Vừa qua, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã livestream tại biệt thự riêng của mình ở Mỹ. Anh nói: "Bây giờ tôi đang ngồi ở nhà, livestream thật nhanh. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới khán giả, anh chị em đồng nghiệp khắp mọi nơi đã gửi lời động viên, cầu nguyện cho tôi sớm bình phục chấn thương.

Như mọi người đã biết, thời gian qua tôi bị chấn thương ở mắt cá chân phải, không đi lại được. Hiện tại, bác sĩ thông báo cho tôi rằng vết thương đang dần bình phục. Từ khoảng 6 tới 8 tuần, tức khoảng 2 tháng tới là tôi có thể đi lại được, nhưng cũng phải chầm chậm, không đi nhanh được.
Tôi xin thông báo để mọi người an tâm về chấn thương của tôi. Hiện tại, tôi vẫn phải đi chống nạng và đeo gạc để bảo vệ mắt cá chân. Vì đi lại khó khăn như vậy nên tôi chỉ ở nhà thôi.
Tiểu bang tôi đang ở là Washington, nhiệt độ ngoài trời đang sáng sớm nên hơi lạnh, vào khoảng 16 độ C.
Tôi xin lỗi vì không báo trước cho mọi người là sẽ livestream. Tôi cũng tính là sẽ livestream trong phòng thu để hát hò cho mọi người nghe.
Nhưng chân tôi đang chấn thương. Sợ ngồi lâu quá trên ghế tôi sẽ bị tê chân, nên tôi chỉ livestream thật nhanh để thông báo tình hình cho mọi người thôi".

Cách đây không lâu, ca sĩ Mạnh Quỳnh thông báo tình trạng sức khỏe. Anh vừa bị tai nạn trong lúc chơi thể thao dẫn đến chấn thương, vỡ xương mắt cá chân phải.
Mạnh Quỳnh nhập viện, được các bác sĩ cấp cứu, xử lý vết thương và tiến hành đeo bốt cố định cổ chân bơm hơi vào vị trí tổn thương.
Thiết bị này có khả năng bơm không khí vào các túi khí bên trong bốt để ôm khít lấy cổ chân, giúp giảm sưng nề và cố định vùng xương gãy tối đa. Tình hình sức khỏe của nam ca sĩ hiện đã ổn định.
Bác sĩ cho biết chân Mạnh Quỳnh sẽ hồi phục trong khoảng 2 tháng. Anh được phép đi xe và máy bay nhưng phải ngồi xe lăn, có người theo sát hỗ trợ.
Dù chấn thương nặng nhưng Mạnh Quỳnh quyết không hủy show tại Việt Nam. Anh thông báo rằng vài ngày nữa sẽ đáp chuyến bay về Việt Nam.
Anh nói: "Các show tôi đăng tải tôi vẫn giữ hết, không hủy show nào. Tôi có hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói tôi được phép lên máy may, đi xe và di chuyển về nước, chỉ là khi ngồi máy bay thì phải đứng lên ngồi xuống để máu huyết lưu thông. Bác sĩ dặn dò tôi rất kỹ.
Tôi cũng cố gắng hết sức vì ngoài vấn đề uy tín ra còn là tình cảm của khán giả. Trước giờ tôi không bao giờ hủy show, dù bệnh khan tiếng không hát được cũng phải cố đến để gặp gỡ khán giả rồi cáo lỗi. Đó là cách làm việc của tôi trong bao năm qua. Tôi thông báo, tôi không hủy show ở Việt Nam".