Nữ sinh ngoan, giỏi suýt chết vì vướng "lưới tình" thầy luyện thi

“Súng đã để ở trong cốp xe, đạn đã có 7 viên đủ cho cả nhà mày chết, rồi sau đó tao sẽ tự tử”, đó là dòng tin nhắn mà nữ sinh N.T.H. (SN 1995, quận Lê Chân, Hải Phòng) nhận được từ Trần Tuấn Hoàng (SN 1982, ngụ phố Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền), người yêu cũ và cũng là thầy dạy thêm toán của mình.

Khẩu súng đã lên đạn được Hoàng mang đến điểm hẹn ở khách sạn, sau đó hắn dùng dây trói tay chân người yêu lại. Nếu không có sự hỗ trợ của lực lượng công an, hậu quả thật khó lường.

Trần Tuấn Hoàng.

Nhắn tin vu khống “bố vợ hụt”, tung ảnh “nóng” lên mạng bêu xấu

Khoảng 11h35, ngày 21/7/2013, bố nạn nhân H. đến công an trình báo về việc ông cùng gia đình đang bị đe dọa giết bởi “người yêu cũ” của H. tên là Hoàng. Người đàn ông cho biết trước đây con gái mình có quan hệ yêu đương với một gia sư dạy kèm môn toán.

Tuy nhiên, thầy giáo này đã có vợ con, gia đình H. không muốn cô vướng vào cuộc tình trái với “luân thường đạo lý” nên ngăn cản quyết liệt. Thậm chí, người cha cô gái còn đến tận nhà gia sư để yêu cầu hai người chấm dứt ngay mối quan hệ.

Trước sức ép của gia đình cô học trò, Hoàng ngoài mặt tỏ ra nhún nhường đồng ý chia tay, nhưng vẫn lén lút yêu đương với H.

Say men ái tình với thầy giáo, cô gái “trẻ người non dạ” từng quan hệ tình dục và thề nguyện sống chết sẽ lấy nhau. Thậm chí, cô học trò còn nghe lời người yêu về chống đối bố mẹ.

Bản thân Hoàng cũng dùng kế “ly gián” giữa những thành viên trong gia đình “bạn gái” để được yên ổn yêu H. “Anh ta dùng SIM rác nhắn đến số máy của tôi, vu khống vợ tôi ngoại tình để gia đình tôi lục đục, để tôi sẽ không có thời gian để ý đến con cái. Nhưng tôi không bị mắc lừa. Biết được việc đó là do anh ta làm, tôi đã gặp và nói chuyện rõ ràng. Không chỉ thừa nhận hành vi bẩn thỉu của mình, hắn còn trơ trẽn tuyên bố “đừng hòng chia rẽ hai chúng tôi”, người cha cô gái nhớ lại.

Khoảng tháng 5/2013, thời điểm “nước rút” cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học, người cha xuống nước trực tiếp “đàm phán” với Hoàng để cho H. học hành. Anh ta hứa lên hứa xuống nhưng rồi đâu lại hoàn đấy.

Vì lo cho tương lai, H. cũng dần “giãn” người thầy ra. Điều này khiến Hoàng vô cùng tức giận. Hắn thường xuyên nhắn tin đòi quay lại, thậm chí hứa hẹn sẽ bỏ vợ để lấy H. Cô học trò vẫn kiên định ý chí, gã cuồng yêu nuôi ý định “không ăn được thì đạp đổ”.

“Thầy nhắn tin hăm dọa là sẽ tung những ảnh “nóng” của hai người lên trang mạng xã hội facebook cho bạn bè em biết. Còn doạ đó chỉ là bước một”, nạn nhân run run kể lại với các điều tra viên.

Không lâu sau, những bức hình “nóng” được tung lên. Trước đây, H. và Hoàng từng có thời gian dùng chung facebook để chứng minh tình yêu chung thủy. Nhưng cô bé không ngờ đó cũng là con dao hai lưỡi, trở thành “vũ khí bí mật” để Hoàng bắt ép cô phải làm theo lời hắn.

Người tình tàn độc bắt thiếu nữ nhan sắc tự rạch mặt

Sau khi đăng những ảnh “nóng” của hai người lên facebook, Hoàng gọi điện thông báo đến cô học trò. Hoảng loạn, H. tìm cách lên facebook xóa ảnh đi nhưng Hoàng đã thay đổi mật khẩu.

Tiếp tục màn hành hạ tinh thần, gã trai vô lương tâm bắt đầu với hành hạ thể xác cô gái. “Thầy bắt em phải tự rạch mặt mình với chiều dài là 10cm, nếu không 10 phút sau sẽ đăng tiếp ảnh”, cô bé hoảng loạn nhớ lại. Nhận được những lời hăm dọa phải tiếp tục mối quan hệ với hắn, H. nghĩ rằng sẽ tự giải quyết được mọi việc nên không nói cho gia đình hay. Cô tự dùng phẩm màu cộng với kỹ thuật photoshop để làm cho khuôn mặt mình như có vết rạch thật.

Tuy nhiên, chiêu này không qua mặt được đối tượng "cáo già", hắn bắt H. tiếp tục mối quan hệ, nếu không sẽ diệt hết người ngăn cản, nhất là bố H. và H. rồi tự sát. Nhận thấy sự việc đã “ngoài tầm kiểm soát”, H. hoảng sợ kể lại câu chuyện với bố mẹ. Bậc phụ huynh nhang chóng báo tin cho công an.

Tang vật vụ án

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hải Phòng đã lập chuyên án để ngăn chặn sự việc. PC45 tập trung lực lượng của nhiều đơn vị, các trinh sát có chuyên môn cao về bắt cóc xâm hại tình dục trẻ em. Nhiệm vụ này được giao cho Đội 10 đảm trách chính.

Trung tá Đinh Mạnh Tuấn, Đội trưởng Đội 10 cho biết: “Ngay khi nhận được chỉ đạo, trong thời gian ngắn, chúng tôi đã xác định được thân nhân, tính cách đối tượng Hoàng và nhanh chóng tìm phương thức phá án hiệu quả nhất”.

Ngay khi H. đi trình báo, điện thoại cô bé liên tục đổ chuông từ số máy của “người tình cũ” gọi đến. Không liên lạc được, hắn tiếp tục hăm dọa sẽ không để cho cô bé yên nếu không đồng ý quay lại.

“Tương kế tựu kế”, các trinh sát khuyên H. hẹn Hoàng ở nhà nghỉ tại số 60 Lương Khánh Thiện (quận Ngô Quyền). Trước khi đến, cô bé nhận được tin nhắn: “Súng đã để trong cốp xe, đạn có 7 viên đủ cho cả nhà mày chết, rồi sau đó tao sẽ tự sát”. Lực lượng công an đã được bố trí tại khách sạn này và tiến hành phục bắt.

Khoảng 18h20 ngày 21/7/2013, H. đến nơi hẹn và nói chuyện với Hoàng. Giữa hai người cự cãi hồi lâu. Thấy cô bé không thay đổi ý định nên Hoàng đã dùng dây trói chân, tay H. lại. Ngay lúc này, các trinh sát đã ập vào bắt giữ đối tượng Hoàng, khi hắn đang lăm le hăm dọa cô bé bằng súng.

Khám xét tại chỗ, công an thu được một khẩu súng với sáu viên đạn trong ổ đạn đã lên nòng. Trong cặp của Hoàng còn một viên đạn, một vỏ đạn mà theo khai nhận hắn đã bắn thử để kiểm tra chất lượng súng tại khu đất hoang ở khu vực huyện Kiến Thụy.

Ngoài ra, tại hiện trường, cảnh sát còn thu giữ một chiếc kéo thép trắng cán nhựa; một cuộn băng keo còn mới; một đoạn ruy băng, là những dụng cụ để đối tượng Hoàng trói nạn nhân.

Sai lầm suýt chết người của cô học trò yêu sớm

Đón nhận đứa con trở về sau những giây phút kinh hoàng, người cha không cầm được nước mắt. Giọt nước mắt hạnh phúc vì mọi chuyện nguy hiểm đã qua, nhưng cũng là giọt nước mắt ân hận.

Người cha nạn nhân chia sẻ: “Từ trước đến nay tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà nên chưa hiểu hết được tâm tư tình cảm của con mình. Thấy cháu học rất khá lại ngoan nên tôi cũng chủ quan không quan tâm nhiều. Không ngờ lại xảy ra cơ sự này. Nếu không có các anh công an, không biết gia đình tôi có được đoàn tụ như thế này không”.

Nạn nhân bị người tình cũ trói trong khách sạn

H. là một học sinh giỏi của trường chuyên có tiếng ở Hải Phòng. Vì lo cho chuyện thi cử sắp tới, H. lên mạng tìm hiểu và biết được tiếng tăm dạy giỏi của Hoàng. Sau một thời gian học, cả hai người có tình cảm với nhau.

Biết được Hoàng có gia đình nhưng cô vẫn như “con thiêu thân” lao vào cuộc tình ngang trái này.

Hiện nay, H. đã thi xong đại học với số điểm 24 ở trường Đại học Kinh tế quốc dân. Gia đình đang dự định cho H. đi du lịch xả stress một thời gian thì vụ việc xảy ra.

Hoàng trước đây đã tốt nghiệp Đại học sư phạm Hải Phòng niên khóa  2000 – 2004. Hoàng có trình độ về các môn toán, lý. Trước khi bị bắt, Hoàng mở “lò” ôn thi đại học có rất đông học sinh tham gia. Tuy nhiên, Hoàng đã tự hủy hoại tương lai tươi sáng khi mắc vào chuyện yêu đương tình ái với cô học trò của mình.

“Qua vụ án này, các bậc cha mẹ, nhà trường phải luôn nắm bắt được tâm sinh lý con cái, nhất là khi các cháu đang ở lứa tuổi hình thành nhân cách, tâm lý. Phát hiện kịp thời những hành vi lệch lạc để uốn nắn kịp thời. Ngoài ra, khi sự việc phức tạp xảy ra, cần tin tưởng tuyệt đối, trình báo ngay đến cơ quan công an”, trung tá Đinh Mạnh Tuấn chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại