Thời gian gần đây, gắn liền với phong cách thời trang của sao Việt, nhiều cụm từ thường xuyên được sử dụng như sao xấu, sao đẹp, phản cảm, gợi cảm và giờ là... dũng cảm! Có thể nói chỉ có sự “dũng cảm” mới giúp họ mặc những bộ trang phục không giống ai. Tạo được phong cách riêng là điều cần thiết, nhưng khi phong cách quá “lạc loài” thì các người đẹp Việt cũng cần lưu ý.
Thu Minh và biến thể... quần ngủ!


Thu Minh và trang phục biểu diễn, chiếc quần có phom dáng không khác mẫu quần short thun của chị em sử dụng trong các hoạt động thể dục thể thao, ngủ, nghỉ ngơi tại nhà.
Đoan Trang mặc váy quét... sàn nhà?

Đoan Trang cực kỳ dũng cảm trong việc sử dụng những mẫu trang phục không phù hợp với vóc dáng nhỏ bé của mình.

Những chiếc váy dài quét đất được Đoan Trang nhiệt thành chưng diện.
Thùy Dung "dũng cảm" tột đỉnh

Thùy Dung "gây choáng" với váy "xuyên thấu".

Nếu bổ sung thêm chiếc quần chẽn tiệp màu thì bộ trang phục không đến mức bị chỉ trích nặng nề.
Dương Yến Ngọc dũng cảm đồng nghĩa phản cảm!

Dương Yến Ngọc có lường trước được sự cố sẽ xảy ra?!

Cô có thể sử dụng nội y, miếng dán ngực để đề phòng chuyện không may. Nhưng... hai vật dụng ấy không có ý nghĩa quan trọng bởi sự "dũng cảm của người mặc
Thay cho lời kết
Bất chấp xấu đẹp, bất chấp phản cảm, mẫn cảm hay nhạy cảm, các mỹ nữ Việt vẫn hiên ngang thể hiện sự "dũng cảm" của mình trong phong cách thời trang. Một sự dũng cảm không đáng khích lệ mà cần triệt tiêu. Và khi ấy chắc chắn họ sẽ lung linh hơn trong mắt công chúng bởi những bộ trang phục đẹp đúng nghĩa.
Theo 24H