Trung Quốc: Dùng nhà ma ám để huấn luyện đặc nhiệm

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Một ngôi nhà ma ám ở Vũ Hán, đang được lực lượng cảnh sát sử dụng để đào tạo tâm lý cho đội đặc nhiệm tương lai của họ.

Bị bỏ lại một mình trong một trường học lái xe bị bỏ rơi giữa đêm khuya, những thành viên đội đặc nhiệm tương lai sẽ phải thể hiện được rằng họ có thể giữ bình tĩnh ngay cả khi đối mặt với những điều huyền bí trong thế giới tâm linh, những sợ hãi vốn hằn sâu trong tâm trí nhiều người về thế giới của bóng tối.

Đó là thử thách cuối cùng nhằm kiểm tra tâm lý của những học viên cảnh sát ưu tú. 

Học viên được phép nghiên cứu sơ đồ bố trí của ngôi nhà với 27 phòng chỉ trong một phút trước khi bắt tham gia thử thách với chỉ một chiếc đèn pin, và mục tiêu của họ là phải vượt qua “khoảng không đáng sợ”, di chuyển tới phòng điều khiển và tắt các tín hiệu mà giảng viên đã đặt ra.

"Chỉ sau ba bước, đèn pin của tôi đã rọi vào một bộ xương người", một học viên cho biết trên tờ Tin tức buổi sáng Vũ Hán. "Đột nhiên, gió bắt đầu rít lên từng cơn, sét giật đùng đùng. Tôi thấy một bộ xương khác treo ở giữa cơn mưa tầm tã”.

"Bên trái, những tiếng gào thét của một đứa trẻ đã khiến tôi giật mình. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ khóc, rồi lại cười khúc khích. Khi quay lại, một xác chết nữ với mái tóc dài và mặc áo trắng được treo trên một cây".


	Giảng viên cảnh sát Hạ Chí Cường ở giữa ngôi nhà ma ám.

Giảng viên cảnh sát Hạ Chí Cường ở giữa ngôi nhà ma ám.

Hạ Chí Cường, một giảng viên cảnh sát, giải thích: "Ngôi nhà ma ám này sẽ tạo ra sự căng thẳng, sợ hãi, mất tập trung, từ đó sẽ cải thiện, cân bằng tâm lý cho học viên".

Mặc dù không tiết lộ địa điểm của ngôi nhà dùng để huấn luyện học viên, song ông Hạ khẳng định: "Chúng tôi nghĩ rằng ngay cả những đạo diễn phim kinh dị cũng không thể tìm thấy một nơi nào hoàn hảo hơn ngôi nhà này, lẽ ra nó đã bị phá hủy từ trước đó".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại