Cô bé vượt 700km đi thi Đồ Rê Mí

Với phiên bản 2013, đây là lần đầu tiên BTC tới tận Hà Giang, Cà Mau... để casting các thí sinh nhí.

Khác với những mùa giải trước, ngay khi thay áo mới thành Đồ Rê Mí Đôi, chương trình với sự góp mặt của Xuân Bắc và Văn Mai Hương trên ghế nóng đã đến với những vùng miền xa để tìm ra những bạn nhỏ không được đào tạo ở nhà văn hóa. Điểm dừng chân mới của chương trình là các tỉnh: Hà Giang, Nghệ An, Gia Lai và Cà Mau. Một phụ huynh không giấu nổi niềm vui khi đưa con em mình đến tham dự vòng sơ tuyển:”Năm nay chương trình lên đến Hà Giang là điểm cực đầu Tổ quốc đã khiến biết bao bậc phụ huynh phấn khởi”.

Rất nhiều gia đình không quản ngại đường sá xa xôi đã đưa con em mình tới dự thi. Cô bé Vũ Thị Hương Hiền đã cùng mẹ vượt 2 ngày đường hơn 700km từ Mường Tè, Lai Châu lên đến Hà Giang. Trong khi đó, cô bé Bùi Thùy Dương cũng được ông ngoại và bố đưa đi quãng đường hơn 200km từ Cao Bằng đến Hà Giang trong niềm vui mừng khôn xiết.

Bé Hương Hiền được cả gia đình tháp tùng từ Lai Châu lên Hà Giang dự thi Đồ Rê Mí 2013.
 
Trong khi đó, Thùy Dương được bố và ông ngoại dắt vượt qua quãng đường 200km để tham gia vòng casting.

Trong khi đó, ở Gia Lai, bạn nhỏ Phạm Lê Quốc Hưng 6 tuổi còn tự bắt xe bus để đi tập hát ở nhà văn hóa. Lý do là bởi bố mẹ em quá bận nên đã không thể đưa con trai đi được.Giám khảo Xuân Bắc cho rằng đây là “một điều rất đáng khích lệ, điều này cho thấy phòng trào văn nghệ đang lên cao ở các nhà văn hóa, giúp cho các em nhỏ tự tin hơn trong cuộc sống, biết chia sẻ cảm xúc của mình với những người xung quanh”. 

Nếu những bạn nhỏ đến từ các nhà văn hóa thiếu nhi tại Hà Nội và TP.HCM được yêu cầu nằm trong độ tuổi từ 7-8 thì nhưng em nhỏ không chuyên tham gia vòng sơ tuyển tại các tỉnh lại có số tuổi rộng hơn: từ 4 - 8 tuổi. Nét hồn nhiên của các em bé đang chập chững học nói, học hát đã chiếm trọn sự quan tâm của BGK. Tuy nhiên vì quá nhỏ mà phần lớn các bé còn khá rụt rè, chưa tự tin trước đám đông. Điều này khiến Xuân Bắc “tiếc hùi hụi” vì các bạn nhỏ Nghệ An chưa đủ điều kiện tham gia chương trình năm nay. Đây cũng là nguyên do khiến bộ ba giám khảo Văn Mai Hương – Xuân Bắc – Châu Anh đã phải rất “đau đầu” khi lựa chọn 5 gương mặt xuất sắc nhất từ các nhà văn hóa từ Bắc tới Nam.

Top 10 gương mặt xuất sắc nhất Đồ Rê Mí 2013:

1. Nguyễn Khánh Ngọc – 7 tuổi đến từ Thanh Hóa với ca khúc dự tuyển Chỉ có một trên đời. Cô bé với khuôn mặt xinh xắn, chất giọng trong sáng này hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng kí của các thí sinh còn lại.
2. Trịnh Nhật Minh , 7 tuổi đến từ nhà văn hóa Cầu Giấy, Hà Nội đem đến bài hát Lỳ và sáo - một ca khúc với trường độ thay đổi liên tục, khoe được chất giọng cao, sáng. Cậu bé đã hoàn toàn chinh phục được bộ ba giám khảo khó tính.
3. Một thí sinh nam khác là Lê An Nam – 7 tuổi đến từ Hà Nam đã khiến cho giám khảo Xuân Bắc trầm trồ khen ngợi: “Giọng nam thú vị mang đến cảm xúc rất khác, khả năng biểu cảm rất tốt”. An Nam là thí sinh thứ ba góp mặt trong vòng bán kết Đồ Rê Mí năm nay.
4. Cũng đến từ Hà Nội, cô bé Lưu Thị Hương Thảo – 8 tuổi, đến từ câu lạc bộ Họa Mi với ca khúc Ba em là công nhân lái xe đã thuyết phục sự đồng tình của ba vị giám khảo cho tấm vé cuối cùng ở khu vực miền Bắc.
5. Thí sinh duy nhất được chọn từ nhà văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là Ju Uyên Nhi - 7 tuổi. Năm thứ 2 tham gia Đồ Rê Mí, cô bé tự tin hơn nhiều. Uyên Nhi chọn bài hát Hoa tay để biểu diễn và hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo.
6. Đại diện cho điểm đầu cầu cả nước, tỉnh vùng núi Hà Giang, bé Đỗ Khánh Nhi. Cô bé được nhận xét là “rất xinh, rất điệu” này biểu diễn bài hát Đưa cơm cho mẹ đi cày bằng chất giọng truyền cảm và được BGK chọn lựa sau một hồi xét tuyển kĩ càng.
7. Với giọng hát ngọt ngào mái tóc xoăn tự nhiên và nét mặt thanh tú, bé Lê Mai Quỳnh Giao – 6 tuổi đến từ Cần Thơ đã giành được 1 tấm vé vào vòng bán kết.
8. Bạn nhỏ có cái tên rất lạ, Rmah Thanh Xuân - 7 tuổi đến từ Gia Lai – với đôi mắt sâu thẳm và giọng hát mộc mang âm hưởng núi rừng đã xuất sắc được chọn ở khu vực Tây Tây Nguyên.
9. Sau khi bàn luận kĩ càng, BGK đã dành suất cuối cùng cho thí sinh đặc biệt, Trần Quốc Thái – đến từ Thanh Hóa. Cậu bé 6 tuổi với đôi mắt một mí đáng yêu và giọng hát trong sáng đã đã gây ấn tượng mạnh trong vòng chung kết Đồ Rê Mí Maraton.
10. “Quán quân” Đồ Rê Mí Maraton Phạm Mai Ngọc Nhất – 7 tuổi đến từ Thanh Hóa cũng góp mặt trong danh sách này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại