Thủ phạm đánh bom sân bay Bắc Kinh bị đưa tới nơi bí mật

My Lan |

(Soha.vn) - Ngày 20/7, chính quyền thành phố Đông Quan (Trung Quốc) đã mở một cuộc điều tra mới nhằm làm rõ khiếu nại của Ji Zhongxing về tới vụ xô xát với nhân viên an ninh năm 2005.

	Ji giơ cao gói thuốc nổ và la hét tại cổng số 3 của sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Ji giơ cao gói thuốc nổ và la hét tại cổng số 3 của sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Vào khoảng đêm cùng ngày, sau cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Jishuitan, Ji Zhongxing đã được cảnh sát đưa tới một địa điểm bí mật bằng xe cứu thương.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành nhằm làm rõ vụ việc của Ji năm 2005, song cộng đồng mạng Trung Quốc tỏ ra nghi ngờ về độ tin cậy của cuộc điều tra mới này và cho rằng cần phải có bên thứ 3 tham gia điều tra vụ việc.

Bố của Ji cho biết ông sốc khi nghe tin về vụ đánh bom của con trai tại sân bay. Wu Xiande, phóng viên từng phỏng vấn Ji vào năm 2005 cũng nói rằng  "Tôi sốc khi nghe tin về vụ nổ. Làm thế nào mà anh ta lại trở thành một người đàn ông như vậy được?".

Điều tra bước đầu cho thấy, Ji thực hiện vụ đánh bom tự sát để thu hút sự chú ý của những người có mặt tại sân bay về khiếu nại của anh ta về cảnh sát.

	Ji được các nhân viên y tế sơ cứu sau khi bị thương trong vụ đánh bom tự sát.

Ji được các nhân viên y tế sơ cứu sau khi bị thương trong vụ đánh bom tự sát.

Trang blog của mình trên mạng xã hội Weibo, hiện đã bị chặn truy cập, Ji đã kể lại khá chi tiết về vụ việc xảy ra năm 2005.

Theo đó, khi lái xe qua trạm gác của nhân viên an ninh ở làng Xintang (Đông Quan), Ji, xe ôm, và hành khách trên xe của mình đã bị chặn lại và bị các nhân viên an ninh đánh đập. Ji khẳng định mình bị xô ngã khỏi xe và bị đánh tới bất tỉnh.

Điều làm Ji bức xúc là những kiến nghị của Ji yêu cầu bồi thường chấn thương và bắt những người đã đánh mình đều bị từ chối trong suốt 8 năm qua.

Theo phóng viên Wu, 2 tháng sau khi vụ xô xát xảy ra, hông của Ji bị mưng mủ nghiêm trọng vì gia đình không có đủ khả năng chữa trị. Trên blog của mình, Ji cũng nói rằng anh ta bị gãy xương sống và bị liệt chân.

Văn phòng tiếp nhận đơn kiến nghị ở Đông Quan cho biết Ji đã đệ đơn kiện Ủy ban Đông Quan vào tháng 1/2007, đòi bồi thường gần 340.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 55.000 USD).

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân Đông Quan đã bác yêu cầu này với lí do không có đủ bằng chứng. Tòa án trung cấp của thành phố cũng có quyết định tương tự vào tháng 1/2008. Tháng 3/2010, Ji đã hứa không kháng cáo lên tòa án cao hơn sau khi nhận 100.000 nhân dân tệ từ cảnh sát.

Về phần mình, cảnh sát Đông Quan khẳng định rằng Ji tự ngã khỏi xe.

Bài vở cộng tác và ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về email thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại