Mới đây, NSƯT Kim Tử Long đã có mặt tại chùa Đại Giác ở Cam Ranh - Khánh Hòa để tham gia một chương trình ca nhạc do công ty của NSƯT Kim Tiểu Long tổ chức.

Kim Tử Long lên tiếng giải thích vì sao luôn phải đeo kính khi hát trên sân khấu và lý do đến trễ show: "Tôi phải đeo kính vì cặp mắt tôi đang buồn ngủ dữ lắm. Tối qua 2 giờ đêm tôi mới ngủ và sáng nay 6 giờ đã phải dậy để sửa soạn đi diễn rồi. Đã vậy tôi không có tài xế, phải tự lái xe vài trăm cây số tới đây nên tôi đang mệt quá".
Kim Tiểu Long nghe vậy liền mời đàn anh uống nước và nói: "Để em mời thầy uống nước cho đỡ khát rồi hai thầy trò mình hát tiếp, nhìn thầy vất vả quá".
Anh còn trách đàn anh: "Sư phụ uống đi để lấy sức, lần sau đi hát không trễ giờ của em, hôm nay sư phụ đến trễ giờ quá, em đợi lâu quá, hát xong xuôi hết phải thay quần luôn. Giờ sư phụ mới tới thì em đã thay quần xong rồi, nhưng vẫn lên song ca với sư phụ. Sư phụ đi vội quá còn quên luôn cái máy hát chứ gì".

Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long, trong khi Kim Tiểu Long tên thật là Trương Hoàng Kép. Vì thần tượng đàn anh Kim Tử Long, Trương Hoàng Kép đã quyết định lấy nghệ danh là Kim Tiểu Long.
Về sau, khi lên TP.HCM hoạt động nghệ thuật, Kim Tiểu Long đã chủ động gặp đàn anh để xin phép sử dụng nghệ danh này. Cảm nhận được sự chân thành và nhiệt huyết của đàn em, Kim Tử Long vui vẻ đồng ý, đồng thời chủ động nâng đỡ, chỉ bảo nghề nghiệp và giới thiệu nhiều show diễn cho anh.
Giữa hai nam nghệ sĩ tồn tại mối quan hệ đồng nghiệp, tiền bối - hậu bối thân thiết và tình thầy trò gắn bó trân quý. Đến giờ, Kim Tiểu Long vẫn gọi Kim Tử Long là sư phụ và luôn kính cẩn mời Kim Tử Long tới các chương trình ca nhạc, từ thiện do mình tổ chức.