Vụ xác chết ở Vĩnh Phúc: Những điều bất bình thường

Nguyễn Vũ |

(Soha.vn) - Nhiều uẩn khúc về mối quan hệ giữa Hiệp - nhân chứng duy nhất trong vụ án với nhóm thanh niên lạ mặt ngồi với Hiệp. Sự im lặng của Hiệp càng khiến dư luận hoài nghi về vai trò của đối tượng?

Những uẩn khúc bất thường quanh “nhân chứng” vụ án

Ngày 19/3, khi mà đám tang của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đã hoàn tất, gia đình lo xong chuyện hậu sự, chúng tôi có mặt tại nhà nạn nhân và trò chuyện cùng những người thân của nạn nhân. Qua trao đổi với người nhà nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh chúng tôi nhận thấy có nhiều điểm đáng nghi ngờ, những uẩn khúc xung quanh vụ án mạng vốn gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Dung – em gái nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh cho hay, "sáng ngày 14/3, vợ chồng Nguyễn Tuấn Anh vẫn chở nhau đi làm cách nhà 4-5km. Đến khoảng 23h cùng ngày, anh Tuấn Anh đi ăn đêm cùng một người em họ tên Nguyễn Văn Hiệp (cùng ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)."

Chị Nguyễn Thị Dung - em gái nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh. (Ảnh NP)
Chị Nguyễn Thị Dung - em gái nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh. (Ảnh NP)

Khoảng 3h đêm đó (15/3), vợ anh là chị Nguyễn Minh Thương đang bụng mang dạ chửa đi tìm anh Tuấn Anh, chị Thương tới nhà Hiệp để hỏi nhưng Hiệp nói không biết.

Cho tới 8h ngày 15/3, mẹ đẻ của nạn nhân thấy chiếc xe máy của Tuấn Anh dựng ở nhà mẹ đẻ của Hiệp mới tới nhà Hiệp hỏi lần nữa thì Hiệp chỉ nói rằng Tuấn Anh bị một nhóm người đánh, còn Hiệp thì chạy thoát và không biết Tuấn Anh bị đánh nặng nhẹ ra sao. Thấy vậy, gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ông Nguyễn Văn Thắng - chú ruột của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh cho hay, "Hiệp đã bị cơ quan Công an triệu tập ngay chiều tối ngày 15/3 cho tới nay vẫn chưa thấy Hiệp về nhà. Không hiểu vì lý do gì mà Hiệp đi từ đó tới nay không thấy mặt mũi."

Trong khi đó, trong một diễn biến khác, chiều qua (19/3), ông Đỗ Văn Hoành – Phó GĐ Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác minh với báo chí rằng cơ quan CSĐT đã triệu tập và làm việc, lấy lời khai từ Hiệp. Tuy nhiên, qua quá trình lấy lời khai, cơ quan chức năng xét thấy không có dấu hiệu cho thấy Hiệp là đồng phạm nên không quyết định tạm giữ hình sự với Hiệp mà cho anh ta về nhà.

Cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đang khiến người nhà và dư luận đặc biệt quan tâm tới những uẩn khúc với Hiệp - nhân chứng duy nhất của vụ án và những khúc mắc về nhóm người thường lui tới ngôi nhà 4 tầng kia? (Ảnh NP)
Cái chết của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đang khiến người nhà và dư luận đặc biệt quan tâm tới những uẩn khúc với Hiệp - nhân chứng duy nhất của vụ án và những khúc mắc về nhóm người thường lui tới ngôi nhà 4 tầng kia? (Ảnh NP)

Điều đáng nói là, Hiệp đã không về nhà mà lại xin ở lại vì sợ điều gì đó, tới khi gia đình Hiệp phải tới đón Hiệp về. Điều này cho thấy, ắt hẳn Hiệp có uẩn khúc gì với nhóm người tham gia đánh anh Nguyễn Tuấn Anh tới chết kia?

Và vào rạng sáng ngày 15/3, khi chị Thương tới tìm gặp Hiệp để hỏi tin tức về chồng thì Hiệp có vẻ như sợ sệt điều gì đó mà không dám nói ra.

Ngôi nhà và nhóm người “bí ẩn”

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thắng – chú ruột nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh cho hay, vụ xô xát dẫn đến cái chết của Tuấn Anh có liên quan đến một nhóm xã hội đen thường xuyên tụ tập tại ngôi nhà 4 tầng, ngã tư Quán Tiên (phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Ông Thắng cũng cho biết, "đó là ngôi nhà mà vợ chồng con gái ông chủ tịch tỉnh thường ở". Ông Thắng cũng cho hay, trong thời gian tìm kiếm tung tích của nạn nhân Tuấn Anh, "một số người nhà liên tục nhận được điện thoại từ Dũng - con rể chủ tịch UBND tỉnh hỏi thăm tin tức về Tuấn Anh."

Ông Thắng cho hay, khi ông đi tìm Tuấn Anh thì đã gặp Hiệp vào chiều ngày 15/3. Khi đó, Hiệp ngồi trong quán nước với nhóm thanh niên lạ măt. Khi ông Thắng hỏi Hiệp về Tuấn Anh thì có một thanh niên trong nhóm người này đứng dậy trả lời: “Chú yên tâm, anh Tuấn Anh ngủ ở đâu đó thôi, để cháu dẫn chú đi lục tất cả các nhà nghỉ là thấy”.

Ngôi nhà 4 tầng

Ngôi nhà 4 tầng được cho là của vợ chồng con gái và con rể Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc - nơi thường tụ tập nhóm người thuộc đội xã hội đen. (Ảnh NV)

Chúng tôi lần tìm tới ngôi nhà 4 tầng mà những người thân của nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn nói tới thì được biết, kể từ khi sự việc xảy ra, ngôi nhà này đóng cửa im ỉm suốt ngày. Không như trước kia, một số người thường lui tới, trong đó có vợ chồng con gái và con rể của Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Cho tới chiều qua, thông tin về việc CQ CSĐT triệu tập và làm việc với  con rể Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc để hỗ trợ việc phá án.

Điều mà những người nhà của nạn nhân cũng như dư luận quan tâm là trong số những đối tượng đã bị bắt, tại sao hai thanh niên tận Hải Phòng và một người ở Phú Thọ lại có mặt ở quán ăn đêm và mâu thuẫn với Nguyễn Tuấn Anh?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại