiền nhưng chỉ thấy mấy chục ngàn lẻ. Hắn liền giật phăng 2 chiếc điện thoại cho vào túi.

Cũng tại thời điểm xảy ra sự việc, khi cô gái kêu cứu có một người đàn ông tên M. đi qua khu vực này và phát hiện ra Lương ở cùng xã, nhanh trí ông M. đã ghi nhớ biển số xe và chạy đến báo tin cho chính quyền địa phương.

Lại nói về đối tượng Lương, sau khi thực hiện xong hành vi đốn mạt, gã liền chở cô gái đến cầu Lục Liễu (Đạo Trù) thả xuống và phóng xe biến mất dạng.

Quá đau đớn trước sự việc xảy ra, cô gái và gia đình ngay trong đêm đã tới công an xã Đạo Trù trình báo sự việc. Tại thời điểm gia đình trình báo, công an xã Đạo Trù cũng điện thoại báo cáo công an huyện Tam Đảo để phối hợp điều tra.

"Nạn nhân trong vụ án được xác định là chị L.T.H. (SN 1994, trú tại thôn Sơn Phong, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo). Lúc ấy cô gái trẻ người run bần bật, khuôn mặt tái mét kể lại sự tình khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng", ông Lưu Xuân Hòa, trưởng công an xã Đạo Trù cho biết.

Cũng theo lời trưởng công an xã Đạo Trù, thì đối tượng Trần Văn Lương làm nghề thợ xây, gia đình thuộc diện khó khăn, đã có vợ và 3 con nhỏ. Khi gây án xong đối tượng gửi xe máy tại ở một nơi khác và bỏ trốn khỏi địa phương, tuy nhiên được gia đình và chính quyền địa phương tác động nên đến 10h sáng ngày 27/7 đối tượng đã tới trụ sở công an xã Đạo Trù để đầu thú.

Đắng lòng chuyện nạn nhân chuẩn bị có người dạm hỏi

Chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra với con gái mình, gia đình ông L.V.B. giờ đây như ngồi trên đống lửa, bởi trước mấy ngày xảy ra vụ việc, con gái ông bà đã được nhà người bạn trai bàn định ngày dạm hỏi. Vậy mà bây giờ tất cả đều trở thành vô nghĩa. Suốt mấy ngày nay, gia đình ông B. cửa lúc nào cũng khóa trái, gia đình không muốn tiếp xúc với ai. Chỉ những người bà con, anh em ruột thịt đến chia sẻ thì ông mới mở cổng.

"Tôi chưa bao giờ phải rơi nước mắt, nhưng mấy đêm liền thấy vợ khóc, thương con và uất ức, tôi cũng khóc theo. Bây giờ gia đình chẳng biết phải xử lý thế nào, tất cả cứ rối như một mớ bòng bong", ông B. buồn rầu cho biết. Qua tìm hiểu được biết, nạn nhân L.T.H. hiện là công nhân tại khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh. Suốt hai ngày sau khi sự việc xảy ra H. ở lỳ trong buồng, đóng chặt cửa và khóc. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, cô gái đã trở lại công ty để làm việc.

Bản thân cô H. ở địa phương được đánh giá là cô gái rất ngoan hiền, xinh xắn. Sau khi học hết phổ thông, do muốn tự lập và kiếm tiền giúp bố mẹ nên H. đã xin vào một công ty tại khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh làm việc. Tuy cuộc sống công nhân còn nhiều khó khăn nhưng tháng nào H. cùng tiết kiệm tiền để đưa cho bố mẹ. Là con út trong gia đình nhưng khi H. đã biết tự lập nên ông bà B. vui lắm. Ngay cả người bạn trai của H. cũng cảm phục trước sự chịu thương chịu khó của cô, hai người cũng đã bàn bạc để tiến tới hôn nhân. Chẳng đâu ngờ H. lại gặp nạn một cách đau đớn như vậy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại