*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Quá trình điều tra, Thành có biểu hiện rối loạn nhân cách dạng hoang tưởng nên bị buộc đưa đi điều trị bắt buộc. Giữa năm 2014, bệnh của Thành đã ổn định nên cơ quan tố tụng đã quyết định phục hồi điều tra vụ án.
Trong lúc cự cãi, bà Thu có nói "anh giết em đi" và cào cấu, không cho Thành ngủ. Tức giận, người đàn ông này đã dùng dao đâm nhân tình tử vong.
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Thành đã dùng dao sát hại người tình của mình sau đó cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát.
(Soha.vn) - Những mối tình "đũa lệch" không phải lúc nào cũng là "điềm báo" cho một kết cục tăm tối nhưng khi tình yêu bắt nguồn từ sự lợi dụng lẫn nhau thì chỉ cần những mâu thuẫn nhỏ cũng khiến những gã "phi công" ra tay tàn độc.