Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã báo tin vui về con trai cả của mình là Beckam.
Cô chia sẻ: "Có những niềm vui mình chờ đợi và cũng có những niềm vui đến bất ngờ đến mức phải dụi mắt để tin là thật. Hôm nay là một ngày như thế.
Trong tất cả những thành tích Beckam đã đạt được từ trước đến nay, có lẽ đây là điều khiến mẹ bất ngờ nhất.
Nếu Beckam chỉ học về âm nhạc thì mẹ chưa bao giờ phải lo. Từ nhỏ, Beckam đã có năng khiếu đặc biệt. Chơi nhạc, hát, nhảy, học võ… hầu như môn nào cháu cũng học rất nhanh và làm rất tốt.
Từ ngày Beckam thi đậu vào Musicians Institute College of Music, trong lòng mẹ chưa lúc nào hết lo lắng. Mẹ chỉ sợ chương trình học quá nặng, sợ con theo không kịp, rồi nản lòng và bỏ cuộc giữa chừng. Mẹ vẫn nhớ hồi Beckam còn học middle school, mỗi lần đi họp phụ huynh là một lần hồi hộp. Trên đường đến trường, mẹ cứ lo, không biết hôm nay cô giáo sẽ "mắng vốn" chuyện học hành của Beckam như thế nào đây.
Chỉ còn vài tháng nữa là Beckam sẽ cầm trong tay tấm bằng Bachelor of Music nhưng để lấy được một tấm bằng cử nhân chuyên ngành Songwriting & Music Producing thì không phải chỉ học nhạc là đủ. Sinh viên vẫn phải học những môn học thuật như toán, khoa học, ngoại ngữ, viết luận… Và đó lại là những môn Beckam luôn gặp nhiều khó khăn lúc học ở high school.
Có những người sinh ra để bay bổng với đam mê hơn là ngồi yên trước những con số hay bài tập. Phần đông những người làm nghệ thuật là vậy. Trong đầu họ lúc nào cũng đầy ắp các giai điệu, ý tưởng, mơ ước và cảm xúc, nên những bài học sách vở đôi khi lại trở thành một thử thách lớn. Mẹ của Beckam ngày xưa cũng từng là một người như thế, chẳng bao giờ có thể tập trung vào chuyện học hành.
Vậy nên khi nhận được email từ trường báo rằng Beckam đã được vào Dean's List (danh sách sinh viên xuất sắc), mẹ thật sự nghĩ mình nhìn nhầm. Mẹ đọc đi đọc lại mấy lần, rồi còn mở danh sách của trường để tìm tới, tìm lui tên của con. Đến khi nhìn thấy dòng chữ "Beckam Nguyen" nằm trong danh sách Dean's List, mẹ mới dám tin đó là sự thật.
Có lẽ điều làm mẹ hạnh phúc không phải là vì con được lọt vào Dean's List. Điều làm mẹ hạnh phúc hơn là nhìn thấy con đã trưởng thành. Con đã học cách kiên trì, học cách vượt qua những giới hạn của chính mình và chứng minh rằng chỉ cần đủ quyết tâm thì mình có thể làm được nhiều hơn những gì người khác từng nghĩ… kể cả chính bản thân mình. Chúc mừng con trai của mẹ.
Cảm ơn con đã cho mẹ thêm một lần được tự hào. Nhưng hơn tất cả, con đã gửi đến mẹ một thông điệp rất quý: đừng bao giờ giới hạn chính mình chỉ vì những khó khăn của ngày hôm qua.
Mẹ tin rằng đây chỉ mới là một cột mốc đẹp trên hành trình rất dài phía trước của con. Hãy tiếp tục giữ niềm đam mê với âm nhạc, không ngừng học hỏi và luôn tin vào chính mình. Mẹ sẽ luôn ở phía sau, dõi theo từng bước con đi và tự hào về người con trai mà con đang trở thành".
Những dòng chia sẻ đầy xúc động của Trizzie Phương Trinh về con trai được nhiều khán giả và đồng nghiệp vào chia vui.