Cảnh khủng khiếp ở thành phố bạo lực nhất thế giới

Trong bất kỳ một ngày bình thường nào, thành phố San Pedro Sula của Honduras đều mang dấu ấn của vùng chiến sự.

Các nhà xác luôn chật cứng những xác chết găm đầy đạn, các phòng cấp cứu bệnh viện luôn đầy ắp người bị thương.

súng đạn, bạo lực, Honduras,
 

Tuy nhiên, với San Pedro Sula - mới đây được phong là thành phố bạo lực nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp, thì đó là hiện thực thường nhật ở một nơi bị các hoạt động buôn ma túy xé nát.

Một loạt những bức ảnh vừa được chụp đã vẽ nên bức tranh ghê rợn về cuộc sống tại thành phố, nơi các băng nhóm xấu xa và bọn buôn ma túy - hoạt động tự do tại khu vực không có luật lệ, nghèo đói và có hệ thống pháp lý suy sụp.

súng đạn, bạo lực, Honduras,
San Pedro Sula là thành phố lớn thứ hai ở Honduras, nơi mà mỗi ngày có ít nhất 3 vụ giết người xảy ra.

Nạn buôn lậu vũ khí khiến cho nước này tràn ngập súng đạn, với gần 70% súng được dùng không có giấy phép, 83,4% các vụ giết người do súng đạn gây ra, trong khi ở Mỹ con số này là 60%. Các tay súng nắm quyền kiểm soát tại những khu ổ chuột và các ngôi làng, những nơi mà cảnh sát tham nhũng và hoạt động không hiệu quả.

súng đạn, bạo lực, Honduras,
Năm 2012, tại San Pedro Sula xảy ra 1.218 vụ giết người, tỷ lệ 3,3 vụ một ngày.
súng đạn, bạo lực, Honduras,
 

"Họ chẳng nói lời nào. Chỉ rút súng ra và bắn vào binh sĩ của chúng tôi", chỉ huy quân đội Carlos Rolando Discua nói về một cuộc đấu súng giữa nhân viên hành pháp và những người đàn ông không rõ tên tuổi ở San Pedro Sula.

súng đạn, bạo lực, Honduras,
 

Tại San Pedro Sula, nơi 70% số dân sống trong đói nghèo thì tội ác là lựa chọn duy nhất của họ. Với những người tin tưởng vào luật pháp thì luật pháp nằm ở nơi xa tít tắp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại