Sự tàn độc của những gã "phi công trẻ"

Trang Anh |

(Soha.vn) - Những mối tình "đũa lệch" không phải lúc nào cũng là "điềm báo" cho một kết cục tăm tối nhưng khi tình yêu bắt nguồn từ sự lợi dụng lẫn nhau thì chỉ cần những mâu thuẫn nhỏ cũng khiến những gã "phi công" ra tay tàn độc.

Gã "phi công trẻ" tàn độc và nhát dao vô tình

Mâu thuẫn với người tình, sau đó lại tiếp tục bị "máy bay" chửi bới đã khiến "phi công trẻ" Huỳnh Tấn Thành (34 tuổi, ngụ quận 10) ra tay sát hại người phụ nữ hơn mình 10 tuổi.

Vụ việc xảy ra vào sáng 20/6/2012, Thành cùng người tình tên Hoa (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đến thuê phòng tại khách sạn trên đường Rạch Bùng Binh (quận 3) để “tâm sự”. Tuy nhiên, tại đây cặp tình nhân này đã cãi nhau.

Thảm án từ sự tàn độc của những gã
Hung thủ Huỳnh Tấn Thành và hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Bực tức, Thành liền xuống quầy lễ tân mượn dao rồi quay lại phòng đâm một nhát vào lưng chị Hoa. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn tiếp tục to tiếng chửi bới, Thành liền lao vào bóp cổ người tình cho đến khi chị này bất tỉnh. Sau khi gây án, hung thủ xuống lấy xe máy đi ra ngoài tẩu thoát.

Đến trưa, nhân viên của khách sạn gọi điện lên phòng của đôi trai gái nhưng không thấy ai nghe máy liền kiểm tra. Vừa mở cửa, mọi người hoảng hốt phát hiện chị Hoa nằm chết trên giường nên đã trình báo công an.

Cũng tương tự với mối tình của "phi công trẻ" Huỳnh Tấn Thành, bực tức vì “phục vụ” xong không được tiền mà lại còn bị trách móc, khai Phạm Trường Pha (21 tuổi, trú tại xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) liền vùng vằng vào bếp lấy dao quay ra sát hại người tình 68 tuổi rồi cướp tài sản.

Ngày 26/3/2013, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Phạm Trường Pha 5 năm tù về tội cướp tài sản và án chung thân vì hành vi giết người. Tổng hình phạt, Pha phải chịu mức án chung thân.

Trước đó, vào chiều 8/10/2010, tại tiệm spa số 91 Đinh Tiên Hoàng (TP.Buôn Ma Thuột) người dân bàng hoàng phát hiện thi thể bà Trần Thị Bê (68 tuổi) dưới sàn nhà, trên cổ và ngực có nhiều vết đâm.

Lần theo dấu vân tay để lại hiện trường, cùng cuốn sổ tay ghi chép “nhật ký mây mưa” của nạn nhân, cơ quan CSĐT Công an đã truy tìm ra hung thủ Phạm Trường Pha. Tại thời điểm bị bắt giữ, Pha là sinh viên trường trung cấp Luật.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Pha cho biết bắt đầu từ cuối năm 2009, hắn quen biết với bà Bê thông qua một người bạn. Thời gian này bà Bê thường xuyên nạp tiền điện thoại cho Pha, đổi lại Pha phải nhắn tin cho bà Bê ít nhất 3 lần mỗi ngày.

Từ năm 2010, Pha chính thức trở thành bạn tình của bà Bê. Sau mỗi cuộc "mây mưa", bà Bê thường đưa cho Pha từ 300.000 - 1 triệu đồng.

Khoảng 9h ngày 8/10, Pha đến nhà bà Bê. Sau khi quan hệ tình dục, bà Bê không đưa tiền mà lại còn tỏ ra giận hờn, trách móc vì vẫn chưa “thỏa mãn”. Khi bà Bê yêu cầu Pha quay lại hôn bà trước khi ra về, Pha đã vùng vằng gạt tay ra rồi đi vào bếp uống nước.

Bức xúc vì không được trả tiền, lại cộng thêm nhiều lần trước đó bà Bê hứa nạp tiền điện thoại mà chưa làm, Pha liền rút con dao cạnh tủ lạnh, quay lại đâm vào cổ và ngực bà Bê đến chết. Sau khi gây án, Pha lục lấy điện thoại của bà Bê cùng 8 triệu đồng tiền mặt và bỏ trốn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây bà Vân lại cặp kè với người đàn ông khác. Do một phần bực tức vì bị người tình “đá”, một phần lại tiếc số tiền nên Phong nuôi ý định trả thù…

Con gái chết tức tưởi dưới tay người tình của mẹ

Một thảm án mới xảy ra cách đây vài ngày khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ. Điều đặc biệt trong vụ án này là bi kịch xảy đến từ việc ngoại tình của người mẹ đã khiến nạn nhân phải chịu cái chết oan nghiệt.

Trần Đại Quang (SN 1989, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận) có mối quan hệ tình cảm với bà N. (47 tuổi, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) được hơn một năm nay. Nhưng bị các con của bà N. phản đối nên hắn đã ra tay sát hại con gái của người tình để hy vọng sẽ không còn ai ngăn cản chuyện tình cảm của hắn.

Tên Quang được người nhà đưa đến đầu thú tại Công a quận Phú Nhuận.
Tên Quang được người nhà đưa đến đầu thú tại Công a quận Phú Nhuận.

Được biết, bà N. đã ly thân với chồng và sống cùng 2 người con là anh D. (22 tuổi) và chị Uyên (20 tuổi) tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Phát hiện mẹ mình đang có mối quan hệ yêu đương với một người kém đến 23 tuổi, anh D. và chị Uyên không đồng ý và ra sức ngăn cản mối quan hệ đũa lệch này. Bị tác động từ phía các con, gần đây bà N. mới nói với Quang là muốn chấm dứt mối quan hệ này. Tuy nhiên, Quang không chấp nhận, nhiều lần hắn đến nhà bà N. để níu kéo tình cảm, thậm chí hắn còn nhắn tin đe dọa người tình nhiều lần.

Tên sát nhân đã xuống tay tàn độc với chị Uyên chỉ vì bị ngăn cản mối tình
Tên sát nhân đã xuống tay tàn độc với chị Uyên chỉ vì bị ngăn cản mối tình "đũa lệch" của mình.

Trưa ngày 8/08 Quang đến nhà bà N. để nói chuyện, lúc này bà N. đi vắng, trong nhà chỉ có duy nhất chị Uyên. Vì uất ức việc chị Uyên cùng anh trai ngăn cản mối tình giữa hắn với người tình, Quang đã lẻn vào nhà dùng vũ lực để khống chế và thực hiện hành vi đồi bại với chị Uyên.

Bị chị Uyên chống cự, Quang đã xuống tay tàn độc sát hại nạn nhân. Hắn lấy đĩa sứ đập vào đầu, lôi chị Uyên vào phòng vệ sinh nhấn vào thùng nước cho chết ngạt... Tàn nhẫn hơn, Quang còn nấu nước sôi pha với sữa tắm đổ vào miệng chị Uyên cho đến khi chị tắt thở.

Bà N. đau đớn trước cái chết quá oan uổng của con gái và nỗi ân hận muộn màng khi yêu phải kẻ sát nhân.
Bà N. đau đớn trước cái chết quá oan uổng của con gái và nỗi ân hận muộn màng khi yêu phải kẻ sát nhân.

Qua những vụ án trên cho thấy hành vi giết người dã man và tàn độc mà hung thủ gây ra khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ hay lóa mắt trước tài sản của "bạn tình" mà hung thủ đã ra tay sát hại người từng "đầu ấp tay kề" với mình.

Điều này cho thấy sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận cá nhân trong xã hội. Kẻ gây ra tội ác sẽ bị trừng trị, nhưng đây cũng là những hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người nên rèn luyện và tu dưỡng nhân cách để có lối sống và cách hành xử lành mạnh.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại