Nhóm lưu manh ẩu đả trên đường bị 141 tóm gọn

Thế Long |

(Soha.vn) - Nhóm thanh niên đuổi đánh nhau đến đoạn đường gặp tổ công tác 141, bị can ngăn, các đối tượng chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Khoảng 23 giờ 40 ngày 5/6 khi tổ công tác Y5/141 CAHN đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, có nhóm thanh niên đuổi đánh nhau từ phía xa tiến đến thì gặp phải tổ công tác đang làm việc, thấy vậy Thượng úy Đỗ Đăng Tiến (tổ trưởng) liền chạy ra can ngăn, nhưng bị một đối tượng nhặt gạch, lao vào giằng co và định gây thương tích hòng tẩu thoát.

Các cán bộ chiến sỹ trong tổ kịp thời khống chế các đối tượng đưa về công an phường Thanh Xuân Nam, Hà Nội để giải quyết.

Một đối tượng trong nhóm bị bắt
Một đối tượng trong nhóm bị bắt

Tại công an phường các đối tượng được làm rõ: Nguyễn Văn Huy (SN 1993) Đại học SP nghệ thuật TW; Nguyễn Văn Bình (SN 1993) SV Đại học Công nghiệp; Nguyễn Văn Tới (SN1993) SV CĐ Công trình Đô thị. Đinh Đồng Đức (SN 1993) các đối tượng đều quê Lương Tài, Bắc Ninh.

Người bị đánh là anh Phạm Thanh Hải (SN 1991) quê Ứng Hòa, Hà Nội cho biết, anh đang đi xe máy một mình trên đường thì có hai xe máy, trên mỗi xe có 2 người  cố tình ép xe của anh vào lề đường để gây gổ, do không quen biết nên theo phản xạ anh nghĩ có chuyện chẳng lành, anh cố tình chạy thật nhanh đến các ngã tư sẽ gặp công an. “Khi đến ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, Thanh Xuân thì gặp các anh công an em đứng lại để cầu cứu” – anh Hải cho biết.

Một số người dân có mặt tại địa điểm trên cho biết, họ thấy rất bất bình, “nếu không gặp công an thì nhóm lưu manh này thật nguy hiểm”- một người chứng kiến sự việc cho biết.

Hiện hành vi của các đối tượng đã được giao cho Công an phường Thanh Xuân Nam đấu tranh làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại