Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Hồ Trung Dũng.
Tại chương trình tuần này, nam ca sĩ chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình. Anh nói: "Tôi không phải người giỏi hóa thân thành một nhân vật cụ thể như những nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Thay vào đó, tôi chọn việc biến hóa đến từ việc trải nghiệm nhiều cảm xúc và màu sắc khác nhau trong âm nhạc.

Theo tôi, mỗi ca khúc giống như một vai diễn. Khi thể hiện tác phẩm của người khác, người nghệ sĩ có cơ hội bước vào những thế giới cảm xúc khác nhau từ đó khám phá thêm những góc mới của chính mình.
Tôi nói thẳng, sau 20 năm làm nghề, tôi tự hào về từng bước đi, từng sản phẩm và từng trải nghiệm đã góp phần tạo nên Hồ Trung Dũng của hiện tại.
Nghệ sĩ không thể đứng yên, phải liên tục vận động, khám phá những điều chưa từng thử. Tuy nhiên, sự thay đổi ấy luôn cần một điểm tựa: bản sắc riêng. Đây là điều tôi đặc biệt coi trọng.
Một nghệ sĩ có thể thay đổi hình ảnh, phong cách hay thử nghiệm những chất liệu mới nhưng vẫn cần giữ lại những đặc điểm khiến khán giả nhận ra mình. Nếu thay đổi đến mức khán giả không còn nhận ra nghệ sĩ ấy, sự biến hóa có thể đã đi quá xa. Nghệ sĩ sẽ bị biến chất.
Tài năng chưa chắc là yếu tố duy nhất quyết định thành công. Trong quá trình làm giám khảo tại nhiều cuộc thi, tôi nhận ra có rất nhiều người trẻ tài năng, giỏi ca hát, sáng tác, phối khí, sản xuất âm nhạc nhưng vẫn chưa có cơ hội để khán giả nhớ đến.
Với tôi, thành công còn cần đến may mắn, nói theo tâm linh là được Tổ độ. Tuy nhiên, may mắn không thể tạo nên một hành trình dài nếu người nghệ sĩ không chuẩn bị trước. Vì vậy, điều cần thiết là phải luôn rèn luyện, kiên trì và sẵn sàng khi cơ hội xuất hiện.

Có sự khác biệt lớn giữa một người làm nghệ thuật chuyên nghiệp và một người chỉ làm vì sở thích nằm ở sự bền bỉ. Khi chưa thành công, người nghệ sĩ vẫn phải tìm thấy niềm vui trong chính việc mình đang làm. Bởi nếu chỉ yêu thành công mà không yêu nghề, rất khó đi đường dài.
Bản thân tôi từng có giai đoạn tạm dừng để nhìn lại chính mình. Đặc biệt trong thời gian dịch Covid, tôi không đặt mục tiêu phải tiếp tục hoạt động nghệ thuật bằng mọi giá mà dành thời gian tìm lại sự tỉnh tại trong tâm hồn, phục hồi năng lượng và nhìn nhận lại cách mình muốn làm nghề.
Sau khoảng lặng ấy, tình yêu dành cho âm nhạc trong tôi vẫn còn nguyên vẹn. Và đó cũng là lý do tôi ngày càng chọn lọc hơn trong những chương trình mình tham gia. Với tôi, âm nhạc không nhất thiết phải xuất hiện với tần suất dày đặc nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu đều phải là một khoảnh khắc thật sự trọn vẹn.
Bây giờ, tôi không còn xem thành công là thước đo duy nhất của hành trình nghệ thuật. Những sản phẩm được khán giả yêu thích hay những lần chưa đạt được điều mình kỳ vọng đều trở thành những viên gạch tạo nên con đường riêng của tôi.
Điều quan trọng là tôi được tiếp tục bước đi và trân trọng từng trải nghiệm. Âm nhạc vì thế không chỉ là công việc mà còn là nơi tôi được sống trọn vẹn với cảm xúc, đồng thời duy trì sự kết nối với khán giả".