Vụ mang quan tài diễu phố: "Mắt xích" xin ở lại đồn công an

Chiều 20/3, bà Bùi Thị Tý (mẹ của Nguyễn Duy Hiệp) cho biết: "Con trai tôi đã tự nguyện viết bản cam kết ở lại cơ quan CSĐT".

Hiệp được cho là một "mắt xích" quan trọng trong vụ án liên quan tới cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh  (27 tuổi, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc).

Đêm ngày 14/3, sau khi liên hoan với một số anh em làm cùng công ty, Tuấn Anh về đến nhà cũng vào quãng nửa đêm. Lúc này, Tuấn Anh nhận được điện thoại của người em họ có tên Hiệp gọi đến quán ăn đêm ở khu Quán Tiên.

Khi lên đến nơi, Tuấn Anh đã thấy Hiệp và một thanh niên đầu trọc đang có xô xát với một nhóm người trong quán ăn. Thấy Hiệp bị hành hung, Tuấn Anh vào can ngăn nhưng mâu thuẫn ngày một căng thẳng hơn.

Người nhà của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh và người dân mang quan tài diễu ở Vĩnh Phúc vào ngày 17/3 vừa qua.

Người nhà của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh và người dân mang quan tài diễu ở Vĩnh Phúc vào ngày 17/3 vừa qua.

Bị nhóm thanh niên đuổi đánh, Tuấn Anh chạy theo hướng bờ sông. Bản thân Hiệp cũng bị đánh nhóm thanh niên nhảy vào đánh.

Bà Tý cho biết: Sau khi xảy ra sự việc, Hiệp tỏ ra sợ hãi đến "mất ăn, mất ngủ". Hôm công an triệu tập lên làm việc, sau khi được cho về cả nhà Hiệp phải lên đón thì Hiệp mới giám về nhà vì sợ bị trả thù.

Bà Tý cũng cho biết thêm: "Lúc vào thăm con khi đang ở cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Vĩnh Phúc (PC45), tôi nghe các chú công an cầm điện thoại của Hiệp và nói trong điện thoại của Hiệp có tin nhắn với nội dung là “mày mà khai báo chúng tao thì cả nhà mày mất mạng”. Không biết có phải không vì tôi nghe nói thế”.

Ngồi ngay bên cạnh, cô Nga - cô của Hiệp khẳng định, nội dung tin nhắn đó là có. Cô Nga nhắc lại nội dung tin nhắn trong điện thoại của Hiệp: “Mày khai ra bọn tao thì anh mày cũng không còn cái đầu, mày cũng thế. Hai em mày học ở Hà Nội tao cũng không để yên”.

Đến chiều ngày 20/3, do quá hoảng sợ và mong muốn được an toàn lên Hiệp đã viết đơn xin được ở lại Phòng cảnh sát điều tra  - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong một diễn biến liên quan khác, ông Nguyễn Văn Sơn, bác ruột của nạn nhân, người có mặt trong cả hai lần khám nghiệm, cho biết biên bản khám nghiệm tử thi lần hai này có một số điều khác với lần trước. Chẳng hạn, biên bản lần hai nêu phía ngoài da, phần gáy, khoảng từ bả vai xuống vùng gần phổi bị bầm tím đen như có ngoại lực tác động.

Hiện cơ quan điều tra từ chối cung cấp thông tin chính thức về kết quả khám nghiệm lần hai này. Nhưng nếu phản ánh của người nhà Tuấn Anh là đúng thì đây sẽ là điểm khác hẳn biên bản lần trước vì nó không hề ghi nhận rõ có dấu vết nào do ngoại lực gây ra.

Trong cuộc khám nghiệm tử thi lần đầu ngày 17/3, dù theo luật định, biên bản chỉ ghi nhận dấu vết, không khẳng định, kết luận về nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân, song việc khám nghiệm không kỹ lưỡng, ghi nhận không đầy đủ đã gây ra nghi ngờ từ phía người nhà Tuấn Anh. Điều đó đã gây ra bức xúc hiểu lầm đáng tiếc.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

Vụ mang quan tài diễu phố: "Mắt xích" xin ở lại đồn công an  Vụ xác chết ở Vĩnh Phúc: “Không quan tâm ai là con rể chủ tịch”

(Soha.vn) - Đại tá Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng điều tra tội phạm về trật tự XH (PC45) – CA Vĩnh Phúc cho hay, “chúng tôi không quan tâm ai là con rể chủ tịch”...

Vụ mang quan tài diễu phố: "Mắt xích" xin ở lại đồn công an  Khám nghiệm lại hiện trường vụ án giấu xác ở Vĩnh Phúc

Trong khi tiến hành khám nghiệm lại hiện trường tại nơi tìm thấy xác của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh, cơ quan Công an đã tìm thấy một số vật nghi là vật chứng mới tại nơi xác nạn nhân.

Vụ mang quan tài diễu phố: "Mắt xích" xin ở lại đồn công an  Vụ xác chết ở Vĩnh Phúc: Những điều bất bình thường

(Soha.vn) - Nhiều uẩn khúc về mối quan hệ giữa Hiệp - nhân chứng duy nhất trong vụ án với nhóm thanh niên lạ mặt ngồi với Hiệp. Sự im lặng của Hiệp càng khiến dư luận hoài nghi về vai trò của đối tượng?

Vụ mang quan tài diễu phố: "Mắt xích" xin ở lại đồn công an  Cận cảnh 6 nghi can trong vụ xác chết dưới cống ở Vĩnh Phúc

Đây là những nghi can đã bị bắt trong vụ án mạng gây xôn xao dư luận ở Vĩnh Phúc trong những ngày gần đây. Đáng chú ý trong đó có 1 nghi can mới bị bắt thêm ngày hôm qua, 19/3.

Vụ mang quan tài diễu phố: "Mắt xích" xin ở lại đồn công an  Con rể Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với CQĐT

Hôm nay (19/3), con rể của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc được cơ quan chức năng mời tới để hỗ trợ điều tra vụ xác chết dưới mương nước.

Vụ mang quan tài diễu phố: "Mắt xích" xin ở lại đồn công an  Vĩnh Phúc: Bắt 5 nghi phạm liên quan vụ xác chết dưới cống nước

(Soha.vn) - Cho tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã triệu tập 5 đối tượng liên quan tới cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại