Xót cảnh vợ bụng bầu quỳ lạy xin thoát án tử cho chồng

Minh Nhiên - Nguyễn Viết |

(Soha.vn) - Do xích mích với nhau trong lúc đánh bạc, Khánh về nhà lấy súng tìm đến nhà của đối thủ để nói chuyện cho ra nhẽ và bắn chết bố của đối thủ ngay tại nhà.

Vợ vác bùng bầu sắp sinh đến xin giảm án tử cho chồng

Chiều ngày 25/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên toàn xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Nam Khánh (SN 1986, trú tại xã Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An).

Vác bụng bầu đã cận kề ngày sinh nở, cùng hai đứa con thơ dại đến phiên tòa, chị Lê (vợ của bị cáo Nguyễn Nam Khánh) quỳ trước mặt vợ của bị hại và khóc lóc van xin: “Xin cho chồng em được sống để con em còn được nhìn mặt cha”. Nhiều người có mặt tại phiên tòa không khỏi ái ngại và thương cho số phận của chị, tội nghiệp cho 2 đứa con thơ nheo nhóc.

Với tiền án cướp giật tài sản và lần này là tội danh giết người, nhiều người bảo chồng chị sẽ phải chịu mức án cao nhất và có thể là bị tử hình nên dù mang thai đã cận kề ngày sinh nở, nhưng chị vẫn cố gắng đưa hai đứa con nhỏ đến phiên tòa để cha con được gặp nhau lần cuối và xin được giảm án cho chồng chị.

Đối tượng Nguyễn Nam Khánh (Ảnh: N.K. )
Đối tượng Nguyễn Nam Khánh (Ảnh: N.K. )

Trong phiên tòa, Khánh ngồi trước vành móng ngựa, ủ rũ, run run như đã cảm thấy ăn năn vì một phút hành động nông nổi của mình mà giờ đây sẽ phải trả giá trước pháp luật. Kết thúc phiên xét hỏi, đến giờ nghị án, hai đứa trẻ được vào thăm bố. Nhìn những ánh mắt ngây ngô của hai đứa trẻ mà những người có mặt tại phiên tòa không ai không khỏi xót xa.

Còn vợ bị cáo, đến giờ nghị án lại vội vàng chạy đến van xin vợ của bị hại Đặng Huy Tân để xin sự tha thứ và cho chồng chị một cơ hội sống, một cơ hội sửa sai những lỗi lầm. Trước ngày phiên tòa xét xử này diễn ra, chị Lê cũng đã cố gắng chạy vạy số tiền 150 triệu để đền bù cho nhà bị hại, những mong sẽ xoa dịu bớt nỗi đau và mong sẽ chuộc lại một phần lỗi lầm của chồng đã gây ra với gia đình bị hại.

Mức tù chung thân cho kẻ giết người với nhiều tiền án

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, vào khoảng 13 giờ trưa ngày 10/2/2013, sau khi đi chơi tết, nhóm người trong đó có Khánh đã tham gia tổ chức đánh bạc tại nhà ông Phạm Công Phúc.

Trong lúc đang chơi bài thì anh Đặng Lê Phương nghi ngờ Khánh chơi gian nên đã ném cả bộ bài vào mặt Khánh. Sau một hồi cãi vã, xích mích, nhiều người có mặt tại đây đã can ngăn kịp thời nên không có xô xát giữa hai người.

Đến ngày 18/2/2013. Đang đi chơi, Khánh đã nhặt được một khẩu súng bên quốc lộ 46, trong đó có 3 viên đạn. Đến tối cùng ngày, Khánh đến nhà bạn chơi và gặp lại Đặng Lê Phương. Vừa thấy mặt nhau, do vẫn bức xúc chuyện lần trước, Khánh đã bị Phương lao vào đánh tới tấp. Quá bức xúc, Khánh đã bỏ ra ngoài tìm gậy gỗ và chạy đến nhà Phương.

Trên đường đi, Khánh đã gặp anh hàng xóm và được anh này chở về nhà để tìm cách “hòa giải”. Vừa đến cổng nhà Phương, ông Đặng Huy Tân (bố của Phương) đã ra mở cửa cổng. Tại đây, sau một lúc to tiếng, giữa ông Tân và Khánh có xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Bất ngờ Khánh đã rút khẩu súng ngắn trong túi quần bắn vào lưng ông Tân khiến ông Tân bị tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cuối phiên tòa, Đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đã đề nghị mức án tử hình dành cho Khánh, tuy nhiên tại phiên tòa, Khánh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và gia đình bị cáo đã tích cực bồi thường thiệt hại nên tòa xem xét và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Khánh mức án tù chung thân.

Được biết, trước khi lãnh án tù chung thân này, bị cáo Khánh đã từng có 2 tiền án về tội danh cưới giật tài sản. Mới đây, vừa ra tù chưa được bao lâu thì Khánh lại gây trọng án và phải nhận án chung thân vì tội danh giết người của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại