Thái Bình: Xảy ra mâu thuẫn, chồng dùng xăng thiêu sống vợ

Văn Minh |

(Soha.vn) – Vốn là tay “nát rượu”, cứ mỗi lần say sưa Tuấn lại về nhà mang vợ con ra làm “bị cát”. Trong một lần uống say về, Tuấn đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ châm lửa thiêu sống.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn (39 tuổi) trú tại tổ 36, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình về tội giết người.

Trước đó vào chiều ngày 20/4, sau khi đi uống rượu say về, Tuấn gây sự với vợ là chị Vũ Thị Hiếu, hai vợ chồng có lời qua tiếng lại với nhau. 

Bực tức vì bị vợ cãi lại, Tuấn ra rút xăng ở xe máy mình rồi đổ lên người chị Hiếu. Chị Hiếu liền bỏ chạy, nhưng bị Tuấn túm tóc giật ngược, rồi châm lửa đốt vào lưng áo đang bị tưới đẫm xăng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Rất may ngay cạnh nhà chị Hiếu là một con sông, nhanh trí chị nhảy xuống để dập tắt ngọn lửa.


	Ngôi nhà và khúc sông giúp chị Hiếu thoát chết

Ngôi nhà và khúc sông giúp chị Hiếu thoát chết

Khi thấy chị Hiếu nhảy xuống sông, Tuấn điên cuồng dùng xăng đổ xuống sông, châm lửa để đốt vợ. Thấy mẹ bị bố dùng xăng đốt, đứa con gái đầu của chị Hiếu là cháu Trần Thị Tâm, đã hô hoán mọi người xung quanh đến cứu. Thấy hàng xóm đến, Tuấn lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi đưa chị Hiếu lên bờ, mọi người đã vội đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và báo cho Công an thành phố Thái Bình. Nhận được tin báo Công an thành phố Thái Bình đã tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng Trần Văn Tuấn. Đến 22h cùng ngày Tuấn bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại