Gã hiếp dâm 'lạy' nạn nhân buông tay để... thoát thân

Sau khi lừa người phụ nữ đi mua chuối vào nơi hoang vắng, Sinh bắt đầu giở trò đồi bại.

Mặc dù rơi vào tình huống bị động nhưng người phụ nữ này vẫn cố gắng bình tĩnh, dùng hết sức của mình để khống chế tên cuồng dâm. Sau nửa tiếng giằng co, vật lộn tên hiếp dâm đành phải xuống giọng xin người phụ nữ này thả mình ra để tháo chạy thoát thân.

Việc kẻ hiếp dâm cầu xin nạn nhân buông tay ra để tháo chạy thoát thân nghe như đùa, nhưng là câu chuyện có thật khiến nhiều người phải bật cười vì sự trơ trẽn của đối tượng.

Lời van xin của... yêu râu xanh

Do làm nghề buôn chuối nên hằng ngày chị Lê Thị H. (SN 1983), trú xóm 11, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) thường chạy xe khắp nơi để tìm nguồn hàng. Công việc vất vả, lời lãi chẳng được bao nhiêu nhưng chị vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có chồng và hai con nhỏ bên cạnh.

Ngày 13/4/2013 cũng như bao ngày khác, chị đánh xe máy đi nhập chuối cho một số xã lân cận. Đến khoảng 17h cùng ngày, sau khi nhập hàng xong chị quay về nhà, trên đường đi qua xã Thanh Thịnh, do gặp người quen giới thiệu nhà mình có chuối bán nên chị dừng xe lại nói chuyện. Vì trời đã gần tối nên chị H. hẹn ngày mai sẽ đến mua chuối. Lúc đó, chị có nhìn thấy người đàn ông đạp xe qua quay lại nhìn mình, tưởng người đi đường bình thường nên chị không để ý.

Gã hiếp dâm 'lạy' nạn nhân buông tay để... thoát thân
Từ khi xảy ra chuyện, cuộc sống gia đình chị H. đã bị đảo lộn.

Sau đó, chị tiếp tục hành trình về nhà, đi được một đoạn ngắn chị nghe tiếng gọi vọng từ phía sau của một người đàn ông: "Nhà tôi có bốn buồng chuối chín, cô có mua không?". Mặc dù lúc đó đã khá muộn, nhưng vì tiếc mấy buồng chuối nên chị vội dừng xe máy lại rồi theo người đàn ông mình đã gặp lúc nãy cùng đến vườn chuối.

Đi được một đoạn khá dài, sốt ruột nên chị H. liền lên tiếng hỏi tại sao lại xa vậy?, người đàn ông đó liền trả lời: "Chuối nhà tôi nằm hơi xa, nhưng được cái chuối to và ngon lắm, chị cứ yên tâm".

Nghe nói vậy, chị yên tâm phần nào và tiếp tục đánh xe máy theo sau người đàn ông lạ. Sau khi chạy lòng vòng mấy km đường làng, người đàn ông đó dừng lại bên một khu vườn giáp ngọn đồi nhỏ, phía trong là ngôi nhà hoang, rồi nói: "Chuối ở trong vườn, chị vào mà xem".

Thấy vườn chuối tươi tốt, chị bụng mừng thầm với suy nghĩ lần này mình sẽ lời kha khá khi mua được số chuối chất lượng. Đang định nhảy qua con mương nhỏ để vào vườn, chị bất ngờ bị người đàn ông gạ bán chuối ôm chặt từ phía sau rồi nói: "Cho ôm một cái, cho hôn một cái". Vừa nói đối tượng này vừa ôm ghì lấy chị.

Biết mình bị mắc bẫy, chị H. liền giả vờ lên tiếng: "Đợi tôi quay chiếc xe lại cho ngay ngắn đã", nhưng tên hiếp dâm vội nói: "Không cần, để đó cũng được". Sau đó chị đã dùng mọi lời lẽ để van xin đối tượng như mình đang có con nhỏ ở nhà nhưng đối tượng không mảy may đồng ý mà cương quyết thực hiện cho được hành vi của mình.

Bước đường cùng, người phụ nữ này ra sức chống cự liền bị tên yêu râu xanh vật ngã xuống đất, rồi xô nhào xuống cái cống thoát nước gần đó. Sau khi thấy chị H. bị ngã, hắn liền xông tới vừa bóp cổ, vừa yêu cầu chị H. trút bỏ quần áo. Thấy vậy, chị liền chống cự quyết liệt rồi cả hai cùng vật lộn dưới đất.

Sau một hồi, biết mình đã yếu thế nên hắn vội van xin chị H. thả cánh tay đang ôm chặt chân mình ra. Vừa thấy mình được thả ra, hắn vội tháo chạy đến lấy xe để thoát thân. Trước khi đi, hắn vẫn kịp lấy đi của chị H. chiếc túi trong đó có một điện thoại di động và 400 nghìn đồng tiền chị vừa bán chuối được.

Về phía chị H., sau khi thấy đối tượng bỏ chạy, chị vội xuống đường mòn gần đó để cầu cứu những người đi đường. Sau đó, nhóm 3 người đã dừng xe lại  khi thấy người phụ nữ người dính đầy đất, khuôn mặt hoảng sợ đứng ven đường. Sau khi biết sự việc, những người này đã gọi điện lên cơ quan công an huyện Thanh Chương để trình báo lại sự việc.

Gã hiếp dâm 'lạy' nạn nhân buông tay để... thoát thân
 

Đối tượng có dấu hiệu thần kinh?

Từ mô tả đặc điểm nhân dạng của đối tượng, qua rà soát, đến chiều 14/4, Đội CSĐTTP về TTXH công an huyện Thanh Chương đã điều tra, làm rõ và bắt Nguyễn Đình Sinh (SN 1982), trú tại xóm 8, xã Thanh An, huyện Thanh Chương.

Tại trụ sở cơ quan công an, Sinh khai nhận: Chiều hôm đó, sau khi đi công chuyện tại xã Thanh Hương hắn đạp xe theo đường mòn Hồ Chí Minh trở về nhà. Trên đường về qua xã Thanh Thịnh, thấy có người phụ nữ còn trẻ điều khiển xe máy chở theo hai sọt chuối, hắn biết hẳn đây là người nơi khác đến đi mua chuối xanh. Thấy chị cũng ưa nhìn, nổi cơn thú tính, Sinh đạp xe chậm lại và tìm cách lừa người bán chuối.

Sau khi lừa con mồi vào khu vực hoang vắng, hắn bắt đầu thực hiện ý đồ thú tính của mình, thế nhưng do chịu phải sự phản kháng quyết liệt của chị H. nên hắn liền cầu xin người phụ nữ này thả tay ra để mình thoát thân.

Mặc dù, đối tượng chưa thực hiện được hành vi của mình, nhưng chị H. vẫn rất hoảng loạn. Tại cơ quan công an phải nhờ sự động viên của các cán bộ điều tra chị mới đủ bình tĩnh để kể lại sự việc.

Trở về nhà với bao vết thương lòng trong người nên chị H. đâm ra chán nản, không muốn tiếp tục công việc, nhiều lúc chị còn lên cơn hốt hoảng, run rẩy khi nhớ đến sự việc kinh hoàng. Cũng may, người chồng và anh em họ hàng động viên nên chị mới dần bình phục sức khỏe sau cơn chấn động tâm lý mạnh.

Từ khi xảy ra sự việc trên, chị H. tạm ngừng hẳn công việc buôn bán hằng ngày của mình. Hơn một tháng nay do sức khỏe yếu nên chị phải ở nhà nằm nghỉ dưỡng. Cũng từ khi xảy ra sự việc trên chị thường nằm lỳ trong nhà, không dám ra ngoài vì sợ sự xét nét của dư luận địa phương. "Mặc dù mình đã trốn chạy kịp thời nhưng nhiều người cứ nghĩ này, nghĩ nọ rồi bàn tán khắp nơi khiến vợ chồng và hai đứa con nhỏ của tôi rất mệt mỏi", chị nói trong tiếng thở dài.

Sau khi xảy ra sự việc đại diện gia đình đối tượng Sinh đã đến nhà chị H. nói chuyện tình cảm, nhưng gia đình chị quyết định để mọi việc cho pháp luật xử lý.

Được biết, đối tượng Nguyễn Đình Sinh đã có vợ và một đứa con. Tại địa phương, nhiều người dân nơi đây cho hay, Sinh là người có vấn đề về thần kinh. Một chữ bẻ đôi y cũng không biết, không những vậy y còn không phân biệt mệnh giá tiền. Đã vậy, y lại là người lười nhác trong công việc, hằng ngày chỉ biết đạp xe đi khắp nơi chơi bời, để mặc vợ con đói khổ ở nhà.

Sự mưu trí của người phụ nữ chân yếu, tay mềm

Do vị trí xảy ra vự việc nằm trên con dốc nên trong quá trình vật lộn cả hai đã bị lăn từ trên dốc xuống. Thấy chị H. đứng dậy bỏ chạy, hắn cũng đứng dậy đuổi theo. Mặc dù bị trầy xước, mất nhiều sức do vật lộn với tên yêu râu xanh nhưng người phụ nữ này nhất quyết không để cho kẻ đốn mạt thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi chạy đến vị trí cũ, chị vội quay đầu lại thì đã thấy hắn đang đứng phía sau, trong phút chốc thoáng suy nghĩ vội xuất hiện trong tâm trí chị "hắn ôm chân mình để vật mình xuống thì mình cũng ôm chân hắn". Nghĩ là làm, chị liền cúi xuống ôm chân hắn rồi vật xuống đất, trong quá trình giằng co, cả hai tiếp tục lăn xuống phía dưới, lần này chỉ cách đường mòn Hồ Chí Minh một đoạn khá gần. Thấy vậy, chị cố tình ôm chặt chân đối tượng rồi kêu cứu những người đi đường.

Khởi tố bị can

Cơ quan CSĐT công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Sinh để điều tra về hành vi hiếp dâm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại