Chiến sĩ trẻ 3 lần xả thân bắt cướp

Hành trang vào nghề của chàng sinh viên trung cấp cảnh sát vũ trang vừa tốt nghiệp loại giỏi Nguyễn Hoàng Nam (ảnh) cực kỳ ấn tượng với lần trực tiếp quật ngã tên cướp trên phố và 6 mũi khâu nơi đầu gối trong một lần xả thân cứu người... Khi nhận nhiệm vụ mới là cảnh sát hình sự phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm (HN), Nam rất háo hức.

Chiến công gần đây nhất của thượng sĩ Nguyễn Hoàng Nam không thua kém những pha hành động như trong phim. Khoảng 14 giờ 30 ngày 15.1.2013, khi đi qua số nhà 19/181 đường Nguyễn Khang (Trung Hòa, quận Cầu Giấy), bất ngờ Nam phát hiện một thanh niên đang loay hoay phá ổ khóa xe SH.

Trước sự việc bất thường này, thượng sĩ Nam dũng cảm lao tới. Thấy lộ, gã thanh niên đứng cảnh giới liền bỏ đồng bọn lại rồi phóng xe bỏ trốn. Đối tượng còn lại lao vào ngõ nhỏ bỏ chạy thục mạng. Nam đã đuổi theo trong làn mưa gạch đá các đối tượng liên tục ném lại.

Sau khoảng 300 mét truy đuổi, đối tượng chính dùng vam phá khóa chiếc SH đã bị Nam khống chế, bắt gọn. Kiểm tra người đối tượng, Nam đã phát hiện và thu giữ 11 bộ vam phá khóa điện những xe máy có giá trị cao như SH, Lead... cùng 1 khẩu súng dạng colt.

Xả thân 3 lần bắt cướp

Trước đó - trong tối 10.10.2012, khi TP vừa lên đèn mừng 58 năm Ngày Giải phóng thủ đô, đang trên đường về nhà sau một ca trực vất vả với người bạn, Nguyễn Hoàng Nam bất ngờ nghe tiếng kêu thất thanh “Cướp! Cướp!” của một phụ nữ, rồi thấy bóng một chiếc xe máy chở đôi nam nữ phóng vụt qua.

Thấy chuyện chẳng lành, Nam bảo bạn ngồi vững ghế sau rồi phóng vụt xe đuổi theo. Đường Lý Thường Kiệt vào thời điểm đó mật độ xe cộ qua lại rất đông, nhưng bất chấp sự nguy hiểm cho người đi đường, đôi nam nữ vừa gây ra vụ cướp vẫn rồ ga lạng lách, đánh võng, điên cuồng bỏ chạy, lao cả vào đường ngược chiều trên phố Hàng Bài.

Không nản chí, Nam đã kiên trì bám theo đối tượng - từ đoạn đường ngược chiều trên phố Hàng Bài, rẽ phải sang phố Hàm Long, rẽ trái xuôi chiều về phố Bà Triệu. Nhanh như cắt, chiếc xe người chiến sĩ trẻ lao tới như mãnh thú buộc tên cướp phải thúc thủ trước cửa số nhà 63 Bà Triệu.

Khi bắt giữ được tên cướp, bàn giao cho CA phường Hàng Bài xong, Nam bảo bạn quay trở lại khu vực xảy ra cướp trên phố Lý Thường Kiệt tìm người bị hại. Khi được thông báo về trụ sở CA phường nhận lại tài sản đã mất, chị Phạm Thị Thùy Dung (SN 1988, ở Bạch Đằng) không tin vào tai mình.

Chị chỉ kịp nhớ về hình ảnh hai chàng trai trông như thư sinh phóng vụt chiếc xe máy đuổi theo tên cướp mà không kịp gặp thượng sĩ Nguyễn Hoàng Nam để cảm ơn.

Với thành tích xuất sắc này cùng với nhiều chiến công khác, Nam vinh dự được nhận bằng khen của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân; giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an.

Ở đơn vị nơi Nam theo học cũng thăng vượt cấp 2 lần trong 1 năm cho anh và kết nạp Đảng cho Nguyễn Hoàng Nam vào tháng 9.2012 trước khi ra trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại