Cửa hàng bị phẫn nộ ở phố cổ Hà Nội tiếp tục "tung chiêu" kì thị người Việt

N.Huệ |

(Soha.vn) - Mặc dù đã có những lời phân trần trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc bị “tố” là chỉ bán hàng cho khách nước ngoài, nhưng “vết xe đổ” ấy, người kinh doanh ở một cửa hàng thêu handmade nằm trên phố Hàng Bè (Hà Nội) vẫn thản nhiên bước lại. Nhưng để “khéo” từ chối khách Việt, họ lại đưa ra một lý do khác.

Không khí oi nồng, sự bỏng rát của nắng nóng những ngày hè vẫn đang thiêu đốt từng góc phố Hà Nội nhưng không ngăn được bước chân các du khách nước ngoài tìm về với nét tinh hoa văn hóa Hà Nội được “gói ghém” trong khu phố cổ. Phố Hàng Bè cũng tấp nập như thế.

Sau những thông tin chúng tôi nhận được về cửa hàng này là những câu chuyện phía sau...

Chiều 29/6, có dịp đi qua khu phố cổ, tôi ghé vào cửa hàng P.T tại ngã tư Hàng Bè giao cắt với Hàng Bạc (cửa hàng với biển quảng cáo chỉ viết bằng tiếng nước ngoài) để mua đồ thêu handmade vì đã nghe “danh” của cửa hàng này cùng những sản phẩm ở đó. Cách đây ít lâu, cửa hàng này đã bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội vì thái độ kỳ thị khách hàng người Việt. Ông chủ cửa hàng này tuyên bố: "Kể cả khi quán bị người Việt tẩy chay, không mua hàng cũng không sao, tôi chỉ bán cho người nước ngoài thôi"

Không ai ra tiếp đón, không có nhân viên đứng ở quầy hàng nhưng khi thấy tiếng bước chân, một người đàn ông từ trên gác bước xuống. Nét mặt thiếu sự niềm nở vốn có của người bán khi tôi ngỏ ý muốn mua hàng.

“Ở đây không bán lẻ, chỉ bán buôn”, đó là lý do được người đàn ông này đưa ra.

Chấp nhận phương án cửa hàng chỉ bán buôn, tôi ngỏ ý muốn được xem những mặt hàng ở đây vì nhận thấy mỗi sản phẩm đều mang những họa tiết độc đáo, những nét thêu tinh tế. Nhưng nhận về cho sự cầu thị ấy là thái độ có vẻ khó chịu của người đàn ông này: “Hàng bán buôn nên không được xem”.

Rồi anh ta như nhanh nhanh chỉ muốn trở về với căn phòng của mình trên gác thay vì phải tiếp đón một vị khách là tôi. 100 triệu trở lên đó là cái giá được người đàn ông này đưa ra cho mỗi lần ai đó muốn mua buôn ở cửa hàng của họ. Một mức giá, có lẽ khó một tiểu thương nào có thể “kham” nổi giữa cơn “bão giá” để mua sản phẩm này về bán.

Cửa hàng trên phố Hàng Bè bán hàng lẻ cho người nước ngoài nhưng với khách hàng là người Việt Nam hỏi thì họ chỉ bán buôn.
Cửa hàng trên phố Hàng Bè bán hàng lẻ cho người nước ngoài nhưng với khách hàng là người Việt Nam hỏi thì họ chỉ bán buôn.

Ngậm ngùi bước ra khỏi cửa hàng, định hỏi thăm người xe ôm đứng ngay cạnh đó đường về phố Hàng Đường, bất chợt tôi thấy người tiếp mình khi nãy đã đứng trước cửa từ khi nào. Thái độ dò xét như muốn ngăn lại mọi sự tiếp xúc của tôi với những người sống quanh khu vực họ kinh doanh.

Để "vạch trần" sự thật, chúng tôi đã phải nhờ một cô bạn người Việt Nam 100% trở lại cửa hàng P.T. Trong vai những cô gái tới từ Đài Loan, chỉ bằng vài câu giao tiếp chỉ bằng tiếng Anh, chúng tôi đã được tiếp đón rất chu đáo và niềm nở từ chính người đàn ông đã từ chối bán hàng cho tôi - một người Việt Nam - ngày hôm trước. Mặc dù lúc này, nhu cầu mua hàng… vẫn chỉ là mua lẻ. Người đàn ông này cũng nói tiếng Anh rất trôi chảy.

Vì có cuộc điện thoại nên anh ta để chúng tôi tự nhiên xem hàng. Cuộc điện thoại kết thúc, người đàn ông tới tận nơi tư vấn hàng cho chúng tôi, từng sản phẩm. Vẫn những câu giao tiếp bằng tiếng Anh, sự nhiệt tình hiện rõ trên gương mặt người đàn ông này.

Hẹn sẽ mua hàng vào một dịp khác, chúng tôi vẫn nhận được về thái độ niềm nở của người bán hàng…

Một sự khác biệt chỉ trong vòng một ngày khiến những bước chân tôi như trĩu nặng khi bước trên con phố Hàng Bè ấy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại