Công an Trung Quốc dùng tiền bịt miệng kẻ đánh bom sân bay Bắc Kinh?

Sở Công an tỉnh Quảng Đông đã yêu cầu công an TP Đông Hoản điều tra lại cáo buộc cảnh sát ngược đãi của Ký Trung Tinh, khiến anh này bị liệt.

Trước khi xảy ra vụ đánh bom ở sân bay Bắc Kinh tối 20-7, Ký Trung Tinh từng viết trên trang mạng xã hội Weibo rằng anh ta bị công an đánh đập đến mức bị liệt khi họ tiến hành kiểm tra lực lượng xe ôm ở Đông Hoản cách đây khoảng 10 năm.

Có nguồn tin cho biết tháng 3-2010, cảnh sát đã bồi thường cho ông Ký 100.000 nhân dân tệ, tức khoảng 346 triệu đồng, để anh ta từ bỏ khiếu nại vụ bị công an đánh đến tàn phế.


	Ký Trung Tinh được chuyển đến bệnh viện. Ảnh: SINA

Ký Trung Tinh được chuyển đến bệnh viện. Ảnh: SINA


	Lực lượng chức năng túc trực bên ngoài phòng bệnh. Ảnh: SINA

Lực lượng chức năng túc trực bên ngoài phòng bệnh. Ảnh: SINA

Anh trai của ông Ký nói: “Ban đầu chúng tôi từ chối nhận tiền bồi thường của cảnh sát. Sau này, chúng tôi đồng ý nhận vì họ bảo đây chỉ là tiền giúp chúng tôi trong cuộc sống về sau”.

Sau đó, hai anh em đã ký tên vào một tờ giấy mà theo lời anh trai ông Ký, cả 2 đều không biết chính xác những gì viết trên đó. Đó là vì người anh ông Ký mù chữ, trong khi bản thân ông chỉ biết một ít chữ. Hai người tỏ ra ngạc nhiên khi hồi sau cảnh sát yêu cầu họ không được khiếu nại vụ bị ngược đãi. “Nếu không, anh em chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất cứ điều gì xảy ra” – người anh kể.

Một bài viết trên blog được cho là của ông Ký tố cáo việc bị lực lượng chức năng đánh đập đã bị gỡ bỏ. Cảnh sát địa phương thông báo cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng cho thấy lực lượng an ninh đánh đập ông Ký. Hiện công an đang điều tra xem làm thế nào ông Ký có được chất nổ.

Trong ngày hôm qua (21-7), anh trai ông Ký nhận được điện thoại báo rằng em trai ông đã bị cắt bàn tay trái tại bệnh viện trước khi được công an giải đến một địa điểm bí mật.


	Một người dân chụp được cảnh quả bom phát nổ tại sân bay Bắc Kinh. Ảnh: ĐẠI CÔNG BÁO

Một người dân chụp được cảnh quả bom phát nổ tại sân bay Bắc Kinh. Ảnh: ĐẠI CÔNG BÁO

Hàng ngàn cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Ký Trung Tinh, đặc biệt từ sau khi tờ Tin tức Bắc Kinh nói rằng người đàn ông này đã cảnh báo người qua đường trước khi cho nổ quả bom. “Âm thanh vụ nổ khá lớn. Khi sự việc xảy ra có rất nhiều người có mặt tại cửa vào. Vì chỉ có một vụ nổ nên nhiều người chứng kiến rút điện thoại, tụ tập gần hiện trường để chụp ảnh” – một nhân chứng họ Trần, đứng cách hiện trường vụ nổ chừng 27 m, cho biết.

Theo cha của ông Ký, tối 19-7, ông này vẫn ở nhà. Đến sáng sớm ngày 20-7, người cha phát hiện ông Ký đi khỏi nhà, bèn gọi điện hỏi thì ông Ký trả lời rằng có việc ra ngoài, song không nói đi đâu và làm gì.

Vào đêm 21-7, cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ 2 người gọi điện đến đường dây nóng đe dọa đánh bom sân bay. Một giờ sau 2 cuộc gọi cảnh báo, hai nghi phạm bị bắt giữ, công an không phát hiện quả bom nào. Cơ quan chức năng không cho biết động cơ của hai người này có liên quan đến vụ đánh bom trước đó của Ký Trung Tinh hay không.


	Hiện công an đang điều tra xem làm thế nào Ký Trung Tinh có được chất nổ.Ảnh: QUẢNG CHÂU NHẬT BÁO

Hiện công an đang điều tra xem làm thế nào Ký Trung Tinh có được chất nổ.Ảnh: QUẢNG CHÂU NHẬT BÁO

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại