Cựu thủ tướng Nhật không dám rời đi vì... sợ ma?

Sam |

(Soha.vn) - Ngôi nhà dành cho các thủ tướng Nhật bị đồn có ma ám dẫn tới việc ông Abe sau 5 tháng vẫn không dám chuyển đi chỗ khác.

Mặc dù chỉ vừa mới từ nhiệm vị trí người đứng đầu chính quyền Nhật Bản cách đây 5 tháng song hiện tại, cựu thủ tướng Shinzo Abe vẫn chưa chuyển đi khỏi nơi ở dành cho mình. Tạm quên đi các thông tin nóng xung quanh Bắc Triều Tiên, việc sản xuất vũ khí hàng loạt, động đất và các mối đe dọa nước Nhật thường trực khác, có lẽ điều khiến ông Abe lo lắng hơn cả vào lúc này chính là việc ngôi nhà ông đang sống cùng với gia đình có bị ma ám hay không.

Không dám chuyển nhà vì sợ bị ma ám

Các tin đồn xung quanh vấn đề nhà ở của cựu thủ tướng Nhật Bản đã xuất hiện trong vài tháng trở lại đây trên hầu hết những phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Các lí do được đưa ra đằng sau thực tế này đến từ việc ông Abe cùng với vợ của mình vẫn chưa thể chuyển nhà đi được sau khi ông từ bỏ vị trí đương nhiệm. 

Cựu thủ tướng Nhật không dám rời đi... sợ ma?
Vợ chồng ông Abe không dám chuyển nhà?

Mọi chuyện đã được làm rùm beng tới mức chính vị cựu thủ tướng này còn đích thân đưa ra tuyên bố chính thức vào ngày thứ 6, 24 tháng 5 để phủ nhận các tin đồn nói trên. Rằng ông và gia đình vẫn chưa chuyển nhà đi khỏi khu vực dành cho thủ tướng không phải vì lo sợ mình sẽ bị ma ám theo.

Căn nhà đỏ với lịch sử đầy bí ẩn

Kotei, tên gọi căn nhà gạch đỏ có 11 phòng nằm ngay tại trung tâm của thủ đô Tokyo. Giống như nhà Trắng ở Mỹ, ngôi nhà đỏ này vẫn luôn được xem là nơi tập trung và ghi nhận rất nhiều hiện tượng siêu nhiên gắn liền với nhiều đời lãnh đạo. Một số vị nguyên thủ tướng trước đây cũng kể lại rằng mình từng gặp phải các trải nghiệm siêu nhiên kì lạ trong thời gian sống tại đây. Họ gặp phải khung cảnh của các cuộc bạo loạn, đảo chính và đáng sợ hơn cả là những tội ác chính trị. 

Cựu thủ tướng Nhật không dám rời đi... sợ ma?
Căn nhà gạch đỏ nơi ông Abe sính sống

Vào tháng 5 năm 1932, một cuộc bạo loạn đã diễn ra dẫn tới việc thủ tướng đương nhiệm lúc đó là ông Tsyoshi Inukai bị ám sát trước khi quân đội chính phủ kịp thời can thiệp.  Căn nhà gạch đỏ này cũng là nơi chôn mình của các nhà lãnh đạo chính trị trong một cuộc đảo chính kéo dài tới 4 ngày vào năm 1936. Sự kiện này có sự tham gia của khoảng 1400 người, họ muốn tiến đánh chiếm lấy trụ sở của chính quyền thành phố Tokyo.

Dù chưa có bất cứ sự việc “siêu nhiên” lớn nào từng được ghi nhận song nơi ở chính thức dành cho các đời thủ tướng Nhật Bản từ lâu đã được xem là nơi bị ma ám. Căn nhà trở nên đáng sợ tới mức nhiều đệ nhất phu nhân Nhật Bản còn từ chối chuyển đến để sinh sống cùng với chồng mình. Tuy nhiên, ông Abe là trường hợp duy nhất ghi nhận việc ở lại với căn nhà gạch đỏ này lâu đến như vậy.

Phát ngôn của người trong cuộc  

Cựu thủ tướng Nhật không dám rời đi... sợ ma?
Nơi làm việc của nội các chính phủ

Quãng thời gian ở lại với căn nhà gạch đỏ dài đến khó hiểu của thủ tướng đã khiến không ít người dân Nhật Bản cảm thấy thắc mắc. “Đang có tin đồn về việc nơi ở của thủ tướng bị ma ám. Đây có phải sự thật? Liệu đây có phải là nguyên nhân chính khiến ông Abe không dám rời khỏi đây?”, câu hỏi nằm trong nội dung của một bức thư gửi tới nội các của Nhật Bản. Và thay vì đưa ra một câu trả lời rõ ràng, phía nội các của ông Abe cho biết họ có quyền từ chối trả lời các vấn đề này.

Tạm kết

Những tin đồn được đưa ra từ dư luận Nhật Bản không phải là không có cơ sở khi nhìn vào lịch sử đầy bí ẩn và đẫm máu của căn nhà màu đỏ này. Mặc dù vậy, nguyên nhân khiến ông Abe ở lại lâu với căn nhà cũng có thể đơn giản chỉ vì ông muốn chờ đợi được biết kết quả của cuộc bầu cử ở Thượng Viện vòa tháng 7. Trong khi đó, vị cựu tổng thống nổi tiếng Junichiro Koizumi, khi được hỏi cũng cho biết ông không hề gặp phải điều gì bất thường trước đây dù bản thân ông cũng cảm thấy khá tò mò.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại