Số phận bi thảm của nữ thần gợi cảm Hong Kong

Từng đi thi hoa hậu châu Á, được ca ngợi là nữ thần gợi cảm với thân hình quyến rũ mê hoặc bất cứ người đàn ông nào, nhưng cuộc đời Trần Bảo Liên kết thúc đầy nghiệt ngã.

Nhắc đến nữ thần gợi cảm Trần Bảo Liên, khán giả ở Hong Kong (Trung Quốc) và Đại lục những năm 90 của thế kỷ trước đều nghĩ ngay tới hình tượng một diễn viên đóng cảnh nóng… như thật. Vóc dáng ma quỷ, gương mặt gợi dục và sự thản nhiên khi cởi bỏ quần áo trước máy quay đã giúp Trần Bảo Liên tạo nên tên tuổi. Một số tờ báo ở Hong Kong còn nói Trần dường như được sinh ra để đóng phim nóng với phong cách diễn xuất khiến khán giả phải “đỏ con mắt”.

Trong các phim cấp 3 đã tham gia, thành công nhất của cô là "Liêu trai - Đăng thảo hòa thượng".

Cho đến khi đột ngột gieo mình từ tầng 24 của khách sạn tự sát khi mới 29 tuổi, Trần đã trở thành một trong những biểu tượng phòng the ở xứ Cảng thơm với 25 bộ phim cực “nóng”.

Số phận bi thảm của nữ thần gợi cảm Hong Kong
 

Mẹ ký đơn cho con gái đóng phim cấp 3

Tuổi thơ của Trần Bảo Liên trải qua trong nghèo khó ở một gia đình lao động chân tay ở Thượng Hải, Trung Quốc. Từ lúc mới lọt lòng, cô đã không biết mặt cha. Chi tiết này vẫn là chủ đề tranh cãi của các phóng viên chuyên viết về diễn viên, ca sĩ ở Trung Quốc.

Có người nói cha của Trần chết vì tai nạn lao động, người khác nói cha cô bỏ đi do không chịu nổi áp lực là trụ cột của một gia đình nghèo khó. Cay đắng hơn, có người cho rằng chính mẹ của Trần cũng không biết ai là cha của con mình. Bởi nghèo đói, nhiều khi mẹ Trần phải dùng “vốn tự có” để kiếm tiền sinh sống. Tuy nhiên, chi tiết này cũng bị nhiều bạn diễn của Trần sau này phản đối.

Bản thân Trần hiếm khi kể về tuổi thơ trong những buổi họp báo hay phỏng vấn. Cô chỉ nói rằng cuộc sống của cô lúc nhỏ đầy cơ cực và thiếu thốn tình thương yêu của cha.

Trong những bài phỏng vấn ít ỏi còn lưu lại về nữ diễn viên bốc lửa, thông tin hiếm hoi về gia đình được cô xác nhận là: Khi Trần mới chỉ là cô bé 4 tuổi, cha mẹ ly dị. Năm 12 tuổi, mẹ Trần dắt con gái lưu lạc đến Hong Kong với hy vọng đổi đời nơi thành phố nhộn nhịp này. Trần sớm biết kiếm tiền từ khi cô bước vào đời bằng công việc người mẫu thời trang bán thời gian ở tuổi 15.

Lẽ ra cô có thể kiếm được tiền sớm hơn, nếu như khi mới 14 tuổi cô có thái độ tích cực trong công việc của một diễn viên phụ. Đáng tiếc, đoàn làm phim đã đuổi cô bé được cho là thiếu kỷ luật do sinh ra trong gia đình “không có sự giáo dục cẩn thận của cha mẹ”.

Năm 1990, Trần có cơ hội đổi đời khi qua được một số vòng loại, tiến sâu vào vòng chung kết Hoa hậu châu Á tại khu vực Hong Kong. Tuy không phải dừng bước – cũng lại vì lý do “cư xử có phần hơi giống thiếu niên đường phố” nhưng Trần lọt mắt xanh các đạo diễn phim cấp 3.

Số phận bi thảm của nữ thần gợi cảm Hong Kong
Biểu tượng sex Hong Kong một thời

Cũng cần nói thêm rằng dường như cuộc đời Trần luôn dính với rắc rối. Cuộc thi hoa hậu châu Á năm 1990 được báo chí Hong Kong và Đại lục mô tả là nhiều vụ lùm xùm nhất trong lịch sử cuộc thi này.

Đủ chuyện từ gian lận số đo, hối lộ, đổi tình lấy suất dự thi bị báo chí chính thống phanh phui và báo lá cải tha hồ đơm đặt câu khách.

Nhưng chi tiết gây nhiều tranh cãi nhất trong cuộc đời Trần, chính là việc khi cô vừa 18 tuổi, mẹ cô tự tay dắt con gái đến gặp đạo diễn để hai mẹ con cùng ký vào giấy cam kết đồng ý Trần Bảo Liên đóng phim “người lớn”.

Lý do được bà mẹ đưa ra là muốn con gái “nhanh thoát nghèo” trong khi hành động này về sau bị nhiều người lên án rằng còn khủng khiếp hơn cả việc tự tay giết con.

Như là có “năng khiếu”, Trần lập tức thành công vang dội với phim "Đằng sau khung cửa hồng" (Behind the Pink Door) do những pha diễn không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Dần dần, những bộ phim kiểu đó nối tiếp nhau ra đời, Trần kiếm bộn tiền bởi thời đó đang là lúc hoàng kim của dòng phim người lớn tại Hong Kong.

Sau này, Trần cố gắng thoát khỏi cái bóng đen tối của nghiệp diễn phim nóng, nhưng cô không lần nào thành công dù thử sức ở nhiều loại hình điện ảnh hoặc ca hát. Nhắc đến cô, người ta vẫn chỉ nghĩ đến một diễn viên nữ chuyên đóng những vai mà không một cô gái nhà lành nào dám xem.

Cái chết nghiệt ngã

Chuyện đời biểu tượng sex từng vào vai thiếu nữ Việt
 

Mối tình nổi tiếng nhất của Trần Bảo Liên đúng theo kiểu “chân dài - đại gia” là với Hoàng Nhiệm Trung, đại gia Đài Loan (Trung Quốc) lớn hơn cô nhiều tuổi.

Ban đầu, cô thường gọi Hoàng là "cha nuôi" và về sau mối quan hệ này chuyển thành tình nhân. Nhưng mối tình bị nhiều đồn đoán này chỉ kéo dài 2 năm, Hoàng chủ động chia tay sau khi chu cấp cho “con gái nuôi” 3 triệu Đài tệ.

Kể từ đó, biểu tượng sex Hong Kong bắt đầu lối sống buông thả tại Nhật Bản, Anh, Canada, Hong Kong.

Đây là khoảng thời gian được bạn bè Trần kể là u ám nhất trong cuộc đời cô. Tháng 5/1998, tại một quán bar ở Đài Loan, cô gây lộn xộn rồi bị “đầu gấu” đánh tới mức nhập viện.

Do lạm dụng ma túy, sống buông thả, Trần biến thành người không kiểm soát được chính mình. Có lần đang trả lời phỏng vấn trên truyền hình, cô cắt mạch máu tay để tự sát, nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời.

Thậm chí đến tháng 3/2000, vì từng có những hành vi phá hoại tài sản khách sạn mà không nơi đâu cho cô ở trọ. Nữ diễn viên một thời được tung hô là có khả năng “hạ gục tất cả đàn ông” phải trên đường phố suốt hai ngày, sau đó phải nhập viện cấp cứu vì sử dụng ma túy quá liều.

Năm 2001, Bảo Liên quen một tay chơi nhạc tên Lincoln trong Công ty đĩa hát Sĩ Cao, Đài Loan. Mối tình cuối cùng trong đời Trần kéo dài chưa đầy nửa năm, hai người chia tay do không ai chịu đựng được ai.

Cuộc đời hồng nhan bạc phận của Trần Bảo Liên kết thúc ngày 31/7/2002, tại Thượng Hải, nơi cô chào đời.

Cô chết sau khi gieo mình từ tầng 24 của khách sạn xuống đất. Theo lời nhân chứng, lúc chết cô mặc một bộ áo ngủ màu trắng, đi chân đất và không trang điểm. Trần để lại bức thư vĩnh biệt những bạn diễn nổi tiếng như Tăng Chí Vỹ, Lương Gia Huy…

Nhưng điều được cho là nghiệt ngã nhất trong đời cô là đứa bé trai do Trần sinh ra trước khi tự sát 1 tháng là con ngoài hôn thú, chưa được đặt tên cho đến khi mẹ nó qua đời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại